Bò tót chết ở Phú Bài do… stress nghiêm trọng

Thời sựThứ Tư, 25/07/2012 03:02:00 +07:00

Báo cáo về cái chết của bò tót nêu, nhiệt độ khu vực sân bay rất cao, thời tiết hanh khô, thiếu thức ăn, thiếu nước lại bị truy đuổi và bị stress nghiêm trọng.

Báo cáo nguyên nhân chết của bò tót nêu, nhiệt độ khu vực sân bay rất cao, thời tiết hanh khô, thiếu thức ăn, thiếu nước lại bị truy đuổi và bị stress nghiêm trọng nên khả năng suy kiệt của bò tót nặng hơn.

Sáng 25/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có báo cáo chính thức về quá trình cứu hộ cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của con bò tót tại Sân bay Quốc tế Phú Bài (thị xã Hương Thủy).

Theo báo cáo, con bò tót này có tên khoa học là Bos gaurus, con đực đã trưởng thành, nặng chừng 1,2 tấn, thuộc nhóm 1B.

Cuộc giải cứu gồm 3 chuyên gia đến từ Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Thảo Cầm Viên TPHCM, do tiến sĩ – giám đốc trung tâm Phan Việt Lâm phụ trách.

Đến 16 giờ 24/7, con bò tót đã được khống chế và đưa lên xe đưa về trại Voi ở xã Thủy Bằng (Hương Thủy) nuôi nhốt.

Sau khi rời sân bay chưa được 30 phút, con bò đã bị chết 

Tuy nhiên, khoảng 17 giờ cùng ngày, khi chỉ còn cách trại Voi khoảng 30 m thì con bò tót có dấu hiệu yếu dần. Ngay lập tức các chuyên gia đã tiến hành cấp cứu hồi sức, nhưng con vật này đã chết.

Theo kết quả khám nghiệm gồm các chuyên gia, Công an thị xã Hương Thủy, Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên – Huế, bệnh lý của con bò tót sau khi chết như sau: Phía ngoài da không có vết tích, bụng hơi chướng; dưới da không bị xung huyết; phổi, khí quản có xung huyết; tim xuất huyết và tụ huyết ở cơ tim, vành mở cơ tim; gan, mật bị sưng; ruột non và ruột già xuất huyết và có máu ở bên trong; mạch tràng treo ruột sưng; manh tràng có xuất huyết và trực tràng bị xuất huyết nặng.

Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến cái chết của con bò tót này được cơ quan chức năng dẫn giải là do đây là loài hoang dã rất mẫn cảm với các nhiễu loạn môi trường sống, bị lạc đàn, nhiều ngày phải sống trong sinh cảnh hoàn toàn không phụ hợp nên sức khỏe đã suy kiệt nghiêm trọng.

Đặc biệt, đây là con vật đã trưởng thành, rất háo nước nhưng khi bị “mắc kẹt” ở khu vực sân bay gần 2 ngày lại thiếu nước uống. Ngoài ra, nhiệt độ khu vực này rất cao, thời tiết hanh khô, thiếu thức ăn, thiếu nước lại bị truy đuổi và bị stress nghiêm trọng nên khả năng suy kiệt bị nặng hơn.

Về cái chết của con vật này, ông Nguyễn Viết Hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho rằng đây là sự việc rất đáng tiếc, ngoài mong muốn.

Ông Hoạch cho rằng lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng đã lựa chọn phương án tối ưu nhất, đã làm hết sức, đúng quy trình nhằm cứu sống con vật này nhưng lực bất tòng tâm.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiến hành đập nát mật bò tót, đồng thời tiến hành chôn cất toàn bộ con bò, riêng phần sọ đã giao cho Đại học Khoa học Huế xử lý tiêu bản làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên.

Theo NLĐO

Bình luận
vtcnews.vn