Bóng đá xấu xí còn đau hơn thất bại

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 03/04/2021 16:50:00 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội FC có thể thắng vài trận để bù đắp cho một thất bại, nhưng sẽ mất rất lâu để che mờ đi những hành động xấu xí như trong trận đấu ở sân Hòa Xuân chiều qua.

Trận thua 0-2 trước SHB Đà Nẵng là thất bại được báo trước của Hà Nội FC. Đương kim á quân V-League thiếu vắng Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Geovane Magno, Bruno Cunha cho cuộc so tài này. Nguyễn Quang Hải, Trần Văn Kiên mới trở lại sau chấn thương, còn Trần Đình Trọng chưa lấy lại phong độ để ra sân.

Gặp đối thủ đang có phong độ cao, đội bóng Thủ đô khó tránh thất bại. Mùa trước, Hà Nội FC cũng thua 3 trận trong nửa đầu giai đoạn một, có thời điểm rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Song, đội bóng Thủ đô vẫn chơi ấn tượng từ tháng 7 để vô địch Cúp Quốc gia và về nhì V-League.

Bóng đá xấu xí còn đau hơn thất bại - 1

Hà Nội FC (áo tím) để lại hình ảnh xấu. 

Nói vậy để thấy thất bại một vài trận không phải vấn đề lớn. Thắng một vài trận nữa, Hà Nội FC có thể trở lại nhóm đầu, bởi khoảng cách giữa các đội vẫn rất sít sao. Tuy nhiên, những hình ảnh xấu xí mà đội bóng áo tím để lại trên sân Hòa Xuân không những là "vết đen" khó rửa, mà còn khiến nỗ lực xây dựng bóng đá đẹp của Hà Nội FC bị cản trở.

Tình huống đầu tiên diễn ra ở phút bù giờ hiệp 1. Sau pha tranh chấp, tiền đạo Ibou Kebe của Đà Nẵng bị phạm lỗi và ngã xuống sân. Bùi Hoàng Việt Anh lao tới đá thẳng vào bụng Kebe, dù đối thủ không còn khả năng tranh bóng. Phạm lỗi thô bạo và phi thể thao, nhưng Việt Anh chỉ phải nhận thẻ vàng.

Theo trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền, đây là tình huống trọng tài phải rút thẻ đỏ, thay vì thẻ vàng cảnh cáo. "Hành động này không thể chấp nhận được. Chưa xét đến mức độ, chỉ xét hành vi thì đã không thể chấp nhận được trong bóng đá. Chúng ta đang trong quá trình làm cho bóng đá sạch hơn, đẹp hơn mà cầu thủ lại có hành vi như vậy.

Không thể nhìn theo mức độ mà phải xét tới hành vi để phạt. Phải có một tấm thẻ đỏ để răn đe các cầu thủ khác. Họ không được làm như thế. Hành động đó không thể chấp nhận trong bóng đá được. Giờ chúng ta đang hướng tới bóng đá đẹp, mình phải làm cho mọi thứ trật tự", ông Hiền nhấn mạnh. 

Video: Pha vào bóng của Bùi Hoàng Việt Anh và Văn Quyết

Những phút cuối trận, đến lượt Nguyễn Văn Quyết cũng có pha vào bóng thô bạo với Janclesio. Khi trung vệ Đà Nẵng đang dẫn bóng, Văn Quyết lao tới đạp thẳng gầm giày vào đùi đối thủ.

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định Văn Quyết chỉ nhảy né bóng, nhưng ở tình huống này, Janclesio đang dẫn bóng lên. Anh không có lý do để vào bóng để số 10 của Hà Nội FC phải "nhảy né".

Lời giải thích thiếu thuyết phục của ban huấn luyện Hà Nội FC không thể che mờ đi hình ảnh không đẹp của cầu thủ. Việt Anh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2020, được triệu tập lên ĐTQG và được HLV Park Hang Seo tin tưởng. Văn Quyết vừa nhận Quả bóng Vàng Việt Nam và được bầu là Vận động viên của năm.

Một cầu thủ là biểu tượng đương đại, người còn lại là trụ cột của Hà Nội FC trong tương lai gần, nhưng lại để lại hình ảnh phi thể thao, trong buổi chiều Hà Nội FC bất lực toàn tập trước Đà Nẵng. 

Bóng đá xấu xí còn đau hơn thất bại - 2

Hà Nội FC không tiếc tiền của xây dựng bóng đá đẹp. 

Đây không phải lần đầu, Hà Nội FC để lại hình ảnh xấu. Ở trận gặp Bình Dương ngày 24/6/2020, Quang Hải phản ứng quyết liệt, suýt ẩu đả với các nhân viên khiêng cáng, cho rằng đội ngũ này thiếu fair-play với cầu thủ đang nằm sân khi ấy là Nguyễn Tuấn Anh.

Phạm Thành Lương, các cầu thủ dự bị của Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm và ban huấn luyện đội bóng Thủ đô cũng tự ý vào sân, chỉ tay vào mặt đội khiêng cáng. Các cầu thủ Bình Dương lao vào bảo vệ đội khiêng cáng, dẫn đến tình huống hỗn loạn trên sân.

Riêng với HLV Chu Đình Nghiêm, ông cũng nhận nhiều án phạt từ VFF vì gây gổ, phản ứng trọng tài, kích động khán giả. 3 năm qua, không dưới 3 lần chiến lược gia này bị "tuýt còi" vì lỗi hành vi, lần gần nhất là vào tháng 11/2020. 

Hà Nội FC không tiếc tiền bạc để đầu tư lực lượng, đào tạo bài bản để có vị thế vững chắc trong làng bóng đá Việt trong một thập kỷ đã qua. Thực tế là, lứa cầu thủ tài năng với Quang Hải, Đình Trọng, Hùng Dũng giúp đội bóng Thủ đô vừa thống trị giải đấu, vừa trình diễn thứ bóng đá đẹp và thuyết phục. 

Dù thế, khi bóng đá Việt ngày càng đề cao cái đẹp và tinh thần thượng võ, đồng thời lên án bạo lực sân cỏ, những pha bóng thiếu kiềm chế của Văn Quyết, Việt Anh chỉ khiến hình ảnh đội bóng méo mó đi.

Mà cái méo mó xuất phát từ bạo lực, tiểu xảo là "vết đen" rất khó tẩy rửa, dù đội bóng Thủ đô có thắng bao nhiêu trận hay vô địch bao nhiêu lần. Với bóng đá chuyên nghiệp, thành tích phải đi cùng hình ảnh đẹp. Mất rất nhiều công sức để đứng trên đỉnh cao, không lẽ Hà Nội FC cứ để thương hiệu đội bóng vấy bẩn mãi? 

Hạ Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn