Binh sĩ xả súng 20 người chết ở Thái Lan: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 08/02/2020 23:48:38 +07:00
(VTC News) -

Vị chỉ huy, 1 trong 20 người thiệt mạng trong vụ xả súng, được xác định là Đại tá Anantharot Krasnae, người được cho là có mâu thuẫn với nghi can.

Theo BBC, ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng đẫm máu ngày 8/2 ở Thái Lan. Hung thủ là môt binh sĩ, kẻ sau đó bắt giữ con tin tại một trung tâm mua sắm địa phương vào tối ngày 8/2.

Trước đó, Bangkokpost đưa tin, ít nhất 17 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương.

Có 17 người chết, 14 người bị thương” - một quan chức giấu tên từ Trung tâm Erawan có trụ sở tại Bangkok, Trung tâm điều phối dịch vụ khẩn cấp trên toàn quốc, cho biết.

Cuộc tàn sát bắt đầu khi kẻ tấn công lấy trộm vũ khí, đạn và bắn chết chỉ huy của hắn ta cùng 2 người khác tại doanh trại quân đội Surathampithak trước khi chạy trốn trên một chiếc Humvee đánh cắp. Hắn ta bắn vào dân thường dọc theo tuyến đường đến trung tâm mua sắm Terminal 21 ở quận Muang.

Video: Nghi phạm xả súng trước trung tâm mua sắm ở Thái Lan chiều 8/2.

 

 

Tay súng đã sử dụng súng máy và bắn các nạn nhân vô tội khiến nhiều người bị thương và chết” - ông Pol Col Krissana Pattanacharoen, phát ngôn viên cảnh sát, cho biết.

Truyền thông địa phương đăng tải video nghi phạm ra khỏi chiếc xe phía trước trung tâm mua sắm vào khoảng 6 giờ tối và bắn một loạt phát súng, khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Tiếng súng có thể nghe thấy được trên video.

Kẻ tấn công sau đó đã bắn vào một bình ga nấu ăn, gây ra vụ nổ và hỏa hoạn. Video cho thấy mọi người bỏ chạy và thu mình lại sau xe khi những tiếng súng như sấm sét vang lên.

Có những báo cáo chưa được xác nhận rằng người đàn ông có lựu đạn trên tay.

Quân lính từ một đơn vị tác chiến đặc biệt đã được phái đến trung tâm mua sắm, nơi kẻ tấn công được cho là đang giữ 16 người làm con tin trên tầng 4.

Lực lượng đặc nhiệm của Đội cảnh sát chống tội phạm cũng có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đã đưa mẹ của nghi phạm từ tỉnh Chaiyaphum đến Korat với hy vọng bà có thể thuyết phục hắn ta đầu hàng.

Khoảng 8h30 tối, có thông tin rằng lực lượng đặc nhiệm đang chuẩn bị đột nhập vào trung tâm mua sắm. Quân đội yêu cầu cơ quan truyền thông ngừng thông tin trực tiếp để tránh bị lộ.

Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Quốc gia cũng cảnh báo rằng, các video trên điện thoại thông minh được truyền phát bởi những người bên trong trung tâm mua sắm là mối đe dọa tiềm tàng đối với các hoạt động an ninh.

Kẻ tấn công đã phát trực tiếp hoạt động trước đó của mình tại trung tâm mua sắm trên Facebook Live và đăng một bức ảnh selfie cho thấy hắn ta đang cầm một khẩu súng trường. “Mệt mỏi, tôi gần như không thể cử động các ngón tay của mình” - hắn ta nói trên đoạn video được đăng lúc 7h20 tối.

Trang Facebook này đã ngoại tuyến một vài phút sau đó. Facebook sau đó xác nhận rằng, họ đã xóa tài khoản của nghi phạm và cũng sẽ gỡ xuống bất kỳ nội dung vi phạm nào khác liên quan đến cuộc tấn công bạo lực này.

Các đoạn tin nhắn văn bản khác đã được đăng trước khi trang này bị gỡ xuống, bao gồm: “Tôi có nên đầu hàng không?”; “Tệ thật, tôi đã bị chuột rút tay”. Một bài đăng trước đó viết “Không ai có thể tránh được cái chết”, và một cái khác là “Trở nên giàu có từ việc lợi dụng người khác, họ có nghĩ rằng liệu họ có thể sử dụng tiền ở dưới địa ngục không?”.

Trung tướng Thanya Kriatisarn, chỉ huy của Quân khu II, cho biết cảnh sát và quân đội đang truy lùng kẻ tấn công, được xác định là Hạ sĩ Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, ở doanh trại Surathampithak.

Chỉ huy bị giết được xác định là Đại tá Anantharot Krasnae, người được cho là mâu thuẫn với nghi can. Một người phụ nữ 63 tuổi được cho là mẹ vợ của Đại tá Anantharot cũng bị giết tại doanh trại, cùng với một người lính khác.

Văn Đức(Nguồn: Bangkok Post, BBC)
Bình luận
vtcnews.vn