Bố giết hại 2 con trong căn nhà khóa trái cửa

Pháp luậtThứ Bảy, 19/10/2013 09:22:00 +07:00

(VTC News) - Khi hai đứa con đang nằm ngủ trên giường, người cha mất nhân tính đã dùng búa đập chúng đến chết.

(VTC News) - Khi hai đứa con đang nằm ngủ trên giường, người cha mất nhân tính đã dùng búa đập chúng đến chết.

Thảm án giữa đêm mưa

Khoảng 19h 30 ngày 17/10, ông Võ Đình Sơn trú xóm 5, xã Ân Phú (huyệnVũ Quang - Hà Tĩnh) đang ở nhà thì nghe tiếng kêu thất thanh của con nít từ phía nhà của người em trai Võ Đình Đào.

Nghĩ chuyện chẳng lành, ông chạy đến xem có chuyện gì thì ngôi nhà đã bị khóa trái từ phía trong, bên trong nhà không hề một tiếng động.

Qua khe cửa, ông phát hiện hai người Võ Đình Thiên (SN 2000, học lớp 7) và Võ Thị Trọng (SN 2004, học lớp 3) nằm sõng xoài dưới sàn nhà bất động với nhiều vết thương, máu dính đầy người.

Trong lúc rối bời, ông không kìm nén được cảm xúc, khóc gào lên rồi kêu hàng xóm đến giúp. Lúc mọi người phá được cửa vào thì cả hai cháu đã tử vong. Còn Võ Đình Đào (SN 1971, bố 2 cháu bé) ngồi bất động cách hiện trường một khoảng không xa.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc thương tâm

Vụ việc nhanh chóng được công an Vũ Quang vào cuộc. Lấy lời khai từ Đào thì đối tượng thú nhận hành vi giết hai người con bằng búa tạ và dùi đục lúc chúng đang ngủ trên giường.

Lời khai này cũng trùng khớp với hiện trường cơ quan chức năng thu được các tang vật.

Người cha mất nhân tính do bị tâm thần?

Đào lấy chị Lê Thị Tâm và hai người có với nhau được 3 người con. Cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều lục đục, Đào thường xuyên đánh vợ khiến chị không chịu được phải bỏ vào miền Nam làm ăn.

Dẫu vậy, chị Tâm vẫn thương con cái nên thường xuyên gửi tiền về cho Đào mua thức ăn và đóng tiền học cho hai cháu. Riêng người con gái đầu Võ Thị Hiền (SN 1997) từ ngày mẹ bỏ đi cũng sang nhà bà con ở do không chịu được tính cách của người cha.

"Lúc công an họ khám nghiệm tử thi và hiện trường, cái Hiền nghe tin hai em bị cha giết liền chạy về nhà, nhìn thấy em nó khóc ngất. Bỏ chạy ra sông đòi tự vẫn nhưng may có hàng xóm can ngăn" - ông Sơn rơm rớm nước mắt.

Cũng theo lời ông Sơn, năm 2004, Đào từng dùng cào sắt đánh vào lưng xóm trưởng. Đến năm 2005, Đào được người thân đưa ra Hà Nội điều trị tâm thần 3 tháng. Trở về nhà tính tình có dấu hiệu cải thiện hơn, tu chí làm ăn, vợ chồng gom góp xây được căn nhà cấp 4. Sau không hiểu vì sao tính lại thất thường trở lại.

Năm 2007, Đàodùng búa đánh người con trai Võ Đình Thiên đến gãy xương đòn, ngất lên ngất xuống. Còn chuyện đập phá đồ đạc gia đình hay hàng xóm là chuyện đếm cả ngày không hết.

Mới đây, Đào nổi tính đập phá nhà cửa nhà anh trai rồi quay về nhà đập nát tivi. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm sáng tỏ vụ việc.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn