Bộ ảnh tuyệt mật về những ngày cuối của phát xít Đức

Thế giớiThứ Tư, 09/05/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Đây là những bức hình mà đến ngày nay mới được công bố về nơi trú ẩn cuối cùng của độc tài Hitler.

(VTC News) - Tháng 4/1945 những trận chiến căng thẳng cuối cùng giữa Đồng minh và Phát xít đã diễn ra ở thủ đô nước Đức tạo ra một khung cảnh hoang tàn.

Chiến sự diễn ra ở mọi ngõ ngách của Berlin, tàn dư Phát xít đã cố gắng kháng cự nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về quân Đồng minh.

Sau khi kết thúc chiến tranh không lâu, 3 tuần trôi qua, nhiếp ảnh gia 33 tuổi William Vandivert của Tạp chí LIFE đã có mặt để ghi lại những khung cảnh đổ nát, hoang tàn của thủ đô nước Đức.

Từ tháng 8/1940 đến tháng 3/1945, Không quân Hoàng gia Anh, Mỹ và Liên Xô đã thực hiện hơn 350 cuộc tập kích, ném bom xuống Berlin. Hàng chục ngàn thường dân đã thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà, văn phòng, chung cư và căn cứ quân sự đã bị xóa sổ.

Oberwallstrasse, khu phố trung tâm Berlin, nơi đã diễn ra những trận đánh ác liệt nhất giữa binh lính hai bên

Vandivert cho biết, ông đi bộ giữa những dãy phố đổ nát trong tình trạng hỗn độn: "Không có dấu hiệu nào của sự sống và chẳng thể ngửi thấy gì ngoài mùi xác chết đang trong giai đoạn phân hủy".

Ở đây đã có hàng trăm, hàng ngàn người dân thiệt mạng trong số đó có nhiều người vẫn chưa được tim thấy và nhiều người nữa bị mất nhà cửa.

Tuy nhiên, 2 cái chết đáng chú ý nhất chính là người cận vệ lâu năm của Hitler và người vợ mới cưới của hắn là Eva Braun trong một boongke bẩn thỉu ngày 30/4/1945, báo hiệu sự sụp đổ của đế chế Đức khi đó.

Trung tâm chỉ huy của quân Phát xít sau khi bị quân Đồng minh tấn công

Vandivert là nhiếp ảnh gia phương Tây đầu tiên tiếp cận được với boongke Führerbunker của Hitler. Nơi ẩn náu cuối cùng của những nhà lãnh đạo Phát xít khi Berlin thất thủ.

Tuy nhiên, ngoài những hình ảnh được công bố vào tháng 7/1945, đây là những bức hình mà đến ngày nay chúng ta mới được nhìn thấy qua sự giới thiệu của chính Tạp chí LIFE, nơi Vandivert làm việc lúc đó.

Bức tranh thế kỉ 16 Nàng Madonna và đứa trẻ trong boongke của Hitler
Chỉ với một ngọn nến, các phóng viên chiến trường đang tìm vết máu của Hitler trong hang ổ của hắn

Mũ của một nhân viên SS với hình đầu lâu
Đổ nát và trống rỗng là những gì xuất hiện trong boongke của Hitler sau khi thua trận

Địa điểm nơi Hitler và vợ là Eva Braun được xem là bị đốt sau khi tự sát. 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn