Bóng đá thế giới 2013: Năm của những kỷ lục

Thể thaoThứ Sáu, 27/12/2013 05:08:00 +07:00

(VTC News) - Dù không có giải đấu lớn nào diễn ra trong năm nhưng 2013 vẫn đầy ắp sự kiện mang tính kỷ lục.

(VTC News) - Dù không có giải đấu lớn nào diễn ra trong năm nhưng 2013 vẫn đầy ắp sự kiện mang tính kỷ lục.


Messi giành Quả bóng vàng thứ 4 liên tiếp
Không giành được danh hiệu nào trong mùa bóng 2011-2012 nhưng Messi, với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm dương lịch 2012 (91 bàn) đã xuất sắc vượt qua Cristiano Ronaldo và Andres Iniesta để giành Quả bóng vàng FIFA lần thứ 4 liên tiếp.
Messi lập kỷ lục khi giành 4 Quả bóng vàng liên tiếp 

Với số phiếu bầu chọn là 41,6%, siêu sao người Argentina còn lập nên một kỷ lục mới khi là cầu thủ đầu tiên được Quả bóng vàng 4 năm liên tiếp. Ngoài ra, ngôi sao của Barca còn tiếp tục khẳng định tương lai lâu dài với đội bóng xứ Catalan bằng bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2018.
Sir Alex Ferguson nghỉ hưu
HLV vĩ đại nhất, xuất sắc, không chỉ của riêng kỷ nguyên Premier League mà còn trên toàn thế giới, đã chính thức nói lời tạm biệt với bóng đá. Quyết định được đưa ra không lâu sau khi Man Utd bị Real Madrid loại ở vòng knock-out Champions League.

Trong suốt 27 năm dẫn dắt Quỷ đỏ, nhà cầm quân có biệt danh máy sấy tóc, đã giành được 2 chức vô địch Champions League cùng 13 danh hiệu Premier League. Ông cũng lập kỷ lục khi trở thành HLV tại vị lâu nhất ở một đội bóng. Sau khi Sir Alex nghỉ hưu, một khán đài của sân Old Trafford đã được đặt theo tên ông.
Brazil đăng quang ở Confederations Cup
Giống như giải đấu cách đây 4 năm trên đất Nam Phi, Brazil tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở giải tiền World Cup. Bằng lối chơi hợp lý và sự tỏa sáng của ngôi sao số một - Neymar - các vũ công samba đã vượt qua ĐKVĐ châu Âu và thế giới 3 bàn không gỡ để lên ngôi vô địch.
Đây là lần thứ 4 đội bóng vàng xanh lên ngôi ở giải đấu này, và họ tiếp tục giữ kỷ lục là đội bóng nhiều lần đăng quang ở Confederations Cup. Cùng với sự thoái trào của tiki-taka và đội tuyển Tây Ban Nha, Felipe Scolari hy vọng đội bóng của ông có thể giành cúp vàng thế giới vào năm sau.
Sir Alex Ferguson chính thức nghỉ hưu 

Một loạt CLB lớn thay HLV
Mùa hè 2013 chứng kiến một số lượng kỷ lục các CLB lớn ở châu Âu thay HLV. Nếu như sự chia tay của Jupp Heynckes (Bayern Munich), Sir Alex Ferguson (Man Utd), Rafa Benitez (Chelsea), Tito Vilanova (Barca) đã được dự báo từ trước, thì việc Roberto Mancini (Man City) hay Jose Mourinho (Real Madrid) mất ghế lại tương đối bất ngờ.
Trong sự thay máu ồ ạt ấy, duy chỉ có Munich, với sự chèo lái của Pep Guardiola là vẫn sống ổn, còn lại, tất cả đều đang gặp vấn đề. Man Utd dưới thời David Moyes thiếu bản lĩnh. Barca của Gerardo Martino mất bản sắc. Man City của Manuel Pellegrini chưa thực sự ổn định. Còn Chelsea của Jose Mourinho vẫn chẳng thể tấn công đẹp mắt.
Những CLB kiên trì với những HLV cũ lại đang thắng thế khi Arsenal, Liverpool có những cuộc lột xác ngoạn mục. Duy chỉ có Borussia Dortmund với những khó khăn cả về tài chính lẫn lực lượng đang có dấu hiệu hụt hơi và mất phương hướng.
Bayern vẫn đang thành công cùng tướng mới Guardiola 

Real Madrid trong vòng xoay Bale, Ronaldo
Dĩ nhiên, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không hề có ý định xoay vòng 2 siêu sao này. Nói như vậy là bởi Kền kền trắng phải liên tục chiều người này rồi chiều tiếp người kia để không làm mất lòng đôi cánh thiên thần. Và dĩ nhiên, số tiền mà Los Blancos phải chi ra cũng đạt ngưỡng kỷ lục.
Cụ thể, Real rước Bale về với giá 91 triệu euro (xấp xỉ con số 94 triệu euro mà họ mua CR7 năm 2008), đồng thời mức lương của B11 cũng cao nhì đội - đạt ngưỡng 10 triệu euro - vượt qua một loạt công thần như Casillas, Ramos. Không lâu sau đó, Real lại phải tăng lương cho Ronaldo lên 17 triệu euro/năm để làm đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đỡ buồn.
Bayern Munich giành cú ăn năm
Hùm xám chính là CLB xuất sắc nhất châu Âu năm vừa qua. Không ai có thể nghi ngờ điều ấy khi đội bóng xứ Bavaria thâu tóm tất cả các danh hiệu dành cho CLB bằng một cú ăn năm lịch sử.
Con đường đi đến thành tích vô tiền khoáng hậu của Bayern Munich cũng vô cùng rực rỡ. Họ đè bẹp Barca với tổng tỷ số 7-0 ở bán kết, trước khi hạ nốt đội bóng đồng hương Borussia Dortmund ở chung kết Champions League. Cũng tại Bundesliga, đội bóng nước Đức thậm chí còn vô địch trước 4 vòng đấu.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn