Bình Định: Em vợ suýt đoạt mạng anh rể vì… vạc cỏ

Pháp luậtThứ Hai, 25/06/2012 06:41:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì lỡ để bò qua ăn cỏ vườn nhà mình, một thanh niên ở Bình Định đã ra tay tàn độc, suýt đoạt mạng anh rể.

(VTC News) – Chỉ vì lỡ để bò qua ăn cỏ vườn nhà mình, một thanh niên ở Bình Định đã ra tay tàn độc, suýt đoạt mạng anh rể.



Vừa qua, tại huyện Vân Canh, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa lưu động đưa ra xét xử vụ án Giết người đối với các bị cáo: Cao Văn Vinh (SN 1985, ở thôn 4, xã Canh Hiệp, Vân Canh); Cao Văn (SN 1981, anh ruột Vinh) và Nguyễn Văn Mến (SN 1986, bạn Vinh) cùng ở Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên.

Theo cáo trạng, chiều 25/8/2011, do sơ ý nên anh Huỳnh Thanh Sơn (anh rể của Cao Văn Vinh) đã để bò qua ăn cỏ trong vườn nhà của Vinh.

 Chỉ vì một lý do hết sức nhỏ nhặt, nhưng với bản chất côn đồ, 3 thanh niên này phải dắt tay nhau vào con đường tù tội 

Sự việc chỉ có thế, nhưng đến tối, Vinh sang nhà chửi bới anh rể thậm tệ nên Sơn đánh một cái vào mặt Vinh. Hăng máu, Vinh vung rựa chém một nhát vào người anh Sơn.

Với bản chất côn đồ, hung hãn, Vinh còn gọi điện cho anh trai là Cao Văn và bạn là Mến từ Phú Yên lên Vân Canh để tiếp tục đánh anh rể của mình.

Vừa đến Vân Canh, 3 tên Vinh, Văn và Mến đã lao ngay đến nhà anh Sơn, dùng rựa chém nhiều nhát vào  anh này cho đến khi bất tỉnh rồi bỏ đi.

Rất may anh Sơn được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng bị thương tật đến 39%.

Xét thấy hành vi của Cao Văn Vinh, Cao Văn và Nguyễn Văn Mến là cố ý tước đoạt tính mạng của người khác nên TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo các: Cao Văn Vinh, Cao Văn mỗi người 9 năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Mến 7 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường về mặt dân sự cho bị hại 60 triệu đồng.

Nghĩa Bình

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn