Bức thư từ chiến trường gửi ông Nguyễn Phú Trọng

Thời sựThứ Ba, 01/02/2011 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Hàng chục năm vượt qua lửa đạn chiến tranh, bức thư liệt sỹ Doãn Duy Lực gửi người bạn học thân thiết Nguyễn Phú Trọng vẫn còn được giữ nguyên vẹn.

(VTC News) – Hàng chục năm vượt qua lửa đạn chiến tranh khốc liệt, bức thư liệt sỹ Doãn Duy Lực gửi người bạn học thân thiết Nguyễn Phú Trọng vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Bức thư lần đầu được công bố này đã hé mở thêm những tâm tình xúc động về tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Bức thư ông Nguyễn Phú Trọng gửi ông Doãn Duy Thế

Nhóm phóng viên VTC News trở lại ngôi trường THPT Nguyễn Gia Thiều, nơi cậu học trò nghèo Nguyễn Phú Trọng đã trải qua những tháng ngày học sinh phổ thông. Lần giở trong kho tư liệu truyền thống, giữa ngồn ngộn những bức ảnh đã ố màu thời gian, thầy giáo Đặng Đình Đại, nguyên hiệu trưởng trường Nguyễn Gia Thiều hai tay mân mê cuốn sổ nhỏ đã cũ, phủi phủi tay như muốn quét đi lớp bụi thời gian đã bao bọc lấy chúng.

Bức hình ông Nguyễn Phú Trọng được đính kèm trong cuốn nhật ký 
Đây là cuốn nhật ký của liệt sỹ Doãn Duy Lực, cựu học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều và là người bạn học thân thiết của ông Nguyễn Phú Trọng.

Ngay từ những trang đầu tiên của quyển nhật ký đã cũ sờn, ngả màu, chúng tôi tìm thấy lá thư riêng mà liệt sỹ Lực gửi cho người bạn thân Nguyễn Phú Trọng. Lá thư đề ngày 8/6/1964. Những dòng đầu tiên viết: “Phú Trọng thân yêu, thương nhớ! Nhìn lại dòng chữ nét mực còn tươi màu, Lực tưởng tượng lại cả 1 quá khứ xa xôi mà trong 6 năm qua chúng ta đã gắn bó, đùm bọc lẫn nhau trong những giây phút đáng ghi nhớ.

Lực muốn lưu lại đây một trang giấy ghi những ý nghĩ giản dị của Lực đối với Trọng trong những lúc xa nhau chưa được 1 năm nhỉ. Lực và Trọng đã sống với nhau trong những năm qua những ngày ấy đáng nhớ lắm vì nó là kết tinh của một tình bạn chân thật, không chút lừa đảo.

Mình đã đặt tình bạn ấy cao nhất song vì điều kiện rất đơn giản của cuộc sống buộc chúng ta phải ly tán mỗi đứa một phương. …”.

Ngày 1/8/1964, chàng thanh niên Nguyễn Phú Trọng khi đó đã là sinh viên lớp Văn 2 Khoa Văn trường ĐH Tổng hợp có lá thư gửi ông Doãn Duy Thế, anh trai ruột của liệt sỹ Doãn Duy Lực. Bức thư khổ nhỏ, nét chữ mảnh mai được ghim cẩn thận vào cuốn nhật ký của liệt sỹ Lực. Đính kèm bức thư là tấm hình chụp ông Nguyễn Phú Trọng, giống như muôn vàn bức hình chân dung được chụp vào thời kỳ đó, người chụp trong tư thế nghiêng mặt.

Một phần bức thư viết: “Anh Thế kính yêu của em! Có lẽ anh hết sức ngạc nhiên khi nhận được lá thư của đứa em chưa quen biết này. Em giới thiệu em với anh nhé. Em là Trọng (Nguyễn Phú Trọng) là người bạn, người đồng chí rất thân thiết của Lực. Hai đứa chúng em đã quen nhau, đã thân nhau được hơn 6 năm nay, lúc nào cũng kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau, thông cảm hoàn cảnh của nhau và đã coi nhau như anh em ruột thịt.

Hoàn cảnh em cũng tương tự như hoàn cảnh Lực. Gia đình cũng túng thiếu nghèo đói từ xưa, cuộc đời học sinh của chúng em cũng gian khổ, vất vả. Em kém Lực 1 tuổi nhưng có lẽ trông khổ người có đậm hơn Lực một chút.

Hiện nay em có được may mắn là tiếp tục học Đại học. Em học khoa Văn trường Đại học Tổng hợp, đây là ngành mà em rất ưa thích. Em đã học được 1 năm và đang nghỉ học, lao động ở quê. Năm học vừa qua em cũng hài lòng với kết quả học tập và tu dưỡng của em, mặc dù điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Chúng em có gửi thư cho nhau và động viện nhau luôn.

Bức thư ông Doãn Duy Lực gửi ông Nguyễn Phú Trọng 


Lực có bảo em đến thăm anh, anh hãy coi em như Lực nhưng vì điều kiện chưa thể đến được, em mong anh thông cảm, và hôm nay em viết thư này để anh khỏi bỡ ngỡ khi anh thấy em đến, hỏi thăm sức khỏe của anh. Một thiếu sót rất lớn là em với Lực thân nhau đã lâu mà em ít đến thăm anh, nhất là thời gian anh bị mệt mà em chỉ biết anh, hỏi thăm anh qua Lực. Anh tha lỗi cho em nhé…

Địa chỉ: Nguyễn Phú Trọng – xóm 1, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội

Địa chỉ trường: lớp Văn 2 trường Đại học Tổng hợp”.

Không lâu sau khi nhận được bức thư của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Doãn Duy Lực hy sinh trong một trận đánh ác liệt tại chiến trường B. Cuốn nhật ký của liệt sĩ Lực đã được các đồng đội của ông gìn giữ và sau đó mang ra Bắc trao tận tay cho gia đình. Sau mấy chục năm, những dòng chữ đã nhòe mực được gia đình liệt sĩ Lực trân trọng trao tặng trường THPT Nguyễn Gia Thiều.

Phúc Hưng – Nam Phong

Bình luận
vtcnews.vn