Bóng đá Việt dự World Cup: 20 năm và 20 phút

Thể thaoThứ Ba, 07/08/2012 08:30:00 +07:00

"Các bạn chỉ cần đúng giờ thay vì muộn tới 20 phút như vừa nãy thì chuyện khó hơn cả đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup cũng dễ dàng thực hiện được".

Hôm qua, trong một cuộc họp liên quan đến bóng đá, nhiều người đã rất thích thú với câu nói của ông Chủ tịch giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản (J-League), ông Kazumi Ohigashi: "Tôi mong rằng trong tương lai không xa sẽ có trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản tại VCK World Cup".

Tất nhiên, đó không chỉ là mong ước của ông Chủ tịch J-League mà là khát khao của hàng triệu NHM bóng đá Việt Nam.
Sau cuộc họp ấy, tôi gặp một phóng viên Nhật Bản đi cùng đoàn, hỏi: "Theo anh thì tương lai không xa ấy là bao nhiêu năm? Liệu có đến 20 năm không?".
Anh phóng viên người Nhật mới nháy mắt cười một cách ý nhị: "Chỉ 20 phút thôi".
Tôi giật mình hỏi lại: "Tại sao thế?" thì anh người Nhật mới từ tốn đáp: "Thực ra trong tất cả các công việc hay việc khai mạc một cuộc họp, các bạn chỉ cần đúng giờ thay vì muộn tới 20 phút như vừa nãy thì chuyện khó hơn cả đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup cũng dễ dàng thực hiện được".
Nữ Nhật Bản vô địch thế giới và đang làm mưa làm gió tại London 2012. 

Thì ra thế, chẳng nhẽ tôi sẽ nói với anh phóng viên người Nhật kia rằng: "Ở Việt Nam chúng tôi chuyện họp hành chậm 20 hay 30 phút là …bình thường. Giờ hành chính là 7h30 nhưng 9 giờ vẫn ngồi uống cà phê hay ăn sáng là chuyện đại trà, ở đâu chẳng thế".
Trong cái gọi là tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ chính là một trong những tiêu chí quan trọng. Ai cũng biết thế và tưởng rằng dễ thực hiện, nhưng để thực hiện là rất khó. Việc không đúng giờ cũng sẽ dẫn đến một căn bệnh tồn tại trong nhiều lĩnh vực: bệnh đại khái qua loa.
Có một câu chuyện trở thành giai thoại trong làng bóng đá Việt là câu chuyện về "đôi giày nhỏ": năm 1959 sau trận đá giao hữu giữa tuyển Miền Nam Việt Nam với tuyển Nhật Bản, lãnh đạo đoàn bóng đá Nhật đã tặng cho đại diện bóng đá Việt Nam một đôi giày nhỏ và ví von: "Nếu so với bóng đá Việt Nam, bóng đá Nhật chỉ nhỏ bé như đôi giày này. Chúng tôi mong một ngày nào đó bóng đá Nhật sẽ lớn mạnh và sánh vai cùng bóng đá Việt Nam".
Hơn nửa thế kỷ sau, ông chủ J-League đến Việt Nam và tự hào rằng đội tuyển Nhật đã 4 lần liên tiếp 20 năm. Đội nam nữ Olympic Nhật Bản đang gây chấn động ở Olympic London.
Còn bóng đá Việt Nam dậm chân tại chỗ, với chiếc Cup AFF có phần may mắn. 20 năm nữa liệu bóng đá Việt có thể làm được một phần những gì mà bóng đá Nhật đã làm được kể từ khi khai sinh ra J-League?
Rất khó để trả lời.
Lễ ký kết hợp đồng toàn diện giữa VPF và BTC J-League diễn ra hôm nay ở Hà Nội có thể sẽ tái hiện câu chuyện về chiếc giày nhỏ năm nào, nhưng vị thế đã khác.
Bóng đá Việt Nam học bóng đá Nhật chưa cần phải học những vấn đề lớn lao, cứ bắt đầu từ những chuyện nhỏ, như đôi giày, như việc cần phải đúng giờ giấc.
20 phút có thể dài hơn cả 20 năm.

Song An - Thể thao 24h
Bình luận
vtcnews.vn