Bức thư ngắn ngủi bảo vệ TMV Cát Tường gửi cha mẹ

Thời sựThứ Tư, 12/02/2014 04:10:00 +07:00

(VTC News) - "Con biết con đi thế này bố mẹ khổ tâm nhiều nhưng dại thì phải chịu thôi...", bảo vệ Đào Quang Khánh viết trong bức thư gửi bố mẹ.

Từ trại tạm giam Công an Hà Nội, Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, đồng phạm trong vụ án bác sỹ phi tang xác khách hàng xuống sông Hồng vừa viết lá thư động viên cha mẹ già ở nhà.
Bức thư Đào Quang Khánh viết từ trại tạm giam công an Hà Nội nhờ luật sư bào chữa gửi cho bố mẹ. Ảnh: Đỗ Mến/Tri thức.

 Bức thư Đào Quang Khánh viết từ trại tạm giam công an Hà Nội nhờ luật sư bào chữa gửi cho bố mẹ. Ảnh: Đỗ Mến/Tri thức.

Trong bức thư dài chưa đầy nửa trang giấy A4, Khánh viết nhớ bố mẹ nhiều. "Con biết con đi thế này bố mẹ khổ tâm nhiều nhưng dại thì phải chịu thôi. Mẹ bảo bố cố gắng lên nhé...", Khánh viết.
Lá thư chưa đầy nửa trang giấy A4, Khánh khoe, do là út trong buồng nên được mọi người quý mến. Sau một thời gian, bị can này đã cứng rắn và béo lên nhiều.
Cuối thư, Khánh dặn mẹ đừng khóc hay lo lắng quá nhiều về mình. Khi nào xử xong, bị can và gia đình sẽ được đoàn tụ lâu hơn.
Hiện, mẹ Khánh - bà Nguyễn Thị Yến đã nhập bệnh viện tâm thần hôm mùng 4 tết âm lịch.
Đào quang khánh

 Đào Quang Khánh tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ ném xác bệnh nhân Lê Thị Thanh Huyền ở Hàng Thiếc (Hà Nội) xuống sông Hồng, đầu tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) đã vào trại tạm giam tống đạt khởi tố bổ sung bị can Đào Quang Khánh về hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó Khánh đã bị khởi tố về hành vi Xâm phạm thi thể.
Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Tường là người trực tiếp gây ra cái chết cho chị Lê Thị Thanh Huyền trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, bơm ngực tại Thẩm mỹ Cát Tường vào chiều 19/10/2013.
Sau khi chị Huyền bị tử vong, Tường đã chỉ đạo các nhân viên thu dọn, tháo dỡ toàn bộ đồ đạc của cơ sở thẩm mỹ mang đi cất giấu.
Khi thấy mọi người dọn dẹp đồ đạc thì Đào Quang Khánh đi vào phòng nơi thi thể chị Huyền lấy chiếc điện thoại iPhone 5 trong túi xách của chị Huyền rồi đi ra ngoài.
Khoảng 23h cùng ngày, Nguyễn Mạnh Tường cùng bảo vệ Đào Quang Khánh đưa xác nạn nhân lên thành cầu Thanh Trì (Hà Nội) rồi vứt xác phi tang.
“Ngay sau khi vứt xác nạn nhân xuống sông, bác sỹ Tường nói với em, sẽ cho em qua giai đoạn thử việc, vào làm chính thức với mức lương 8 triệu đồng/tháng với điều kiện em không được nói vụ việc này với ai”, Khánh kể.
Tại cơ quan điều tra, Khánh còn khai, bác sỹ Tường có chỉ đạo Khánh đưa xe máy Lead, điện thoại, túi xách, giấy tờ tùy thân của chị Huyền vứt ở khu vực đường Cổ Linh, thuộc phường Thạch Bàn để dựng hiện trường giả. Hôm sau vụ án xảy ra, Khánh vẫn đi làm bình thường.
Sau gần 4 tháng nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân xấu số vẫn chưa được tìm thấy.
Ngày 16/1/2014, Công an Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án gây chấn động mấy tháng nay.
Theo đó, đơn vị này đề nghị truy tố Nguyễn Mạnh Tường các tội danh: Vi phạm quy định khám, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và Xâm phạm thi thể.
Bị can Đào Quang Khánh (18 tuổi) - bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường - bị đề nghị tội: Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản.
Theo đề nghị truy tố, Tường đối diện với mức án cao nhất cho cả hai tội danh là 22 năm tù, Khánh 8 năm với hai tội danh.

Bình luận
vtcnews.vn