Bức xúc xe bẩn, người dân 'dàn trận' chặn đường

Thời sựThứ Tư, 08/02/2012 02:11:00 +07:00

(VTC News) – Bức xúc tình trạng bụi bẩn do xe ben chở đất đá gây ra, người dân đã đem xe máy, ghế, thang gỗ…ra chặn ngang giữa đường để phản đối.

(VTC News) – Bức xúc tình trạng bụi bẩn do xe ben chở đất đá gây ra, sau nhiều lần kiến nghị, sáng 7/2, người dân đã đem xe máy, ghế, thang gỗ… ra chặn ngang giữa đường để phản đối.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 7/2, tại đoạn đường tránh nối từ Quốc lộ 14B vào mỏ đá Phước Thuận (đi qua thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), hàng chục hộ dân ở đây đã đem xe máy, ghế, thang gỗ…ra chặn ngang giữa đường để phản đối tình trạng bụi bặm, ô nhiễm không khí do xe tải ben gây ra.

Bức xúc tình trạng bụi bẩn, sáng ngày 7/2, người dân Phước Thuận dùng vật dụng, thang gỗ chặn đường xe ben gây ô nhiễm

Sự việc khiến hàng dài xe tải ben chủ yếu của Công ty Xây lắp& kinh doanh VLXD Nhật Quang bị ách tắt trên đoạn đường dài hơn 3km từ đường dẫn vào thôn. Trước bức xúc của người dân, lực lượng Công an xã Hòa Nhơn đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận và giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, đến 15h chiều cùng ngày, đoàn xe này tiếp tục bị người dân dùng vật cản chặn đường vì các bên chưa có hướng giải quyết rõ ràng.

Ông Đinh Công Trường, người dân thôn Phước Thuận bức xúc phản ánh, suốt 3-4 năm nay, mỗi ngày người dân sống trên tuyến đường bị tra tấn, đời sống bị đảo lộn bởi hàng ngàn lượt xe tải ben rầm rập chạy qua. Mùa nắng thì bụi bẩn, mùa mưa bùn trơn trượt.

Bà Nguyễn Thị Hà, người dân trực tiếp dùng thang gỗ chặn xe cho biết, từ ngày các mỏ đá đi vào hoạt động trở lại (ngày 30/1/2012) thì y như rằng từ tờ mờ sáng cho đến chiều tối, người dân chúng tôi bị tra tấn bởi tiếng ồn và bụi bẩn. Bụi đến nỗi người dân đi đường không thể đi được mỗi khi xe ben chạy qua.

Tội nhất là lũ trẻ con đi học, áo trắng mà bụi bám vàng khè cả quần áo. Còn các hộ dân ven đường thì phải đóng kín cửa suốt ngày, dùng bạt che chắn nhưng cũng không ngăn được bụi bay bám vào đồ đạc trong nhà. “Phản ánh chán nhưng công ty và chính quyền địa phương cứ hứa. Bức quá tụi tui mới chặn đường chứ có sung sướng chi”, bà Hà nói.

Đoàn xe bị chặn nối đuôi nhau trên đoạn đường dài dẫn từ QL14B vào mỏ đá Phước Thuận 

Theo người dân, việc chở đất đá phục vụ công trình là cần thiết, nhưng các đơn vị khai thác, vận chuyển cần phải nghĩ đến người dân, phải tưới nước thường xuyên để chống bụi, hoặc chọn đường khác xa khu dân cư để giảm bớt ô nhiễm cho dân.

“Nếu các công ty và chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn thì người dân sẽ phải tiếp tục chặn xe vì không thể chịu đựng nổi tình trạng này”, nhiều người dân bày tỏ quan điểm.

Về vấn đề này, cùng ngày, ông Nguyễn Đăng Dự, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) cho hay, ngay sau khi có sự việc xảy ra, UBND xã đã cử lực lượng công an xã cùng với lực lượng chức năng của xã xuống làm việc với người dân để nắm tình hình và có hướng giải quyết cụ thể.

Theo thỏa thuận, các mỏ khai thác đất, đá này chi trả số tiền 1,2 triệu đồng/tháng/đơn vị cho người dân để quét dọn đường cho người dân trên tuyến đường này đồng thời phân công tưới nước để hạn chế bụi bặm. Tuy nhiên hầu hết các đơn vị khai thác đá trên địa bàn thôn Phước Thuận đều rất chậm trễ trong việc nộp khoản tiền quét dọn khiến người dân bức xúc.

Ông Dự cũng cho biết, dự kiến ngày 9/2 tới UBND xã sẽ tổ chức cuộc họp bàn với các đơn vị để giải quyết vấn đề này với các đơn vị khai thác đá để tìm biện pháp khả thi hơn.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn