BLV Quang Huy: Không có siêu sao như Messi, MU khó qua ải Barcelona

Thể thaoThứ Sáu, 15/03/2019 19:26:00 +07:00

Manchester United của HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải đương đầu với thử thách cực đại mang tên Barcelona ở tứ kết Champions League 2018/2019.

Những lá thăm may rủi tiếp tục mang tới vận rủi nhiều hơn may cho Manchester United. Nếu như Liverpool chỉ phải gặp FC Porto - đội bị đánh giá yếu nhất tứ kết còn Juventus, Manchester City cũng không phải gặp đối thủ quá gai góc, thì Manchester United sẽ phải đương đầu với Barcelona - ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch Champions League năm nay.

Không phải bàn cãi về duyên nợ giữa MU và Barca ở Champions League. Tuy nhiên, từ sau thời Sir Alex Ferguson, Quỷ đỏ chưa gặp lại "cố nhân" thêm lần nào ở sân chơi châu Âu và cuộc so tài tới đây ở tứ kết sẽ mang lại cho khán giả rất nhiều hoài niệm. 

C15

 Các cặp đấu ở tứ kết Champions League. 

"Đây là hai đội nhiều duyên nợ. Champions League 1998/1999, MU từng gặp Barca và hai đội đã cống hiến trận cầu rất hấp dẫn. Đó là mùa giải mà Ole Gunnar Solskjaer còn thi đấu và chơi khá tốt. Về sau này thì MU từng đánh bại Barca ở bán kết Champions League 2007/2008 với tổng tỉ số 1-0, trước khi thất bại trước đối thủ ở liền 2 trận chung kết mùa giải 2008/2009 và 2010/2011. 

Với những người hoài cổ, cặp đấu MU - Barca sẽ mang lại cảm giác bồi hồi, nhất là khi MU của HLV Solskjaer đang thể hiện lối chơi phảng phất hơi thở xưa cũ như thời đỉnh cao của Sir Alex Ferguson" - BLV Quang Huy nhận định. "Barca lúc này vẫn là 'cửa trên' với lực lượng dạn dày và siêu sao Lionel Messi trong đội hình. MU của Solskjaer không có một ngôi sao đẳng cấp như vậy. Thế nhưng, lạc quan mà nói, gặp Barca cũng có thể xem như một nấc thang nữa để thử sức thầy trò HLV Solskjaer.

Messi 4

Messi là khác biệt giữa Barca và MU.

Gặp Paris Saint-Germain đã là một nấc thang rồi, đá với Barca sẽ là nấc thang khác cao hơn. Đây là thuốc thử liều cao nhất có thể cho MU. Quỷ đỏ nên đá với tinh thần thoải mái vì đối thủ là ứng viên quá mạnh, còn MU thì không. Ngay cả khi thắng 3-1 trước PSG, MU cũng có ít pha phối hợp ra hồn, đấy là một chiến thắng kỳ lạ. Thôi thì MU cứ đá với hơn 100%, đá với sự thoải mái và đừng bao giờ để rơi vào trạng thái căng thẳng. Đây sẽ tiếp tục là thử thách để các cầu thủ vượt lên chính mình". 

Trong các đội bóng Anh còn lại, Liverpool là đội được nở nụ cười khi chỉ phải đối đầu với FC Porto. Tottenham cũng là đối thủ không dễ chịu khi đã vượt qua Borussia Dortmund với tổng tỉ số 4-0, song đội bóng của HLV Mauricio Pochettino khó có thể đi xa hơn được. "Tottenham thời điểm này khó vươn cao hơn được nữa, còn Liverpool ở tầm vóc lớn hơn Porto. Sẽ không có bất ngờ ở hai cuộc đối đầu này" - BLV Quang Huy phân tích. 

MU2 3

HLV Solskjaer có giúp MU tạo thêm kỳ tích?

Ajax Amsterdam đã gây sốc khi đánh bại đương kim vô địch Real Madrid 4-1 ngay ở Santiago Bernabeu và đội bóng Hà Lan sẽ gặp phải một "quả núi" còn lớn hơn nữa mang tên Juventus. Theo BLV Quang Huy, Juventus đủ sức giải mã thử thách này.

"Ajax đánh bại Real Madrid, nhưng đây là Real Madrid chạm đáy khủng hoảng, họ đã xuống thảm hại ở nhiều mặt trận. Ajax khó tạo bất ngờ trước Juventus vốn quái, đồng đều và già dặn hơn hẳn. 4 đội lọt vào bán kết có thể là Juventus, Liverpool, Man City và Barca. MU có lẽ không qua được cửa ải này. Dù kết quả thế nào, cũng phải dành lời khen cho MU ở Champions League mùa này. Họ đã làm tốt rồi".

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn