Bồ Đào Nha-CH Czech: Chờ Ronaldo rửa hận lịch sử

Tổng hợpThứ Năm, 21/06/2012 06:55:00 +07:00

(VTC News)-Cách đây 16 năm, khi đó, BĐN, với thế hệ vàng cầu thủ gồm Figo, Rui Costa, Joao Pinto đã phải chuốc lấy một thất bại đau đớn trước CH Czech.

(VTC News)-Cách đây 16 năm, khi đó, Bồ Đào Nha, với thế hệ vàng cầu thủ gồm Luis Figo, Rui Costa, Joao Pinto đã phải chuốc lấy một thất bại đau đớn trước CH Czech trước khi nói lời chia tay VCK Euro 1996.

Giống như định mệnh của sử, 16 năm trước, cũng ở vòng tứ kết, Bồ Đào Nha và CH Czech gặp nhau. Với đội hình đồng đều cùng nhiều ngôi sao mới nổi, Seleccao được đánh giá cao hơn đối thủ. Thực tế thì thế trận cũng đã diễn ra theo chiều hướng nhận định đó, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. CH Czech, với sự tỏa sáng của Karel Poborksy đã đánh sập khát vọng cháy bỏng vô địch Euro của người Bồ Đào Nha.

 Hình ảnh mang đến nỗi buồn lịch sử cho người hâm mộ BĐN.

Cho đến bây giờ, người ta vẫn nhớ mãi hình ảnh Luis Figo, Rui Costa phải lủi thủi rời sân trong sự ngậm ngùi, tiếc nuối xót xa. Càng nhớ, CĐV Bồ Đào Nha càng mong lịch sử sẽ được viết lại vào rạng sáng ngày mai.

Dĩ nhiên, người được kỳ vọng làm nên điều đó không ngoài ai khác chính là Ronaldo, cầu thủ đã lập một cú đúp vào lưới Hà Lan, qua đó kéo Bồ Đào Nha vào tứ kết. Có thể hai trận đầu CR7 “tịt ngòi”, nhưng mỗi khi đã ghi bàn thì anh thường ghi bàn liên tục. Nó cũng giống như việc khi một cầu thủ đã phá được “dớp” thì sẽ càng thi đấu hưng phấn thêm.

Mặt khác, so với Euro 1996, CH Czech bây giờ không mạnh bằng. Lối chơi của họ cũng khá phụ thuộc vào sự tỏa sáng của từng cá nhân, trong đó nổi bật lên vai trò của nhạc trưởng của Tomas Rosicky. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của báo chí, “Tiểu Mozart” đang dính chấn thương và nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt cùng đồng đội ở trận đấu với Bồ Đào Nha.

 Nhiều người tin Ronaldo sẽ lại tiếp tục ghi bàn.

Nếu đây là thông tin chính xác 100% thì chắc chắn HLV Bilek sẽ phải rất lo lắng. Bởi cầu thủ đang chơi cho Arsenal đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 của CH Czech.

Trong trường hợp xấu nhất, tức Rosicky phải ngồi trên ghế dự bị, sức sáng tạo ở tuyến giữa của á quân Euro 1996 sẽ đặt lên đôi vai của bộ đôi Daniel Kolar và Jaroslav Plasil. Hai cầu thủ này sẽ “chia lửa” cùng Milan Baros trong việc tìm lưới đối phương để “đốt cháy”.

Về phía Bồ Đào Nha, sau 3 trận ở vòng bảng, họ cũng đã để lộ ra một số điểm yếu, trong đó phải kể đến hàng thủ. Xét về từng cá nhân, các cầu thủ của Bồ Đào Nha không thua bất cứ ngôi sao nào ở giải đấu năm nay. Nhưng sự kết hợp giữa Pepe, Bruno Alves, Coentrao lại chưa thực sự hoàn hảo. Đây chính là điểm yếu đầu tiên mà HLV Bento cần phải lưu ý trước tiên, vì Milan Baros, dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng nên nhớ anh từng là “Vua phá lưới” của VCK Euro 2004.

 Đội hình dự kiến.

Thêm nữa, việc quá phụ thuộc vào C.Ronaldo có thể khiến Bồ Đào Nha phải trả giá mà trận thua Đức là một minh chứng rõ nét. Còn ở trận đấu với Đan Mạch, nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của các ngôi sao khác, Bồ Đào Nha đã có thể lâm nguy.

Thế nên, đã đến lúc Nani phải lên tiếng thay vì cứ như “con mèo vờn cuộn len” ở 3 trận đấu vừa qua. Như thế, CR7 sẽ bớt áp lực hơn trong vai trò lịch sử đưa Bồ Đào Nha lên “đỉnh” ở VCK Euro 2012.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn