BLV Quang Huy: Chẳng ai nghĩ Ronaldo khóc đến 2 lần, Bồ Đào Nha vô địch là định mệnh

Thể thaoThứ Ba, 12/07/2016 11:22:00 +07:00

Đế chế tiki-taka lụi tàn, trình độ bóng đá của các nước xích lại gần nhau và không còn khái niệm đội bóng lót đường… Đó là những ấn tượng mà Euro 2016 để lại.

PV- Euro 2016 đã khép lại bằng trận chung kết rất nhiều cảm xúc. Anh có nghĩ vậy?

BLV Quang Huy: Đúng vậy! Trận chung kết rất cảm xúc. Không ai nghĩ Ronaldo có thể khóc đến 2 lần. Rồi thấy cả một Ronaldo bó gối đứng chỉ đạo như một HLV ngoài sân. Rõ ràng, khi Ronaldo không thi đấu được, tinh thần của Bồ Đào Nha càng được đẩy lên cao.

3623CD5700000578-3684551-The_Real_Madrid_star_saw_his_Euro_2016_final_come_to_a_premature-a-46_1468240761074

Bồ Đào Nha có thể chơi bóng mà không cần Ronaldo. 

Ngay từ vòng bảng, Bồ Đào Nha đã quen với việc có những trận Ronaldo không sung sức. Nên khi vắng CR7 họ vẫn chơi đầy cố gắng, không hề chệch choạc.

 
Bồ Đào Nha vô địch như là định mệnh.

HLV Fernando Santos từng dẫn Hy Lạp, quen đá cửa dưới, cũng giúp Bồ Đào Nha vượt khó cực tốt.

Và trong một ngày nhiều vị trí của Pháp không sung sức do mất sức quá nhiều ở trận gặp Đức tại bán kết. Cộng với sự thiếu may mắn. Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng.

Cũng phải nói thêm rằng, nhánh của Pháp khốc liệt quá, toàn nhà vô địch loại lẫn nhau, tiêu hao rất nhiều sức lực. Hàng loạt cái dớp được phá. Đức phá Ý, Pháp phá Đức. Trong khi nhánh của Bồ Đào Nha nhàn nhã hơn, thảnh thơi hơn.

- Bồ Đào Nha vô địch có phải là một bất ngờ và nó tiếp nối chu kỳ 12 năm?

Năm 1980 Bỉ giành ngôi Á quân là một bất ngờ vì ở thời điểm đấy, Bỉ không được đánh giá cao. 12 năm sau, Đan Mạch viết truyện cổ tích tại Thụy Điển. Tiếp đến 12 năm nữa, Hy Lạp tạo nên câu chuyện thần thoại ở Bồ Đào Nha. Và năm nay, sau 12 năm, Bồ Đào Nha vô địch.

bodaonha-vodich-08

 Bồ Đào Nha vô địch là bất ngờ của Euro 2016

Rõ ràng Bồ Đào Nha vô địch là một bất ngờ của Euro 2016. Nó như là định mệnh. Họ không thắng trận nào trong 90 phút cho tới vòng bán kết nhưng cứ lầm lì đến chức vô địch.

Một sự thú vị nữa là 4 kỳ Euro liên tiếp, đều có cầu thủ mang áo số 9 ghi bàn trong trận chung kết. Năm 2004 là Charisteas của Hy Lạp, 2 kỳ tiếp theo có Torres của Tây Ban Nha và lần này là Eder.

- Ấn tượng lớn nhất của anh về Euro này là gì?

Đây là một kỳ Euro chất lượng. Người hâm mộ theo dõi với một sự thích thú. Ban đầu, có những lo ngại giải nhiều đội tham dự sẽ bị loãng. Nhưng xem thì mới thấy các đội được trang bị rất tốt. Trình độ giữa các đội đã xích lại gần nhau hơn. Tính trường phái không còn rõ như trước.

 
Tính trường phái không còn rõ như trước. Khái niệm đội bóng lót đường không còn tồn tại.

Khái niệm đội bóng lót đường không còn tồn tại. Xuất hiện nhiều HLV giỏi và trận đấu nào cũng là một cuộc đấu trí ghê gớm.

Một ấn tượng nữa với cá nhân tôi là ĐT Đức! Lần đầu tiên ở một giải đấu lớn có một đội tuyển đá nhuần nhuyễn như CLB. Họ thua Pháp vì mất 3 trụ cột, rồi trận trước đá phạt đền với Ý mất sức nhiều và cả không may mắn nữa.

- Anh có nghĩ đế chế Tiki-taka đã lụi tàn?

Đúng thế, lối chơi phòng ngự pressing lên ngôi đã bóp nghẹt tiki-taka, khiến tiki-taka gần như không còn không gian hoạt động. Các đội khi cần có thể chơi theo kiểu đã từng hóa giải tiqui-taka cách đây 6 mà Inter Milan đã sử dụng để loại Barca ở Champions League. Tính tổ chức cao và sự thông minh của người châu Âu cho cảm giác bây giờ họ đều có thể đá được thứ bóng đá ấy.

361300AC00000578-3684708-image-a-19_1468249237013

Đức là đội bóng chơi nhuần nhuyễn như một CLB. 

Rõ ràng, một bên xây và một bên phá thì rất khó cho tiqui-taka tồn tại lâu dài. Nói nó lụi tàn thì cũng không hẳn. Nhưng để tồn tại và hiệu quả phải có những con người đặc biệt, một teamwork hoàn hảo. Chỉ cần một vài mắt xích không tương xứng sẽ không đá được.

- Xin cảm ơn anh về cuộc chia sẻ này!

Hà Thành (ghi)
Bình luận
vtcnews.vn