Bục túi nước hầm lò than: Nhân chứng kể phút hoảng loạn

Thời sựThứ Sáu, 21/08/2015 12:00:00 +07:00

Sap ham lo o Ha Long - Quang Ninh : Nhân chứng của vụ bục túi nước gây sập hầm lò kể lại giây phút kinh hoàng

Em nghe tiếng hô “bục túi nước” rồi thấy dòng nước xối xả tuôn xuống, lúc ấy đường lò đen ngòm. Em vội đu vào đầu xà sát bên mé cột chống để tránh bị nước cuốn.

Đến chiều tối qua (20/8), lực lượng cứu hộ với hàng trăm người vẫn tiếp tục xúc dọn, bơm nước dưới hầm lò để tiếp cận khu vực công nhân bị mất tích trong sự cố bục túi nước sập hầm lò công trường Thành Công, Cty Than Hòn Gai (phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).
Trước đó, lúc hơn 1 giờ 30 sáng 20/8, tại khai trường mỏ Thành Công xảy ra sự cố bục túi nước đường lò làm một công nhân tử vong, một người mất tích, 10 người bị thương.
“Mấy lần tưởng chết”
Theo Cty Than Hòn Gai, thời điểm đó có 12 công nhân thuộc phân xưởng 5 công trường Thành Công đang khoan thăm dò dọc đường lò tại vị trí -95 thì xảy ra sự cố bục túi nước. Các công nhân đã tìm cách cứu nạn tại chỗ, cùng nhau tìm cách thoát ra ngoài.
Tuy nhiên, khi được đưa ra khỏi hầm lò, anh Triệu Quang Việt (27 tuổi, trú Lạng Sơn), đã tử vong. Một công nhân khác là anh Phan Anh Vân (27 tuổi, công nhân phân xưởng 5), bị cuốn trôi vẫn mất tích trong hầm lò. Lực lượng chức năng đã đưa 10 công nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Lực lượng cứu hộ mang dụng cụ xuống hầm lò thực hiện phương án cứu hộ (ảnh lớn); Các công nhân bị thương nặng đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (ảnh nhỏ).
Lực lượng cứu hộ mang dụng cụ xuống hầm lò thực hiện phương án cứu hộ (ảnh lớn); Các công nhân bị thương nặng đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (ảnh nhỏ). 

Anh Đỗ Đức Cường (29 tuổi, công nhân phân xưởng 5) cùng 5 công nhân khác đang điều trị tại khoa Chấn thương trong tình trạng đa chấn thương phần mềm vẫn chưa hết bàng hoàng. “Vị trí bọn em có 8 người đang khoan thăm dò. Đến hơn 1 giờ sáng, tự nhiên em nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. 
Em nghe tiếng hô “bục túi nước” rồi thấy dòng nước xối xả tuôn xuống, lúc ấy đường lò đen ngòm. Em vội đu vào đầu xà sát bên mé cột chống để tránh bị nước cuốn. Có hai người bị dắt lại gần em, còn một số anh em bị nước cuốn trôi. Chỉ ít phút sau nước chảy kín đường lò, ngập lên người”- anh Cường kể lại.
Sau khi sức nước chảy giảm, anh Cường cùng hai công nhân ở gần đó dìu nhau men theo đường lò, chọn chỗ cao tránh. Được một lúc, túi nước lại bục một lần nữa. Lúc này đường lò đã ngập đầy nước, nước dâng ngập đến cổ. Nhóm anh Cường cố sức lao ra ngoài thấy có một cái lỗ nên đẩy nhau chui qua. 
“Cả tiếng đồng hồ cố sức tìm đường thoát, nhiều lúc bọn em tưởng chết chắc rồi. Đến khi thoát khỏi chỗ đường lò bị bít, thấy không còn ngập nước nữa bọn em mới tin mình còn sống. Khi lên đến mặt đất mọi người đã kiệt sức”- anh Cường kể.
Bốn công nhân khác trong vụ bục túi nước sập hầm lò bị đa chấn thương nặng hơn đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, trong đó anh Đặng Văn Đại bị gãy xương vai, anh Đoàn Văn Vinh bị chấn thương ngực gãy 3 xương sườn, anh Trần Văn Cùng bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, khá nhiều than chui vào phổi.

Bác sỹ Phạm Văn Khang cho biết cả bốn công nhân này cùng bị hội chứng vùi lấp, trong đó anh Trần Văn Cùng bị hôn mê sâu phải thở máy.
Hơn 400 công nhân cứu hộ
Ngay trong đêm, Cty Than Hòn Gai với sự hỗ trợ của Trung tâm cấp cứu mỏ, Cty Than Hà Lầm đã khẩn trương triển khai phương án cứu hộ. Công ty Than Hòn Gai đã tạm dừng sản xuất tại một số khu vực, huy động 400 công nhân ứng trực tại công trường thực hiện cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ chia làm nhiều tốp, thay ca nhau, cứ 3-4 tiếng lại đổi ca một lần để thực hiện bơm nước, xúc dọn đất đá bít trong đường lò.
Chiều 20/8, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai để tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Lúc 15h chiều, một tốp hàng chục công nhân tiếp tục mang theo xẻng, đường ống dẫn nước xuống khu vực bị bục túi nước hầm lò thực hiện phương án cứu hộ.
Ông Đỗ Văn Kiên, Phó giám đốc Cty Than Hòn Gai, cho biết lực lượng cứu hộ đã tập trung bơm nước, xúc dọn đất đá tụt xuống dọc vỉa. “Chúng tôi đang tiếp tục tập trung bơm nước tại nhiều vị trí dọc vỉa để hạ mức nước trong đường lò xuống để xúc dọn bùn đất. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được vị trí công nhân bị mất tích trong đường lò” - ông Kiên nói. 
Theo ông Kiên, do chưa tiếp cận với vị trí bị tụt nên chưa xác định được khối lượng đất đá tràn xuống đường lò là bao nhiêu. Sau khi bơm hết nước thì lực lượng cứu hộ mới có thể đào bới, xúc dọn đất đá chắn bít đường lò. Lực lượng cứu hộ chưa xác định được khi nào có thể tiếp cận tìm kiếm được người mất tích trong vụ sập hầm lò.
Ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã có mặt tại hiện trường xảy ra bục túi nước chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả. Ông Hậu đã chỉ đạo Cty Than Hòn Gai kiểm tra mức độ an toàn của hầm lò đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, đồng thời khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Sáng 20/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (đang công tác ở Quảng Ninh) đến thăm hỏi, động viên những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Khi tới thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phương tiện cứu chữa các công nhân bị thương. Theo ông Đọc, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ gia đình có người tử vong 6 triệu đồng, hỗ trợ công nhân bị thương 3 triệu đồng/người. 


Video Quảng Ninh bắt đoàn xe chở than thổ phỉ  

Nguồn: Tiền Phong
Bình luận
vtcnews.vn