Brazil khai mạc World Cup thành công: Khúc chiến ca của Scolari

Thể thaoThứ Sáu, 13/06/2014 03:52:00 +07:00

(VTC News) - Felipe Scolari đã nhận được rất nhiều hoài nghi khi lên nắm quyền ĐT Brazil nhưng từng bước một, ông đã buộc những lời chỉ trích phải im bặt

(VTC News) - Felipe Scolari đã nhận được rất nhiều hoài nghi khi lên nắm quyền ĐT Brazil nhưng từng bước một, ông đã buộc những lời chỉ trích phải im bặt.


Người ta gọi Brazil là Selecao (tiếng Anh: Selection - lựa chọn), ngầm hiểu đội bóng xứ samba luôn dư thừa tài năng. HLV của ĐT Brazil cũng vì thế mà luôn lâm vào những cơn đau đầu dễ chịu, kiểu như chọn ai đá chính giữa một dàn sao sàn sàn đẳng cấp.
Scolari đang để lại dấu ấn tại ĐT Brazil 

World Cup 2006 là một ví dụ kinh điển. Carlos Parreira chỉ cần điền "sao cho khéo" 6/10 vị trí còn lại trong đội hình (trừ thủ thành Dida), để vừa đủ mâm với bộ tứ huyền ảo Adriano, Kaka, Ronaldo và Ronaldinho. Cái khó và cũng là cái thú vị của chuyện gạt ai bỏ ai, Parreira gần như không trải qua.
Nhưng Brazil của World Cup 2014 không có được diễm phúc ấy, hay nói chính xác hơn là đội bóng vàng xanh bây giờ nhiều công nhân hơn nghệ sỹ. Nếu như ở vị trí hậu vệ và tiền vệ, Scolari luôn tìm được ra nhiều hơn 2 ngôi sao cho 1 vị trí thì hàng tấn công của Selecao chỉ có duy nhất Neymar, và phần nào đó là Oscar được đánh giá cao. Thành phần còn lại, người thì chỉ biết dùng sức (Hulk), kẻ thì sắp hết thời (Fred). Thậm chí, 2 tiền vệ trung tâm của họ cũng chẳng thuộc dạng công thủ toàn diện như Yaya Toure để sẵn sàng chớp thời cơ khi cần.
Brazil của Felipe Scolari đến World Cup 2014 không phải là để tấn công, mê hoặc lòng người. Những con người mà cựu thuyền trưởng của ĐT Bồ Đào Nha và CLB Chelsea lựa chọn có cùng một mục đích rất rõ ràng: phục vụ tối đa cho lối chơi phòng ngự phản công.
Phong cách của Felipe Scolari trái ngược hoàn toàn so với những gì mà Diego Maradona đã làm ở World Cup 2010 hay Carlos Parreira làm ở World Cup 2006: nhồi nhét thật nhiều những ngôi sao tấn công vào sân. Hệ quả, Maradona bắt Messi phải chơi tiền vệ kiến thiết, còn Brazil của bộ tứ nguyên tử mất cân bằng nghiêm trọng giữa công và thủ. Hậu quả thì ai cũng biết, 2 đội tuyển trên đều dừng bước ở tứ kết.
Scolari rất tin tưởng vào khả năng của Neymar 

Không giẫm vào những vết xe đổ ấy, Scolari bảo thủ đến mức cực đoan trong cách lựa chọn đội hình. Ông tìm ra một sơ đồ phù hợp, lắp ghép những quân bài đang có trong tay, và sớm đóng khung 11 cái tên đá chính để đưa cỗ máy Brazil nhanh chóng vào guồng.
Đó chính là lý do tại sao Oscar, dù có nửa sau mùa giải không thực sự ấn tượng tại Chelsea, vẫn được đá chính ở vị trí số 10, chứ không phải Willian. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Ronaldinho, Kaka, Robinho, Coutinho không được gọi, để khỏi ảnh hưởng đến vị thế "ông chủ" trên sân của Neymar.
Niềm tin của Scolari đã được đền đáp, đặc biệt trong bàn san bằng mở tỷ số của Neymar. Với vị thế của một "ông chủ", ngôi sao của Barca có toàn quyền xử lý với trái bóng. Anh không cần để ý đến những đàn anh như Ronaldinho, Kaka, Robinho (nếu họ có mặt) đang ở đâu, mà chỉ cần tập trung vào một mục tiêu duy nhất: Ghi bàn.
Chân sút 22 tuổi hiểu rằng những Hulk, Fred, Paulinho hay Marcelo sẽ khó lòng hỗ trợ anh trong một pha phản công chớp nhoáng. Neymar cần sự quyết đoán, và một chút may mắn đã giúp cựu cầu thủ Santos đập tan được lời nguyền lên chiếc áo số 10.
Neymar ít nhiều đã bị "Âu hóa", sau 1 mùa giải ở châu Âu cùng Barca, nhưng bản chất hoang dã vẫn còn nguyên trong dòng máu anh mỗi khi trở về khoác áo Brazil. Ngôi sao này không cần người chia lửa, mà chỉ cần những cộng sự hỗ trợ đắc lực nhất cho anh.
Felipe Scolari hiểu rất rõ điều ấy, như chính ông đã từng làm điều tương tự với Ronaldinho ở World Cup 2002. Cùng 22 tuổi, cùng khát khao thành công, Neymar chính là khúc chiến ca ấn tượng của Scolari trong ngày khai mạc World Cup 2014.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn