Bức ảnh vợ hồi sức cho chồng mắc COVID-19 đang hấp hối chấn động Ấn Độ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 28/04/2021 09:33:00 +07:00
(VTC News) -

Renu Singhal cố gắng hồi sức cho người chồng mắc COVID-19 đang hấp hối nhưng không đủ để cứu anh khỏi tay tử thần.

Hôm 24/7, Renu Singhal - một cư dân ở Agra, bang Uttar Pradesh không khỏi lo lắng khi chồng cô Ravi cảm thấy khó thở. 

“Anh ấy mắc COVID-19 và bị sốt cao. Anh ấy phải cách ly tại nhà. Tới sáng 24, anh ấy nói thấy khó thở", Renu nói. 

Cô gọi tới đường dây khẩn cấp của chính phủ nhưng không ai bắt máy. Khi tình trạng của Ravi ngày một xấu đi, Renu quyết định đặt chồng lên xe kéo, đưa anh đi khắp nơi để tìm giường bệnh. 

Nhưng ba bệnh viện mà vợ chồng này tới đều từ chối tiếp nhận Ravi.

“Không bệnh viện nào trong số ba bệnh viện chúng tôi tới còn oxy. Họ nói sẽ tiếp nhận chồng tôi nếu chúng tôi quay lại với một bình oxy”, cô nói.

Bức ảnh vợ hồi sức cho chồng mắc COVID-19 đang hấp hối chấn động Ấn Độ - 1

Renu Singhal hồi sức cho người chồng mắc COVID-19. (Ảnh: Twitter)

Khi tới bệnh viện thứ tư, tình hình của Ravi ngày càng tệ hơn. Renu cho biết chồng cô quá yếu nên không thể xuống xe và đi vào phòng cấp cứu. Không có cáng hoặc xe đẩy, cũng không có nhân viên y tế nào ra hỗ trợ hai vợ chồng.

Trong nỗ lực tuyệt vọng, Renu dùng miệng hồi sức cho chồng trên chiếc ô tô đỗ trong khuôn viên bệnh viện.

Nhưng Ravi không thể cầm cự nổi. Anh chết trong vòng tay vợ khi chỉ còn cách khu cấp cứu vài bước chân. 

Khi các nhân viên bệnh viện tới và đưa Ravi vào trong, các bác sỹ nói anh đã qua đời vài phút trước đó. 

Bức ảnh đau lòng ghi lại cảnh Renu hồi sức cho chồng mình được lan truyền khắp các trang mạng xã hội những ngày qua. 

"Đây nên là áp phích cho cuộc khủng hoảng hiện tại ở Ấn Độ", một người bình luận. 

"Hơn cả những giàn thiêu, bức ảnh này cho thấy nỗ lực tranh đấu, sự bất lực và tinh thần chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng", một người khác viết. 

RC Pandey, lãnh đạo y tế huyện Agra nói ông không nắm được vụ việc này.

Theo ông Pandey, Agra hiện có 34 bệnh viện tư nhân tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 và chính quyền đang cố gắng hết sức để cung cấp mọi thứ.

Tuy nhiên, hôm 24/4, 10 bệnh viện ở Agra buộc phải để hơn 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện vì thiếu oxy.

“Chính phủ hứa sẽ cung cấp 50 bình oxy mỗi tuần nhưng chúng tôi chỉ nhận được 5 bình trong 10 ngày qua. Chúng tôi buộc phải để các bệnh nhân xuất viện vì không còn lựa chọn nào khác”, Bác sĩ Surendra Singh của Bệnh viện Yashwant cho hay.

Làn sóng COVID-19 thứ hai đang tàn phá Ấn Độ. 

Hôm 27/4, Ấn Độ ghi nhận thêm 323.144 ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày thứ sáu liên tiếp nước này có số ca nhiễm vượt trên 300.000 ca/ngày. 

Quốc gia Nam Á hiện là vùng dịch lớn thứ hai sau Mỹ với gần 18 triệu ca bệnh.

Song Hy(Nguồn: Ptinews)
Bình luận
vtcnews.vn