Biển người theo MU diễu hành mừng vô địch

Thể thaoThứ Ba, 14/05/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Thầy trò Alex Ferguson sẽ diễu hành qua các tuyến phố chính ở thành phố Manchester để ăn mừng chức vô địch lần thứ 20.

(VTC News)- Thầy trò Alex Ferguson sẽ diễu hành qua các tuyến phố chính ở thành phố Manchester để ăn mừng chức vô địch lần thứ 20.

2h40:

Cổ động viên MU chậm rãi rời quảng trường Albert sau một đêm tuyệt vời. Paul Scholes xúc động thổ lộ: "Cảnh tượng này nói lên tất cả. Chúng tôi cố gắng, cố gắng và được đền đáp bởi những điều tuyệt vời thế này. Thật tự hào khi được chơi bóng cho CLB".

2h23:

Sir Alex tiếp tục câu chuyện: "Tôi nghĩ màn ăn mừng năm 1999 đã hoành tráng lắm rồi nhưng hóa ra không phải. Các bạn hôm nay mới là tuyệt nhất. Cảm ơn vì sự cổ vũ nhiệt thành cho đội bóng. Tôi hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng thêm nhiều lần nữa"

Các thành viên MU cùng nhau hát vang ca khúc "Chúng ta là những nhà vô địch" trên quảng trường Albert.

Ai mãn nguyện bằng Sir Alex
 Ai mãn nguyện bằng Sir Alex?

Sir Alex cùng các học trò
 Niềm vui hạnh phúc

2h20:

Sau khi Michael Carrick hét lên đầy sung sướng: "MU đã giành lại chức vô địch" thì Ferdinand hứa với các cổ động viên sẽ ở lại Old Trafford mùa bóng năm sau.

2h16: Rooney phát biểu trên MUTV. "Đây là món quà ý nghĩa dành tặng cho HLV Alex Ferguson. Ông ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng của cả thế giới bóng đá. Ông ấy là một người tuyệt vời, một biểu tượngchiến thắng. Năm ngoái, hơi tiếc khi MU để tuột danh hiệu vô địch vào phút chót. Nhưng có lẽ nhờ thế, cảm xúc hôm nay mới lại thăng hoa như thế này".

Cảm ơn Sir Alex
 Cảm ơn Sir Alex

Cổ động viên MU
Cổ động viên MU chật kín quảng trường Albert

*2h: Sir Alex trả lời câu hỏi kênh MUTV về quyết định nghỉ hưu của mình: "Tôi nghĩ thời điểm này là đúng đắn".

*1h45: Van Persie hạnh phúc chia sẻ: "Thật là tuyệt diệu. Một cảnh tượng khiến bạn choáng ngợp. Từ hôm qua tới giờ, chiếc huy chương vô địch chưa rời khỏi cổ tôi nửa bước. Nặng đấy nhưng là một trong những thđẹp đẽ nhất tôi từng có được. Nó làm ra để dành tặng cho hạnh phúc của tất cả mọi người".

*1h30: Xe bus chở đội đến gần khu vực Deansgate. Cổ động viên MU đứng chật cứng hai bên đường, hò reo, nhảy múa, phất cờ và dĩ nhiên cố gắng tìm những góc chụp đẹp nhất để lưu giữ kỉ niệm cho riêng mình.

*1h: Phố Chester phủ rực sắc đỏ. Bán kính "vòng tròn màu đỏ" khoảng 15-20m.

Van Persie có danh hiệu vô địch đầu tiên ở giải Ngoại hạng
 Van Persie có danh hiệu vô địch đầu tiên ở giải Ngoại hạng

Kị binh dẫn đường
 Kị binh dẫn đường

*0h45:
Chiếc xe bus tiếp tục hành trình trên phố Sir Matt Busby để tiến thẳng ra quảng trường Albert nơi đám đông hừng hực niềm vui đã "vây chặt" hàng giờ đồng hồ qua.

*0h37:
Không ai ồn ào bằng Rio Ferdinand. Liên tục hát, liên tục hò hét, trung vệ MU hòa giọng hoàn hảo trong giai điệu mừng chiến thắng phát dọc chuyến diễu hành.

* 0h25:
Rio Ferdinand khuấy động không khí bằng cách bắt nhịp giai điệu chiến thắng vô địch "Champeones, ole ole ole".

Van Persie tranh thnói lời cảm ơn người hâm m: "Thật là tuyệt vời khi có mặt đây hôm nay. Tôi muốn dành sự biết ơn từ trong trái tim cho tất cả các bạn- những người đã sát cánh cùng MU suốt thời gian qua. Đây thực sự là những kỉ niệm không thể nào quên được. Không thể tin nổi".

Rooney nâng cúp vô địch
 Rooney nâng cúp vô địch

Van Persie hạnh phúc cũng là điều dễ hiểu. Trắng tay trong màu áo Arsenal, chỉ cần 1 mùa, chân sút người Hà Lan đã có riêng mình một mùa bóng đáng nhớ. Danh hiệu vô địch mà Van Persie giành được nối tiếp chuỗi quy luật kì lạ cho các ngôi sao rời bỏ Arsenal. Năm nay, Alex Song vô địch La Liga cùng Barca, thậm chí, Ryo Miyaichi- cầu thủ vốn được Pháo thủ đưa về dưới dạng chữa cháy- cũng vừa đoạt FA Cup với Wigan.
 


*
0h20
Ba chiếc trực thăng lượn vù vù phía trên Old Trafford.

Chiếc xe bus đã bắt đầu khởi hành. 20.000 Manucians đứng chật cứng khu vực quanh Old Trafford và đường Sir MattBusby.

Chiếc cúp vô địch đang được các cầu thủ MU giơ cao cho mọi người chiêm ngưỡng. Rooney đứng cạnh Rio Ferdinand, khá vui văn mừng cùng cđộng viên.

Van Persie
 

* 0h ngày 14/5:

Thời tiết Manchester thật sự tồi tệ. Mưa rả rích suốt buổi chiều khiến cho đám đông cổ động viên Quỷ đỏ phải chờ đợi trong trạng thái chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Tuy nhiên, chức vô địch lịch sử cùng sự ra đi của Sir Alex và Paul Scholes trở thành động lực để hàng ngàn fan hâm mộ MU chẳng quản mưa gió, tập trung đông đảo ở các khu vực fanzone, háo hức đón đoàn diễu hành đi qua.

Theo thông tin từ báo chí Anh, Rooney cũng có mặt trên chuyến xe bus đặc biệt này.

Cận cảnh xe bus của MU
 Cận cảnh xe bus của MU

Fan MU đội mưa chờ đội bóng
 Fan MU đội mưa chờ đội bóng

23h30 ngày 13/5

Poster trước cửa sân vận động Old Trafford đã được tháo xuống. Tấm hình với tâm điểm là Rooney được treo lên trước thềm trận gặp Swansea tưởng chừng sẽ là tuyên bố củaMU hòng quyết tâm giữ chân tiền đạo số 1 tuyển Anh.

Song việc Sir Alex đích thân khẳng định "gã Shrek" đến gặp ông để xin ra đi, đồng thời, loại Rooney khỏi danh sách đăng kí cho trận đấu cuối cùng tại Old Trafford, khiến tương lai của "số 10" ở MU trở nên hết sức mù mịt.

Hiện Real Madrid đã ra giá 40 triệu euro cho MU về trường hợp này. Chelsea đang chờ Mourinho trước khi chính thức xúc tiến bất cứ thương vụ nào.

Tấm Poster treo ở Old Trafford
 Tấm Poster treo ở Old Trafford

Biểu tương đặc biệt 20/13
 Biểu tương đặc biệt 20/13

Bắt đầu từ 0h ngày 14/5 ( tức 18h giờ địa phương
), chiếc xe bus chở toàn bộ các thành viên CLB cùng chiếc cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh sẽ khởi hành từ bên ngoài sân vận động Old Trafford, đi qua đường Sir Matt Busby, tiến dọc theo các con đường trong thành phố trước khi kết thúc tại quảng trường Albert.

MU diễu hành mừng chức vô địch
 Sơ đồ đường diễu hành của Quỷ đỏ

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn