Bruno Fernandes: Cứu tinh của MU hay 'canh bạc' lãng phí?

Bóng đá AnhThứ Sáu, 31/01/2020 16:39:32 +07:00
(VTC News) -

Bruno Fernandes là một canh bạc của HLV Ole Solskjaer ở khu trung tuyến Manchester United.

Tấm hình Bruno Fernandes khoác áo Manchester United không còn là sản phẩm của Photoshop. Gần một năm theo đuổi, kỳ kèo trên bàn đàm phán, đã có thời điểm Phó Chủ tịch Ed Woodward cùng cộng sự rút lui do mức giá Sporting Lisbon đòi hỏi quá cao. Dù vậy, thành tích đáng thất vọng của Quỷ đỏ khiến BLĐ đội bóng này phải "bạo chi".

80 triệu bảng, gồm 55 triệu bảng trả trước và 25 triệu bảng dựa theo thành tích, là con số đắt hay rẻ cho tiền vệ còn chưa từng chơi bóng ở Champions League? 

Bruno Fernandes: Cứu tinh của MU hay 'canh bạc' lãng phí?  - 1

Bruno Fernandes trong màu áo Sporting Lisbon.

Tuy nhiên, nhìn cách MU thiếu thốn đến mức phải để Jesse Lingard thi đấu bất chấp tiền vệ này không ghi bàn, không kiến tạo ở Ngoại hạng Anh trong suốt một năm (kém cả thủ môn Alisson của Liverpool) để thấy, mức phí chuyển nhượng khổng lồ là minh chứng cho cơn thèm khát người tài của MU, chứ không hẳn từ chất lượng của Bruno.

Nếu đối tượng hỏi mua tiền vệ người Bồ Đào Nha là CLB khác, chưa chắc Sporting Lisbon đã ép được giá cao.

Con số của Bruno Fernandes ở Sporting Lisbon là rất ấn tượng. In dấu giầy vào 79 bàn thắng của CLB từ đầu mùa 2018/2019 đến nay. Ghi bàn giỏi, kiến tạo đều, là mẫu tiền vệ trong mơ với nhiều đội bóng. Song, thông số của một cầu thủ trước khi chuyển sang một đội mới, nhất là... MU, chỉ mang tính tham khảo.

Thống kê của Henrik Mkhitaryan ở Borussia Dortmund trước khi chuyển sang MU còn "rực rỡ" hơn nhiều, khi in dấu giầy vào 55 bàn thắng của đội bóng Đức trong một mùa giải, nhiều hơn của Bruno ở Sporting Lisbon mùa 2018/2019 (45 bàn). Đấy là chưa kể, Mkhitaryan chơi ở đội bóng lớn hơn, đá cực hay ở Champions League.

Để rồi, Mkhitaryan trở thành "bom xịt", ra đi trong thế cúi đầu. Memphis Depay cũng chơi cực bốc ở PSV Eindhoven và bị HLV Louis van Gaal bỏ rơi không thương tiếc. Juan Mata là tiền vệ tổ chức hay nhất Chelsea, trước khi cũng "mài đũng quần" ngồi dự bị.

Nhiều CĐV MU có lẽ cũng không thể nhớ lần gần nhất đội nhà "bạo chi" mà mang về được một tiền vệ hiệu quả là khi nào. Paul Pogba là cầu thủ được kỳ vọng nhất nhờ đẳng cấp vượt trội, nhưng thái độ thi đấu, tập luyện kém, và vẫn chưa biết ngày trở lại do vẫn điều trị chấn thương. 

Bruno Fernandes: Cứu tinh của MU hay 'canh bạc' lãng phí?  - 2

Báo giới Anh nói Pogba không muốn trở lại MU.

Ngược lại, những nhân tố tấn công chơi khá ổn ở MU đến lúc này như Marcus Rashford, Scott McTominay, Daniel James,... phần lớn không được kỳ vọng nhiều.

Thực trạng này nói lên điều gì? Hoặc là các tiền vệ MU mang về đều không đủ tốt như mức giá, phần lớn vì Quỷ đỏ thường xuyên bị "ép giá" khi mua sắm. Hoặc hệ thống chiến thuật của Quỷ đỏ không đủ tốt, giúp các cầu thủ phát huy khả năng.

Nhận định thứ hai được ủng hộ hơn khi Romelu Lukaku như "lột xác" khi chuyển sang Inter Milan. Cũng sang Inter, Ashley Young có đường kiến tạo đầu tiên ở trận ra mắt. Chris Smalling chơi khá ổn ở AS Roma.

Phải thừa nhận, HLV Solskjaer chưa bao giờ giỏi phát huy năng lực của học trò. Đẳng cấp của HLV người Na Uy chỉ dừng ở mức Molde FK hay Cardiff City, chưa kể chiến lược gia này còn bị nghi vướng vào đường dây buôn lậu cầu thủ cùng người đại diện Solsbakken. 

Vậy nếu vấn đề nằm ở hệ thống, một hoặc hai cá nhân có giúp MU khởi sắc không? Thời gian sẽ trả lời. Dẫu vậy, khi sức ép CĐV dồn lên BLĐ và giới chủ Mỹ ngày một tăng, được thể hiện bằng những quả pháo ném vào nhà PCT Ed Woodward, MU vẫn cứ phải mua. Nếu thất bại, đó sẽ là trách nhiệm của Solskjaer. BLĐ đã làm tốt nhất có thể.

Bruno Fernandes: Cứu tinh của MU hay 'canh bạc' lãng phí?  - 3

Solskjaer có đủ khả năng tận dụng khả năng của Bruno?

Câu hỏi đặt ra là: Bruno Fernandes sẽ mang lại cho MU điều gì? "Anh ta có thể đá phạt, dịch chuyển hướng tấn công từ trung tâm sang cánh phải, cánh trái bằng những đường chuyền, đặt đồng đội vào vị trí hợp lý", Andy Barsell, cây bút của The Guardian bình luận ngắn gọn.

Antonio Di Natale - danh thủ Italia dìu dắt Bruno từ những ngày đầu thì nói đây là cầu thủ với "kỹ thuật đáng kinh ngạc". Nghe hấp dẫn, bởi đây là mẫu tiền vệ MU đang thiếu.

Khả năng chuyển trạng thái của Quỷ đỏ khá tốt, đó là lý do họ thắng rất nhiều trận lớn mùa này, hạ cả Chelsea, Tottenham, Manchester City (2 lần) hay Leicester City. Song, đội chủ sân Old Trafford lại không đủ khả năng để triển khai bóng tuần tự, khoan thủng những hàng phòng ngự được tổ chức bài bản.

Sự xuất hiện của Bruno, về lý thuyết, sẽ giải quyết bài toán này. Giới chuyên môn bắt đầu nhận định Bruno sẽ đá ở đâu, cặp với ai thì hợp, làm được gì,...

Bruno Fernandes: Cứu tinh của MU hay 'canh bạc' lãng phí?  - 4

Nhiều tiền vệ "kiểu Bruno" đã thất bại ở MU.

Tuy nhiên, như đã nói, MU vẫn là đội bóng kỳ lạ. Rất nhiều điều khó hiểu từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Old Trafford đã chôn vùi sự nghiệp của nhiều ngôi sao, trong đó có rất nhiều cầu thủ sáng tạo như Bruno. Mang về một cầu thủ kỹ thuật, giàu sức sáng tạo, chưa chắc đội bóng đã đá được sáng tạo.

Vấn đề là hệ thống phù hợp hay không. Và nếu vấn đề đã mang tính hệ thống, bỏ vài chục triệu bảng chưa chắc giải quyết được gì. MU sau thời Sir Alex Ferguson cứ "đập đi, xây lại" liên hồi, chưa bao giờ có lối chơi mang tính xuyên suốt, ổn định.

Chẳng phải hàng trăm triệu bảng đã chi ra trong 7 năm qua, mà hiệu quả lớn nhất chỉ là chức vô địch Europa League hay sao?

Đến khi gốc rễ khủng hoảng ở MU không được giải quyết, mua một cầu thủ đắt tiền chỉ là một gáo nước dội vào rừng cây đang cháy, giúp CĐV MU có thêm chút hy vọng và giúp BLĐ đội bóng có thêm cớ để giải thích, trong trường hợp thất bại mà thôi. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn