Buffon-Neuer: Cuộc chơi là của các anh!

Tổng hợpThứ Năm, 28/06/2012 05:50:00 +07:00

(VTC News) - Họ là những người quyết định cục diện cuộc thư hùng Italia-Đức rạng sáng mai 29/6 tại Warsaw, Ba Lan.

(VTC News) - Họ là những người quyết định cục diện cuộc thư hùng Italia-Đức rạng sáng mai 29/6 tại Warsaw, Ba Lan.

Họ, cùng với Iker Casillas, đang được đánh giá là 3 thủ môn hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, nhưng lại đến từ 2 thế hệ khác biệt nhau cả về tuổi tác và môi trường thi đấu. Ngoài tài bắt bóng, thật khó để tìm ra được một điểm chung nào giữa Buffon và Neuer, ngoại trừ việc cả 2 đều đến từ những gia đình có truyền thống thể thao. 


Buffon luôn tạo được sự chắc chắn trong khung thành. 

Cha của Gigi là một đô vật, mẹ anh là vận động viên ném tạ, 2 người chị Veronica và Guendalina thi đấu bóng chuyền còn người chú Masocco lại là thành viên của một đội bóng rổ. Ngoài ra, anh cũng có họ với thủ môn huyền thoại Lorenzo Buffon, người từng là chốt chặn đáng tin cậy trong khung thành AC Milan những năm 50 thế kỷ trước. Trong khi đó, anh trai của Manuel Neuer, Marcel, hiện đang là trọng tài tại giải hạng 6 của Đức.

Khi Buffon lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Ý (tháng 10 năm 1997), Neuer mới chỉ 11 tuổi. Dù đã sớm chứng tỏ tài năng của mình trong màu áo Schalke 04 và các đội tuyển quốc gia lứa tuổi trẻ, nhưng do cái bóng quá lớn của các đàn anh Oliver Kahn và Jens Lehmann nên phải đến năm 2009, Neuer mới có màn ra mắt Mannschaft trong 1 trận giao hữu ở Trung Đông. Kể từ thời điểm đó, anh luôn là số 1 trong đội hình của HLV Joachim Low.

Những thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại đều có mặt ở vòng bán kết Euro 2012. 

Giống như Oilver Kahn, Neuer được đánh giá rất cao ở khả năng làm chủ khu vực vòng cấm địa cũng như củng cố tinh thần cho đồng đội. Mới chỉ ở tuổi 26, nhưng anh đã thể hiện được một bản lĩnh thi đấu rất vững vàng, bên cạnh những yếu tố bắt buộc phải có của một thủ môn như phản xạ hay sự tập trung. Với Buffon, gần như anh không có bất cứ điểm yếu nào, cộng với kinh nghiệm thi đấu dày dạn ở các đấu trường đỉnh cao đủ để khiến anh có thể làm nản lòng bất cứ chân sút nào.

Mùa giải vừa qua, cả 2 cùng nếm trải đầy đủ những vinh quang và cay đắng trong khung gỗ của 2 CLB Juventus và Bayern Munich. Buffon là tác nhân chính đưa Bà đầm già đến ngôi vô địch với số bàn thua thấp nhất Serie A, 20 bàn/38 trận. Nhưng một sai lầm khá ngớ ngẩn trong trận đấu với Lecce ở vòng 36 đã suýt chút nữa biến anh thành tội đồ giết chết giấc mơ vô địch của các Juventini. Còn với Neuer, anh đã cùng Bayern Munich trải qua một mùa giải tuyệt vời ở Champions League, nhưng rồi vẫn gục ngã trước Chelsea của HLV Di Matteo ở trận chung kết. Ở loạt sút penalty cân não ấy, Neuer cản thành công cú đá đầu tiên của Mata, đồng thời đích thân thực hiện thành công quả sút ở loạt thứ 3, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để giúp Hùm xám đăng quang ngôi vô địch Châu Âu lần thứ 3

Manuel Neuer vẫn chưa thoát khỏi cơn khát danh hiệu. 

Từ Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Sir Alex Ferguson đến Hoàng đế Beckenbauer, tất cả đều khẳng định Neuer là thủ môn hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhưng giống như mỗi vị vua cần phải có ngai vàng của riêng mình, một thủ môn xuất sắc cũng cần đến những danh hiệu để trở thành huyền thoại, và đây chính là điều duy nhất mà chàng trai đến từ Gelsenkirchen còn thiếu so với những đàn anh như Buffon. Tài năng thì khỏi phải bàn, nhưng thành tích danh giá nhất mà Neuer có được cho đến thời điểm này chức vô địch giải U21 Châu Âu vào năm 2009, không đĩa bạc Bundesliga, không Champions League, Euro hay World Cup. Nếu không thể bước lên bục cao nhất ở Kiev cuối tuần này, người ta vẫn chưa thể lưu tên anh như một người gác đền huyền thoại, như những Buffon hay Casillas.

Có 1 chi tiết ít người biết, đó là tháng 11 năm ngoái, Buffon đã gửi tặng Neuer một chiếc áo đấu của mình, kèm theo đó là một thông điệp đầy hữu nghị thông qua kênh Sky. Thủ môn của Juve nói: “Chào Manuel. Cậu là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết Euro. Tôi đã ở nửa cuối của sự nghiệp của mình, còn cậu còn cả tương lai ở phía trước. Tôi rất mong đến ngày được đối đầu với cậu”.


Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn