Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân

Đời sốngThứ Năm, 26/08/2021 22:11:12 +07:00
(VTC News) -

Sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho người dân ở phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM, quân trang của các chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 302, Quân khu 7 đã ướt đẫm.

Video: Bộ đội dầm mưa mang thực phẩm tặng người dân ở TP.HCM

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 1

Chiều 26/8, các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn Bộ binh 302, Quân khu 7 đến từng nhà trong khu phố 3, phường Tân Thuận, quận 7, TP.HCM để trao quà cho người dân.

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 2

Phần quà gồm gạo, rau củ quả, nước tương….

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 3

Đặc biệt, những phần quà này đa phần là sản phẩm tăng gia của bộ đội trồng ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai để tặng cho người dân TP.HCM.

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 4

Bà Lý Thị Thức, Trưởng Ban điều hành khu phố 3, phường Phú Thuận, quận 7 cho biết, khu phố 3 có 1.830 hộ cho thuê và phòng trọ, những người sống ở đây chủ yếu bán hàng rong, bán vé số, lao động phổ thông.

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 5
Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 6

“Chúng tôi vô cùng cảm động trước tình cảm của các chiến sĩ bộ đội đã đến với người dân bằng cả tấm lòng. Chúng tôi thấy các chiến sĩ thương dân, có nhiều tình cảm với dân lắm. Từ những nơi xa xôi các chiến sĩ đã về đây giúp dân, một nắm khi đói bằng một gói khi no, chúng tôi cảm ơn các anh nhiều lắm”, bà Thức chia sẻ.

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 7

Những hộ dân nằm trong hẻm nhỏ và khu phong tỏa cũng được bộ đội mang nhu yếu phẩm đến tận nơi.

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 8
Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 9
Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 10

Trời đổ mưa nhưng các chiến sĩ bộ đội vẫn quyết tâm trao những phần quà còn lại cho người dân.

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 11

Thất nghiệp 3 tháng nay, chị Võ Thị Thanh Nga, quê Tiền Giang (mặc áo vàng) một mình nuôi mẹ già bị tai biến. Khi hay tin các chú bộ đội đi phát quà cho người trong khu phố, chị mừng muốn khóc. Thời gian qua chị chưa nhận được phần quà nào nên khi thấy các chú bộ đội đẩy xe quà đi dưới trời mưa, chị chạy ra đầu ngõ để đón.

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 12

 “Gia đình tôi hiện còn 2 quả trứng gà nữa thôi, nghe tin có các chú bộ đội đi trao quà, tôi phải ra đầu ngõ để đón vì sợ đến lượt nhà mình thì hết quà, vì nhà tôi nằm sâu trong hẻm”, chị Nga nói.

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 13

Thấy các chú bộ đội đi phát quà trời mưa mà tôi thấy tội nghiệp các chú quá, luôn hết lòng vì dân, hình ảnh này làm tôi xúc động và cảm nhận được sự ấm áp, chúng tôi cảm ơn các anh rất nhiều”, chị Nga bày tỏ.

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 14

Chiến sĩ Kiều Bảo Minh (Trung đoàn 88, Sư đoàn Bộ binh 302, Quân khu 7) cho biết, đi tặng quà trời mưa có chút khó khăn, nhưng có phần quà để tặng cho bà con cô bác là anh thấy vui trong lòng.

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 15

“Mang thực phẩm tới để bà con có bữa ăn ngon chính là động lực cho em cố gắng hết mình, dẫu trời nắng hay mưa to thì chúng em cũng không hề e ngại”, Bảo Minh chia sẻ. 

Bộ đồ lính ướt đẫm sau hành trình dầm mưa mang thực phẩm cho dân - 16

Bộ đồ lính ướt đẫm nhưng các chiến sĩ thấy nhẹ nhõm vui vẻ khi trao được hết các phần quà cho người dân.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp