'Bố già' đất Đà Thành và sự nghiệp buôn ma túy luôn có giai nhân song hành

Pháp luậtThứ Tư, 18/11/2015 05:23:00 +07:00

(VTC News) - Được mệnh danh là "Bố già", Lâm luôn có những giai nhân song hành trong nghiệp buôn ma túy của mình cho đến khi bị bắt giữ.

(VTC News) - Được mệnh danh là "Bố già", Lâm luôn có nhiều giai nhân song hành trong nghiệp buôn ma túy của mình cho đến khi bị bắt giữ.
 
Thời điểm 18h30 chiều 19/10 là ngày định mệnh của "Bố già" Võ Văn Lâm (SN 1958, hộ khẩu thường trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) khi y bị Đội CSĐT về Tội phạm ma tuý Công an quận Hải Châu bắt quả tang cùng 2 gói bột tinh thể màu trắng có trọng lượng 20 gam.


Bố già, tập đoàn ma túy, gia đình, sa lưới, Đà Nẵng, Công an
"Bố già" Võ Văn Lâm  tại cơ quan công an

Có kinh nghiệm lão làng sau nhiều năm lăn lộn với "nghề" buôn cái chết trắng, Võ Văn Lâm một mực cho rằng y chỉ mua ma tuý về dùng chứ không buôn bán. Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể chối cãi mà cơ quan CSĐT, Công an Đà Nẵng đưa ra, Võ Văn Lâm đã phải cúi đầu nhận tội.

Trong quá trình điều tra, Công an xác định Võ Văn Lâm là tên trùm sừng sỏ với thời gian hoạt động lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trong việc buôn bán ma tuý. Y là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy quy mô lớn trên địa bàn Đà Nẵng.


Tại cơ quan CSĐT, Võ Văn Lâm khai nhận, cuối năm 2013, khi trở về hòa nhập cộng đồng sau 13 năm thụ án tù về tội buôn bán và tàng trữ ma tuý, chẳng bao lâu sau Lâm tái nghiện. Khoảng thời gian này, y liên tiếp ra vào trại 05 - 06 để cai nghiện như đi chợ.

Cũng chính từ đó, đất Đà thành xuất hiện tên tuổi Võ Văn Lâm với vai trò là ông chủ của một "tập đoàn" ma tuý gia đình gồm vợ, con trai, con gái và cả tình nhân... Tất thảy đều có tiền án tiền sự liên quan đến ma tuý.

Trong số đó, không thể không kể đến Trịnh Thị Thuý Hà (SN 1976, ngụ phường Bình Thuận, quận Hải Châu) với vai trò trợ thủ đắc lực của "ông trùm" này.

Dù đã có chồng, nhưng khi chồng đang thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy thì Hà bắt tay cùng Võ Văn Lâm xây dựng đường dây ma túy trên địa bàn Đà Nẵng. Không chỉ hợp tác trong việc làm ăn, Lâm và Hà còn phát sinh tình cảm và có với nhau một đứa con nay đã 3 tuổi, đang sống cùng Hà tại khu chung cư ở quận Cẩm Lệ. 

Tận dụng vị trí đặc biệt của căn nhà mà Hà đang ở nằm sâu trong hẻm nhỏ, mọi động tĩnh ra vào đều không thể qua mắt được chủ nhân, nên Lâm và Hà quyết định sử dụng căn nhà làm “trụ sở chính”, điểm phân phối bán lẻ, hút chích ma túy cho các con nghiện.

Video: 200 cảnh sát bao vây nhà trùm ma tuý trong đêm

Cuối năm 2013, sau khi nắm thông tin, Công an quận Hải Châu quyết định “cất lưới” động ma túy này. Tuy nhiên, do Hà đang có con nhỏ nên được tại ngoại và Lâm chỉ bị đưa đi cai nghiện trong vai trò một “con nghiện”.

Thoát hiểm, Lâm và Hà càng hoạt động tinh ranh hơn, mãi đến tối 19/10/2015 Lâm đã bị bắt quả tang khi đang giấu trong người 20 gram ma túy tổng hợp. Mặc dù chỉ thu giữ trên người Lâm 20 gram ma túy, nhưng với thời gian hoạt động, tầm ảnh hưởng của đối tượng, cơ quan CSĐT xác định Lâm là đầu mối quan trọng, một "bố già" ở đất Đà Thành. Lực lượng chức năng cũng bắt quả tang nhiều dụng cụ để phân chia và sử dụng ma tuý tại căn nhà của Hà.

Lâm bị bắt, Hà trở thành đối tượng liên quan, song thêm một lần nữa Hà được tại ngoại do đang mang thai. Và nghịch cảnh lại tái diễn khi tác giả của cái thai trong bụng Hà không phải của "bố già" Lâm, mà là của một gã đàn ông khác.


Hiện vụ việc liên quan đến trùm ma tuý Võ Văn Lâm đang được cơ quan công điều tra mở rộng.


Mạnh Hùng
Bình luận
vtcnews.vn