Bộ đội bơi suối, vượt lũ cứu 19 quân dân Campuchia

Thời sựThứ Bảy, 21/09/2013 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Kiên cường bơi suối, vượt lũ, bộ đội biên phòng đã ứng cứu kịp thời 19 quân dân Campuchia, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em gào khóc trong mưa.

(VTC News) - Kiên cường bơi suối, vượt lũ, bộ đội biên phòng đã ứng cứu kịp thời 19 quân dân Campuchia, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đang gào khóc trong mưa lạnh.

Bão số 8 gây ngập lụt cục bộ nhiều địa phương tại các tỉnh Tây Nguyên, trong đó địa bàn huyện biên giới Chư Prông (Gia Lai) là một điển hình. Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Ia Lốp đã triển khai các phương án để cùng với các lực lượng chức năng sở tại tìm cách ứng phó với cơn bão.

bão số 8, bộ đội biên phòng, campuchia, lũ lớn, quân dân
Cán bộ, chiến sỹ Đồn BP Ia Lốp cứu cán bộ, chiến sỹ và người dân CPC trong dòng lũ 
Đúng lúc này, phía bên kia biên giới, nước bạn Campuchia sau những ngày nắng nóng nước lũ cũng dâng rất cao. Đặc biệt, địa bàn được nói đến đó là huyện biên giới Ôyađao, tỉnh Ratanakiri có mưa rất lớn. Nước mưa cộng với nước sông từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt nhiều vùng.

Nằm trên địa bàn vùng bị ngập lũ này có Đồn cảnh sát 703 và chốt 43 (bộ đội Vương quốc Campuchia) cùng một số hộ dân sinh sống gần khu vực.

Trước nguy cơ bị nước lũ tấn công nhưng không có phương tiện để di chuyển, khoảng 9 giờ ngày 18/9, khi thấy dòng nước lũ mỗi lúc một dâng cao, đồn trưởng đồn cảnh sát 703 và chốt trưởng 43 đã cầu viện sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Ia Lốp ứng cứu.

Một tình huống bất ngờ ngoài dự kiến đã xảy ra, ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Lốp đã báo cáo về Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh xin ý kiến. Trong tình huống khẩn trương, Đại tá Trương Thế Tuân - chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ đồn BP Ia Lốp ngay lập tức lên đường để cứu bằng được số cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nước bạn đưa về nơi an toàn.

Lập tức, đồn BP Ia Lốp đã cử 13 cán bộ, chiến sỹ do Thiếu tá Nguyễn Văn Kỳ - Phó đồn trưởng phụ trách đã nhanh chóng mang áo phao và các phương tiện khác lên đường làm nhiệm vụ.

bão số 8, bộ đội biên phòng, campuchia, lũ lớn, quân dân
Tổ công tác đã bơi qua nhiều suối lớn, do nước lũ dâng cao nên quá trình tiếp cận nơi cán bộ, chiến sỹ và người dân nước bạn cầu cứu rất khó khăn.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, phương án được vạch ra là cứu phụ nữ và trẻ em trước. Theo đó, trong thời gian từ 11hđến 17h, 13 cán bộ, chiến sỹ của đồn Biên phòng Ia Lốp đã cứu thành công 19 người là cán bộ, chiến sỹ cùng các hộ dân trong vùng lũ về nơi an toàn.

Trong số này có 7 trẻ em, 5 phụ nữ, 2 người dân, 5 cán bộ, chiến sỹ của đồn cảnh sát 703 và chốt bộ đội 43 đưa về chốt Suối Đen, đồn BP Ia Lốp an toàn, đồng thời bố trí cho họ nơi ăn, ở tạm để tránh lũ.

Thiếutá Nguyễn Văn Kỳ-  phó đồn trưởng Đồn Ia Lốp kể lại: “Quả thật, đây là một tình huống khá bất ngờ. Trong lúc cán bộ, chiến sỹ đang tập trung lực lượng để cùng với chính quyền địa phương ứng phó với lụt bão thì nhận được tin từ các đơn vị bạn.

Do nước lũ dâng cao chúng tôi phải bơi qua nhiều đoạn nên rất vất vả. Khi đến nơi, thấy nước lũ đã dâng ngập mái nhà, mọi người đang dồn lại ngồi trên nóc nhà, nhìn thấy cảnh tượng chị em phụ nữ nháo nhác, trẻ em thì khóc thét vì lạnh và sợ hãi chúng tôi lo lắm.

"Lúc đó nước lũ lên rất nhanh, chảy cuồn cuộn, lực lượng của ta lại mỏng nên lo không biết có cứu được kịp thời hết tất cả mọi người không. Nhưng với quyết tâm cao, anh em xác định dù khó khăn đến đâu cũng phải quyết tâm cứu bằng được tất cả vì đây không phải là nhiệm vụ bình thường mà là tình cảm, tình đoàn kết quân dân hai nước láng giềng. Cứu thành công 19 cán bộ, chiến sỹ và người dân nước bạn đưa về nơi an toàn, dù rất mệt nhưng anh em chúng tôi vui và phấn khởi lắm”, thiếu tá Kỳ nói.

Nằm nghỉ ngơi tại Đồn BP Ia Lốp, thiếu úy Vin Long - Phó đồn trưởng cảnh sát 703 - Campuchia tâm sự với vốn tiếng Việt khá tốt: “Thật may mắn, nếu không có bộ đội Việt Nam thì mình và nhiều người nữa chẳng biết sẽ ra sao. Mình rất cảm phục bộ đội Việt Nam đã không ngại hy sinh, vất vả giúp đỡ dân mình”.

bão số 8, bộ đội biên phòng, campuchia, lũ lớn, quân dân
Thiếu úy Vin Long, Trung úy Ta Bun - Chốt trưởng 43 (bộ đội CPC) đã không giấu nổi xúc động: “Quả thực trong cơn hoạn nạn mới thấy rõ tình người. Ngày trước đất nước chúng tôi bị chiến tranh, bộ đội tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh để giải phóng đất nước chúng tôi, còn bây giờ không còn chiến tranh, hàng ngày BĐBP Ia Lốp đã giúp chúng tôi về mọi mặt, từ lương thực, thực phẩm và nhiều vật dụng khác…"

"Trong cơn hoạn nạn này, nếu không có BĐBP Ia Lốp sang ứng cứu kịp thời, có lẽ số cán bộ, chiến sỹ và những người dân Campuchia chúng tôi bị kẹt giữa dòng lũ hôm đó đã mất xác hết rồi. Chúng tôi mang ơn BĐBP Ia Lốp nhiều lắm”, thiếu úy Vin Long nói thêm.

Bà Sóc Kin kể lại, trong số 19 người được BĐBP Ia Lốp cứu thì gia đình bà có tới 6 người. “Không có BĐBP Việt Nam đến cứu kịp thời chắc chắn cả gia đình mình đã bị lũ cuốn trôi hết rồi, giờ được các anh cho ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng thế này mình vui lắm. Khi nào nước rút, về lại bên đó mình sẽ kể chuyện này cho dân mình nghe”.



Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn