Bóng đá nam Olympic: Châu Á trỗi dậy, nhục nhã TBN

Thể thaoThứ Năm, 02/08/2012 02:29:00 +07:00

(VTC News) - Đêm qua là ngày cuối cùng diễn ra vòng bảng môn bóng đá nam và 8 cái tên xuất sắc nhất đã ghi danh vào tứ kết

(VTC News) - Đêm qua là ngày cuối cùng diễn ra vòng bảng môn bóng đá nam và 8 cái tên xuất sắc nhất đã ghi danh vào tứ kết.

Nhìn chung, sân chơi Olympic vẫn giữ được sự bất ngờ và ngẫu hứng như chính lứa tuổi 23 của các cầu thủ. Không ít niềm vui và cũng chẳng thiếu những nỗi buồn sau 3 loạt trận đầu tiên của môn bóng đá nam. Sau đây là những nét chính của vòng bảng Olympic năm nay.

Tây Ban Nha bất ngờ bị loại sau vòng bảng 

1. Bất ngờ mang tên Tây Ban Nha

Có tới 4 gương mặt vừa đăng quang ở Euro 2012 cùng ĐT Tây Ban Nha nhưng những chàng trai xứ đấu bò đã không thể tiếp bước con đường mà các bậc đàn anh đã đi.

Những David de Gea, Javi Martinez, Juan Mata, Jordi Alba... dù cực kỳ nổi tiếng và không kém phần tài năng nhưng họ đã chẳng thế chứng tỏ được những phẩm chất của mình trước Honduras, Nhật Bản, Marocco. 3 trận đấu không ghi nổi một bàn thắng trong đó có 2 trận thua với cùng tỷ số 0-1 đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng xưng vương của Cơn cuồng phong đỏ.

Khó có thể coi đây là một thất bại của nền bóng đá số một thế giới vào thời điểm này nhưng kết quả bết bát của Tây Ban Nha vẫn nói lên một điều: chẳng có gì hoàn mỹ trên đời, nhất là trong bóng đá.

Nhật Bản và Hàn Quốc đang làm rạnh danh châu Á 

2. Sự trỗi dậy của châu Á


Luôn được xem dưới thân phận của những đội lót đường và chỉ tham gia World Cup để giao lưu học hỏi, nhưng Hàn Quốc, Nhật Bản, những nền bóng đá lớn nhất của châu Á vẫn biết cách làm mọi người phải chú ý ở sân chơi dành cho những cầu thủ trẻ.

Lối chơi hợp lý, tận dụng tối đa sự linh hoạt và kỹ thuật đã giúp Nhật Bản có 2 chiến thắng lẫy lừng trước Tây Ban Nha và Morocco. Không nổi bật bằng xứ sở hoa anh đào nhưng chỉ cần 1 chiến thắng trước Thụy Sĩ, Hàn Quốc cũng kịp thời ghi tên vào vòng 8 đội.

Trước mặt hai đại diện Á châu giờ đây là Liên hiệp Anh (đội chủ nhà) và Ai Cập (một đại diện của châu Phi), những đối thủ cực kỳ khó nhằn. Hy vọng, phong độ xuất sắc ở vòng bảng sẽ tiếp tục theo chân Nhật Bản và Hàn Quốc.

Senegal liệu có nối gót được Cameroon năm 2000? 

3. Ẩn số Senegal


Không được đánh giá quá cao trước khi bước vào giải nhưng bằng lối chơi tràn ngập sức mạnh, đại diện của khu vực châu Phi vẫn đủ sức cầm hòa đội chủ nhà Liên hiệp Anh trong ngày ra quân.

Cơn địa chấn chỉ thực sự xảy ra khi Senegal đánh bại Uruguay, một ƯCV tiềm năng cho chức vô địch. 2 khẩu đại pháo mang tên Edinson Cavani và Luis Suarez hoàn toàn im tiếng trước một Moussa Konate, luôn biết chắt chiu đến từng cơ hội.

Vẫn còn tới 3 trận nữa mới có thể bước lên ngôi vị cao nhất, tuy nhiên tấm gương Cameroon ở Sydney 2000 có lẽ đang là nguồn động viên cực lớn với những chàng trai Senegal.

Brazil hay Liên hiệp Anh sẽ lên ngôi? 

4. Ngôi vô địch sẽ được xác định ở vòng bán kết

Với việc Tây Ban Nha và Uruguay sớm xách vali về nước, 2 cái tên lớn nhất cho ngôi quán quân ở Olympic lần này đương nhiên là Brazil và đội chủ nhà Liên hiệp Anh.

Với một đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến với rất nhiều ngôi sao như Thiago Silva, Neymar, Hulk, Oscar... mục tiêu của đội bóng xứ samba đương nhiên là chiếc HCV đầu tiên trong lịch sử. Bên kia chiến tuyến, dù dàn sao không "khủng" bằng đội bóng vàng xanh nhưng chắc chắn không một ai dám đánh giá thấp kinh nghiệm dày dạn của những Ryan Giggs, Craig Bellamy của đội chủ nhà.

Tuy nhiên số phận đã buộc họ phải đụng độ ở bán kết (với điều kiện là cả hai cùng vượt qua vòng tứ kết), và có đến 90% khả năng, đội nào giành chiến thắng ở cuộc đọ sức này sẽ lên ngôi vương.

Hoài Phong
Bình luận
vtcnews.vn