Bình Định: Một ngày 3 người chết đuối

Thời sựThứ Bảy, 05/05/2012 02:07:00 +07:00

(VTC News) – Các nạn nhân đều còn trẻ, trong đó có hai anh em ruột và một học sinh.

(VTC News) – Các nạn nhân đều còn trẻ, trong đó có hai anh em ruột và một học sinh.

Chiều ngày 4/5, hàng chục người dân xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân (Bình Định) vẫn tiếp tục bơi sõng trên hồ Vạn Hội để tìm kiếm thi thể hai anh em ruột Đinh Văn Hà (SN 1977) và Đinh Văn Dư (SN 1991), cùng ở thôn 1, xã Ân Sơn, vừa chết đuối tại đây.


 Hồ Vạn Hội, nơi hai anh em anh Hà bị lật sõng chết đuối

Chiều ngày 3/5, trên đường đi làm rẫy về, khi chèo sõng qua hồ Vạn Hội, bất ngờ gặp mưa to, gió lớn sõng bị lật, nhấn chìm anh Hà và anh Dư.


Chờ mãi không thấy hai anh về, biết chuyện chẳng lành, gia đình chia nhau tìm kiếm thì phát hiện cây dầm, áo mưa, hộp nhựa đựng cơm nổi trên mặt hồ, còn thi thể của hai anh vẫn chưa tìm thấy.


* Cũng trong chiều 3/5, tan học, trời quá nóng bức, em Lê Chí Mỹ (SN 1998, ở thôn Chánh Định, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát) cùng nhóm bạn ra sông Côn, đoạn chảy qua thôn Tân Tiến, xã Cát Tiến (huyện Phù Cát) tắm.


Không may Mỹ bị sa chân xuống một hố nước sâu nên bị dòng nước cuốn đi. Đến tối, khi người thân tìm được thì em đã tử vong.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn