Biến Hàng Đẫy thành Lạch Tray, Hải Phòng vẫn thất thủ

Thể thaoChủ Nhật, 04/03/2012 06:56:00 +07:00

(VTC News) - Hàng ngàn CĐV đất Cảng đã phải ra về trong thất vọng khi V.Hải Phòng thất thủ 1-2 trước Hà Nội T&T tại Hàng Đẫy.

(VTC News) - Hàng nghìn CĐV đất Cảng đã kéo về Thủ đô cổ vũ cho V.Hải Phòng trong cuộc làm khách của Hà Nội T&T. Tuy nhiên sau 90 phút thi đấu họ đã phải ra về cùng nỗi thất vọng khi thầy trò HLV Lê Thụy Hải thất thủ 1-2.

CĐV đất Cảng cũng không thể trách được đội bóng con cưng của mình bởi họ đã làm tất cả để đáp lại sư nhiệt thành của CĐV nhà. Nhưng sức có hạn, họ đành phải chịu trận.

Hình ảnh rất đẹp ở Hàng Đẫy được tạo ra bởi các CĐV Hải Phòng (Ảnh: Quang Minh)


Hà Nội T&T hơn V.Hải Phòng một cách toàn diện từ yếu tố con người đến khả năng kiểm soát bóng, dẫn dắt lối chơi.

Sau hơn 20 phút có phần thi đấu khá thảnh thơi, Hà Nội T&T đã bất ngờ tăng tốc và cụ thể hóa sức mạnh của mình bằng bàn thắng mở tỷ số của Samson ở phút 25. Tiền đạo người Nigeria đã có một pha đệm lòng chuẩn xác sau đường căng ngang của Hồng Tiến bênh cánh trái.

 Samson (39) đã mở tỷ số cho Hà Nội T&T (Ảnh: Quang Minh)

5 phút sau bàn thua, V.Hải Phòng có cơ hội quân bình tỷ số, nhưng rất tiếc, cú đệm bóng cận thành của Thiago sau đường chuyền như đặt của Fagan lại đi chệch cột dọc. Đây là tính huống nguy hiểm duy nhất mà đội bóng đất Cảng tạo ra được trong hiệp 1.

Trước khi kết thúc 45 phút đầu tiên, tỷ số đáng ra đã là 2-0 cho đội chủ nhà nếu như Samson sắc xảo hơn. Tiền đạo của Hà Nội T&T đã có pha solo kỹ thuật, vượt qua 3 cầu thủ V.Hải Phòng song không thắng được thủ thành Đậu Ngọc Tân ở tình huống kết thúc.

Sang hiệp 2, thế chủ động trong lối chơi vẫn thuộc về Hà Nội T&T trong khi các học trò của HLV Lê Thụy Hải thi đấu với vẻ khá bất lực.

Fagan (11) bất lực trước Văn Biền (55) (Ảnh: Quang Minh)

Phút 55, từ tình huống tấn công trung lộ, Ngọc Duy có cơ hội tung ra cú sút trước vạch 16m50, đưa bóng dội cột dọc Đậu Ngọc Tân. Ngay lập tức, Duy Nam có mặt sút bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Thua hai bàn, HLV Lê Thụy Hải quyết định chơi bài tất tay, ông tung các cầu thủ có thiên hướng tấn công từ băng ghế dự bị vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ngược lại, HLV Phan Thanh Hùng xua cầu thủ của mình co về và thi đấu chậm lại.

Chiến thuật của ông Hùng cho tác dụng hơn chiến thuật của ông Hải. Bằng chứng là V.Hải Phòng mải mê tấn công trong vô vọng, còn Hà Nội T&T có hàng loạt cơ hội phản công. Tiếc là sự thiếu quyết đoán lẫn thái độ thi đấu có vẻ “thả lỏng” của cầu thủ chủ nhà đã để cơ hội trôi qua hết.

 Đình Tùng (trắng) miệt mài tìm bàn gỡ cho V.Hải Phòng (Ảnh: Quang Minh)

Nỗ lực tìm bàn gỡ của Hải Phòng phải tới những phút cuối mới được đền đáp bằng bàn gỡ 1-2 của Đình Tùng, bấp chấp những phản ứng từ phía đội chủ nhà khi họ cho rằng, tiền đạo Kavin của đội khách đã phạm lỗi với thủ thành Hồng Sơn trong vạch 5m50 trước đó.

Giành chiến thắng 2-1, Hà Nội T&T trở lại ngôi đầu với 17 điểm sau một ngày để đội bóng anh em là SHB Đà Nẵng nắm giữ. Còn V.Hải Phòng đã có trận thua thứ 4 kể từ đầu mùa và dậm chân tại vị trí thứ 13 trên BXH với 7 điểm.


Kết quả vòng 8 giải VĐQG Eximbank 2012, ngày 4/3/2012

Ngày

Giờ

Sân

MT

Trận đấu

Kết quả

Chủ Nhật 
04/03

16h00

Pleiku

54

Hoàng Anh Gia Lai

XM The Vissai NB

2-1 (KT)

16h10

Hàng Đẫy

55

Hà Nội T&T

Vicem Hải Phòng

2-1 (KT)

18h30

Thống Nhất

56

Sài Gòn FC

TĐCS Đồng Tháp

2-1 (H2)


Kết quả vòng 8 giải VĐQG Eximbank 2012, ngày 2-3/3/2012

Ngày

Giờ

Sân

MT

Trận đấu

Kết quả

Thứ Sáu 
02/03

17h00

Vinh

50

Sông Lam Nghệ An

K.Kien Giang

2-2

16h10

Nha Trang

51

Khatoco Khánh Hòa

Navibank Sài Gòn

3-0

Thứ Bảy 
03/03

16h00

Thanh Hóa

52

Thanh Hóa

CLB BĐ Hà Nội

3-5

18h30

Bình Dương

53

B.Bình Dương

SHB Đà Nẵng

1-2

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn