Bồ Đào Nha – Đức: Đầu hàng trước Xe tăng

Tổng hợpThứ Sáu, 08/06/2012 07:00:00 +07:00

Những kết quả thiếu thuyết phục trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2012 làm nghi ngờ khả năng rằng ĐT BĐN có thể vượt qua được ĐT Đức đang hừng hực khí thế.

(VTC News)-Những kết quả thiếu thuyết phục trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2012 làm nghi ngờ khả năng rằng ĐT BĐN có thể vượt qua được ĐT Đức đang hừng hực khí thế.

Tại kì Euro này, Bồ Đào Nha chỉ đứng thứ 8 trong danh sách các ƯCV cho ngôi vô địch theo các nhà cái, ngang bằng với… Nga, một sự kì lạ nếu biết rằng trong tập thể của “Brazil châu Âu” có Cristiano Ronaldo – tài năng số 1 thế giới hiện nay. Nhưng nếu nhìn vào hành trình đến Ba Lan và Ukraina của Bồ Đào Nha thì chắc hẳn đa số sẽ đồng thuận với lựa chọn của các nhà cái.

Ronaldo và kế hoạch phục hận Euro

Ở vòng loại, nằm trong bảng đấu không mấy khó khăn với sự góp mặt của các đội bóng chiếu dưới nhưng Bồ Đào Nha để tuột mất tấm vé trực tiếp cho Đan Mạch và chỉ có thể lách qua khe cửa hẹp sau loạt play-off với Bosnia. Nhọc nhằn “lết” qua vòng loại, “Brazil châu Âu” tiếp tục để lại thất vọng khi trong ba trận giao hữu chuẩn bị cho Euro 2012 Bồ Đào Nha thi đấu cực tồi, hòa hai trận bạc nhược trước các đối thủ hàng xoàng là Ba Lan và Macedona cùng trận thua mất mặt 1-3 ngay trên sân nhà trước Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, hàng công “khủng” dẫn dắt bởi siêu sao Ronaldo chỉ ghi được đúng 1 bàn trong 3 trận đấu trên.

Danh sách đăng ký của Bồ Đào Nha không hề thiếu những nhân tài, những Ronaldo, Nani, Pepe, Bruno Alves hay Coentrao đều là trụ cột tại CLB. Vấn đề nằm ở chỗ HLV Paolo Bento chưa tìm được cách gắn kết được các cá nhân tài năng đó lại với nhau trong sơ đồ 4-3-3 mà ông lựa chọn.

Ở hàng công, Ronaldo hay Nani chỉ mải mê phô diễn kỹ thuật mà không chịu phối hợp với các đồng đội khác còn Hugo Almeida và Helder Postiga mãi chỉ là những trung phong cắm hạng xoàng, tất cả minh chứng cho khả năng ghi bàn kém cỏi của Bồ Đào Nha.

Hàng thủ cũng chẳng khá hơn khi bộ tứ vệ với đầy đủ danh tiếng gồm Fabio Coentrao, Bruno Alves, Pepe và Miguel Lopes chơi như gà mắc tóc và thường xuyên mắc lỗi vị trí. Pha đá phản lưới nhà của Pepe trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ làm cho các CĐV nhà thêm tiếc nuối về sự vắng mặt vì chấn thương của Carvalho.

 

Niềm hy vọng duy nhất của Seleccao chính là đội trưởng Ronaldo. Siêu sao này vừa có một mùa giải đại thành công với Real Madrid nhưng giới chuyên môn ngờ rằng Ronaldo, như trước đây, sẽ lại tịt ngóm trong các giải đấu lớn cùng ĐT Bồ Đào Nha. Ba trận gầy đây nhất Ronaldo không thể ghi lấy nổi một bàn cho Bồ Đào Nha, thậm chí anh còn bỏ lỡ một quả phạt đền trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu không nhanh chóng tìm lại cảm giác, khả năng để Ronaldo xuyên thủng mảnh lưới thủ thành Neuer là không nhiều.

Ngoài những vấn đề về chuyên môn, Bồ Đào Nha còn phải đối mặt với sự quay lưng của khán giả nhà do thành tích thi đấu tệ hại. 60% CĐV xứ Bồ không tin rằng đội bóng quê hương sẽ đăng quang, trong khi cựu HLV trưởng Carlos Queiroz cho rằng ĐT Bồ Đào Nha hiện tại hỗn loạn giống như một gánh xiếc thuê và sẽ không thể tiến xa tại kì Euro lần này. 

Khác hẳn những bất ổn bên phía Bồ Đào Nha, Đức bước vào chiến dịch Euro 2012 với sự tự tin tràn trề về cơ hội đăng quang. Họ sở hữu một dàn cầu thủ đang trong độ chin sự nghiệp và đã gắn bó với nhau nhiều năm ở cấp độ ĐTGQ. Ngoài sự vắng mặt do chấn thương của trung vệ Mertesacker, HLV Joachim Low có đầy đủ trong tay những quân bài ưu tú nhất cho trận đại chiến với người Bồ. Nhiều khả năng Đức sẽ ra sân với đội hình 4-2-3-1 sở trường với trung tâm là hàng tiền vệ “siêu khủng”.

Schweinsteiger kịp bình phục trở lại để hợp với Khedira làm nên bộ đôi tiền vệ phòng ngự làm nhiệm vụ thu hồi và phân phối bóng. Ở phía trên, Ozil được kì vọng tiếp tục phong độ chói sáng như trong màu áo Real Madrid để dẫn dắt hàng công của tuyển Đức. Hành lang cánh trái sẽ là sự xuất hiện của cái tên quen thuộc Podolski, phía đối diện nhiều khả năng sẽ là Muller. Hai cầu thủ này sẽ tạo nên một đôi cánh cực nguy hiểm, nhận nhiệm vụ tiếp bóng cho “sát thủ” Mario Gomez chơi ở nơi cao nhất hàng tiền đạo.

Ở tuyến dưới, đứng trong khung gỗ không ai khác ngoài Manuel Neuer. Với chiều cao và phản xạ tuyệt vời, thủ môn của Bayern được kì vọng sẽ khiến những Ronaldo hay Nani có một ngày đáng quên. Tại hai biên, đội trưởng Lahm nhiều khả năng được xếp đá ở cánh trái thay vì cánh phải như tại Bayern Munich, nhường lại nhiệm vụ khóa chặt Ronaldo cho Jerome Boateng ở hành lang cánh phải.

Khai màn bảng tử thần

Có một chút lo lắng về vị trí của Mertesacker bởi khả năng cầu thủ này kịp bình phục là không cao. Trong trường hợp trung vệ của Arsenal không thể góp mặt, HLV Joachim Low cũng không phải bận tâm nhiều bởi trung vệ Hummels không phải là một sự thay thế tồi. Hoặc ông cũng có thể tái hiện lại cặp trung vệ của Bayern nếu kéo Boateng vào đá cặp trung vệ với Badstuber. Nếu điều này xảy ra, tiền vệ phòng ngự Lars Bender sẽ thay thế Boateng chơi ở vị trí HV phải.

Sáu năm trước, trên sân nhà Đức vượt qua Bồ Đào Nha với tỉ số 3-1 trong trận tranh giải ba World Cup 2006. Hai năm sau đó tại tứ kết Euro 2008, Ronaldo và đồng đội không thể phục thù người Đức thành công khi để thua 3-2 đầy cay đắng, bất lức nhìn đối thủ dành tấm vé vào bán kết. Tái ngộ đối thủ cũ với nhiều lợi thế, nhiều khả năng Cỗ xe tăng Đức sẽ lặp lại lịch sử trên sân Arena Lviv để hoàn tất cú hattrick thắng lợi trước người Bồ.

Đội hình dự kiến

ĐT Đức: Neuer, Lahm, Mertesacker, Bastuber, Boateng, Khedira, Swcheinsteiger, Ozil, Podolski, Muller, Gomez

ĐT Bồ Đào Nha: Patricio, Pereira, Bruno Alves, Pepe, Coentrao, Veloso, Meireles, Moutinho, Ronaldo, Nani, Helder Postiga

Dự đoán: Đức thắng 2-1


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây


Tùng Lâm

Bình luận
vtcnews.vn