Britney Spears từng dùng rượu, ma túy để thoát trầm cảm

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 13/07/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Đằng sau hình ảnh công chúa nhạc pop xinh đẹp là một Britney Spears ngập ngụa trong rượu, ma túy, thuốc lắc để quên đi cuộc sống thực tại.

(VTC News) – Đằng sau hình ảnh công chúa nhạc pop xinh đẹp là một Britney Spears ngập ngụa trong rượu, ma túy, thuốc lắc để quên đi cuộc sống thực tại.

Đứng trên sân khấu Britney mang hình ảnh cô công chúa xinh đẹp, xa hoa, kiêu ngạo, tự tin biểu diễn trong sự hò reo của người hâm mộ.
 
Nhưng mấy ai biết cô đã phải chịu đựng một tuổi thơ không yên bình. Cô từng phải tìm đến rượu, ma túy, thuốc lắc để giải tỏa áp lực và quên đi cuộc sống thực tại.

Một tuổi thơ không bình yên


Sinh ra trong một gia đình thiếu hạnh phúc, Britney luôn phải chứng kiến những cảnh tượng mà không đứa trẻ nào muốn. 

Cha cô, ông Jamie là một chủ thầu xây dựng, mắc chứng nghiện rượu nặng, hàng ngày ông về nhà trong tình trạng say xỉn, la mắng mẹ cô, và rồi khi tỉnh rượu ông lại xin bà tha thứ. Cảnh tượng đó đã trở nên quá quen thuộc với Britney trong suốt thời thơ ấu.
Jamie - Lynne
Cha mẹ  liên tục cãi cọ trước mặt Britney khi cô còn nhỏ.
Willie, bác của Britney sau này kể lại rằng: ‘Ban đầu con bé khóc rất nhiều khi thấy cảnh cha mẹ cãi nhau, nhưng sau này, nó chứng kiến cảnh đó và xem như không có chuyện gì xảy ra.

Một lần khi Jamie xay rượu và đòi lái xe trở Britney, khi đó con bé mới 5 tuổi. Tôi cố gắng để giằng lấy chìa khóa xe, Jamie đã đánh tôi, chúng tôi giằng co trước mặt con bé, Britney đã khóc rất to và leo ra khỏi xe, ngã xuống đường'.

Năm 1980, mẹ cô đã đâm đơn ly dị với cha vì phát hiện ông đang ngoại tình với một người phụ nữ khác. Trong đơn ly dị năm đó bà cũng tiết lộ phần lớn tuổi thơ đầy bất hạnh của Britney khi phải sống với người cha rượu chè.
Jamie
Jamie là người cứu Britney thoát khỏi những bế tắc trong cuộc sống.
Sau đó một thời gian chính bà cũng là người rút đơn, tuy nhiên cuộc hôn nhân này không cứu vãn được khi họ quyết định gửi đơn ly dị lần hai sau 20 năm chung sống.

Mặc dù mỗi quan hệ giữa Britney và cha không mấy tốt đẹp trước đó, nhưng sau khi điều trị chứng nghiện rượu vào năm 2004, Jamie đã trở thành một người cha tốt, luôn quan tâm lo lắng cho cuộc sống của cô con gái và trở thành người giám hộ chính thức cho Britney vào năm 2008.

Bác của Britney cũng nói  rằng chính cha Britney đã cứu cô con gái bé bỏng, tội nghiệp của ông thoát khỏi những giai đoạn bế tắc nhất trong sự nghiệp âm nhạc.

Đời tư nổi loạn của công chúa tuổi teen

Người bác Willie của Britney còn tiết lộ những 'sự thật kinh hoàng' về cô cháu gái. Ông nói với tờ The Sun rằng Britney bắt đầu uống rượu từ năm 13 tuổi, khi cô còn trong câu lạc bộ chuột Mickey và dùng ma túy khi 14 tuổi.

Chứng kiến sự sa ngã của cô cháu gái, Willie khi đó nói với cha của Britney rằng ông sẽ phải chịu một phần trách nhiệm về lối sống của cô con gái.

‘Mọi người trong gia đìng Spears đều uống rượu và cha Jamie là người nghiện nặng nhất. Jamie uống cả ngày lẫn đêm và Britney chứng kiến cảnh này suốt cả thời thơ ấu. Dù Jamie đã đi cai nghiện vào năm 2004 những những hệ lụy mà cậu ta để lại cho gia đình thì vẫn còn đó'.

'Britney lớn lên sẽ nghĩ rằng uống rượu là một việc bình thường. Chính vì thế  tôi biết con bé đã lao vào rượu chè từ rất sớm’ - Willie nói với tờ The Sun.

Năm 18 tuổi, trong  bữa tiệc sinh nhật, cô đã dùng cả cocaine và thuốc lắc. Willie kể lại: ‘Chúng tôi tổ chức sinh nhật ở một căn hộ, và tôi đã chứng kiến con bé dùng cocaine, thuốc lắc, và uống rượu.

Con bé tìm đến những thứ này chỉ để thoát khỏi chứng trầm cảm, những áp lực trong cuộc sống và quên đi thực tại
.

Khi đó tôi nghĩ, chỉ có cách để con bé lập gia đình, có những đứa trẻ sẽ giúp nó mau chóng chữa lành được vết thương, nhưng điều này hoàn toàn ngược lại’.
Britney Spears
Britney đã bắt đầu uống rượu từ năm 13 tuổi và dùng ma túy năm cô 14 tuổi.
Cuộc sống của Britney còn thảm hại hơn kết hôn và đặc biệt vào khoảng thời gian sau khi thua cuộc trong trận chiến giành quyền nuôi 2 con trai với chồng cũ, Kenvin Federline.

Bác Willie của công chúa nhạc pop từng lo sợ rằng những áp lực này có thể khiến Britney quay lại những thói hư trong quá khứ.

Bản thân Britney từng rất sợ cô phải đối mặt với thảm kịch giống như bà nội Emma Jean của mình, bà đã tự tử bằng súng năm 31 tuổi.

Sau khi bà tự tử một thời gian, Britney được sinh ra và tên của cô một phần được lấy từ tên đầy đủ của người bà quá cố Emma Jean Spears.

Willie nói rằng: ‘Trước đây Britney hay nói rằng con bé thực sự không thể tin rẳng một phần tên của mình được lấy từ người bà quá cố’. Khi đó chúng tôi đều nghĩ có lẽ điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của Britney.

Scandal động trời và những cuộc tình đổ vỡ

Năm 2003, trong buổi trao giải thưởng âm nhạc MTV lần thứ 20, ba ca sỹ nổi tiếng khi đó là Britney, Madonna và Christina Aguilera đã trao cho nhau nụ hôn đồng giới ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng ngàn fan hâm mộ.

Hành động này ngay lập tức dấy lên nghi ngờ về giới tính thật của 3 ngôi sao này. Khi đó Madonna 45 tuổi, có một cô con gái 6 tuổi và chồng cô luôn phàn nàn về cách ăn mặc thoáng mát của nữ diva.
 
Còn Britney, 21 tuổi và đang có cuộc tình lãng mạn với chàng ca sỹ Justin Timberlake. Cả 2 người đàn ông này đều bày tỏa thái độ không vừa lòng đối với hành động gây sốc của người tình.
Britney Spears - Madonna
Nụ hôn đồng giới với Madonna gây sốc.
Chia sẻ với CNN, chính Britney cũng nói rằng: ‘Đây là nụ hôn đồng giới đầu tiên, tôi chưa bao giờ hôn người phụ nữ nào cả, và chắc chắn tôi sẽ không lặp lại nó, nụ hôn hôm đó đơn giản chỉ nằm trong phần biểu diễn và mong muốn thể hiện mình của tôi’.

Trải qua những năm tháng sự nghiệp thăng hoa, với ánh hào quang, tiền bạc danh vọng, sự nổi tiếng nhưng chưa bao giờ  Britney có được một bến đỗ bình yên.

Bên cạnh những cuộc tình chóng tàn, cô từng có những giây phút hạnh phúc bên chồng và 2 cậu con trai. Nhưng cuối cùng hạnh phúc chưa bao giờ ở với Britney được lâu.

Với nhan sắc và tài năng nổi trội, Britney nhanh chóng có mối tình đầu năm cô 14 tuổi với một cậu bạn tên là Reg Jones. Sau này chính Britney cũng tâm sự rằng Reg là người đầu tiên được cô trao tặng cái ‘ngàn vàng’.

Cuộc tình thứ 2 bắt đầu hé nở khi cô vào câu lạc bộ chuột Mickey, ở đây cô nhanh chóng bén duyên với Justin Timberlake, sau này khi cả 2 trở thành ca sỹ nổi tiếng, họ được xem là một cặp đôi vàng trong làng giải trí.

Nàng công chúa và chàng hoàng tử nhạc pop này đã làm nên câu chuyện tình 4 năm từ 1998 đến 2002. Sau đó Timberlake đã viết ca khúc hit Cry me a river để nói về nỗi đau tình yêu tan vỡ với Britney.
Britney Spears - Justin Timberlake
Britney và Justin Timberlake từng được xem là cặp đôi đẹp nhất trong làng giải trí khi đó.
Sau khi chia tay Timberlake, cô lao vào những cuộc tình một đêm chớp nhoáng, cũng như đánh mất dần hình ảnh cô công chúa tuổi teen hồn nhiên trong sáng ngày nào.

Năm 2001, cô cặp kè với biên đạo múa người Úc Wade Robson đã có vợ. Mối tình vụng trộm này không kéo dài lâu. Năm 2003 rấy lên tin đồn cô hẹn hò với thủ lĩnh ban nhạc Limp Bizkit là nam ca sỹ Fred Durst. Cùng năm đó Britney  cũng bị bắt gặp cặp kè với tài tử Jared Leto.

Sau đó thời gian ngắn, công chúa nhạc pop tiếp tục làm nóng các mặt báo khi 'khóa môi' với vũ công Columbus Short. Trong khi chàng trai thú nhận mình đã bị sự nóng bỏng của Britney chinh phục thì ngôi sao Baby one more time lại hững hờ xem Columbus như  'người tình một đêm'.

Năm 2004, nữ ca sỹ gây sốc khi đột ngột kết hôn với anh bạn thời thơ ấu Jason Alexander và lập kỷ lục mới ở Hollywood khi cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 55 tiếng.

Cuối năm đó cô vội vã kêt hôn với vũ công Kevin Federline. Ba năm sống đời sống vợ chồng, Britney có chung với Kevin 2 cậu con trai. Tưởng chừng từ đây, công chúa nhạc pop sẽ gắn cuộc đời mình với gia đình và bớt nổi loạn hơn.

Thế nhưng cuộc hôn nhân này cũng diễn ra chớp nhoáng và họ nhanh chóng trả lại tự do cho nhau vào năm 2007. Nói về cuộc hôn nhân này đã có lần Britney tâm sự: ‘Kết hôn với Kevin là một trong những lỗi lầm lớn nhất trong đời tôi’.
Britney Spears - Kevin
Britney cùng chồng Kevin và 2 cậu con trai kháu khỉnh khi còn hạnh phúc.
Theo tờ The Sun, Britney đã phải trả số tiền lên tới 20 triệu đô để đổi lấy sự tự do cho bản thân, tuy nhiên cô không giành được quyền nuôi con vì tòa cho rằng cô không đủ kiến thức làm mẹ. Trước đó Britney bị bắt gặp để con ngồi lên đùi và lái xe mà không có bất cứ biện pháp bảo vệ an toàn nào.

Sau khi ly hôn, Britney không để mình ngồi yên, cô tiếp tục hẹn hò với những người tình mới, từ nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng khi đó là J.R Rotem, người mẫu Isaac, cho tới một tay săn ảnh khét tiếng là Adnan, nhưng những cuộc tình này chưa bao giờ kéo dài được lâu, hiện tại cô đang đang hẹn hò với chàng luật sư trẻ hơn 4 tuổi tên là Dave Lucado.

Năm 2006, sau khi ly dị Kevin Federline và bị  tước quyền nuôi con, cô bắt đầu chìm trong cuộc sống với ma túy, rượu và chất kích thích.

Công chúa nhạc pop cũng kết thân với Paris Hilton trong các bữa tiệc thâu đêm và có lần để lộ bên trong không mặc nội y. Đến đầu năm 2007, cô gây xôn xao dư luận khi cạo trọc mái tóc vàng của mình sau khi ra khỏi trại cai nghiện không lâu.
Britney Spears
Britney từng gây sốc khi cạo trọc mái tóc vàng của mình.
Từ một cô gái có tuổi thơ trải qua những năm tháng không bình yên, Britney đã vươn lên thành  một trong những ngôi sao nhạc pop xuất sắc của làng âm nhạc thế giới.

Thậm chí cô còn được xếp ngang hàng với những ngôi sao kì cựu như Madonna, Mariah Carey… Sở hữu lượng tài sản lên tới 486 triệu đô, Britney lọt top 10 ca sỹ giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên hình ảnh của cô công chúa nhạc pop xinh đẹp, mặc đồng phục nhảy và hát ca khúc Baby one more time một cách vui tươi hồn nhiên nay không còn. Britney sa vào những cuộc chơi với rượu, thuốc, chất kích thích và lần lượt đi qua những cuộc tình chóng vánh, không điểm dừng.

Thế nhưng, tài năng của Britney là không thể phủ nhận, cho tới nay, những sản phẩm âm nhạc cô làm ra vẫn có một sức cuốn hút kỳ diệu, mê hoặc lòng người và làm say đắm biết bao thế hệ.

Hà Trần

Bình luận
vtcnews.vn