Bị từ chối tình cảm, tưới xăng đốt cả 'người tình' lẫn con gái

Thời sựThứ Tư, 25/11/2015 08:15:00 +07:00

Chiều ngày 24/11 bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) cho biết đang tích cực điều trị cho bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (40 tuổi, phường 7, ngụ quận 8, TP. HCM) và Trần Như Q

(VTC News) - Chỉ vì bị người phụ nữ mình thương yêu từ chối tình cảm, người đàn ông đã nhẫn tâm mang xăng tới nhà đốt cả người tình lẫn con gái.
Chiều 24/11 bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đang tích cực điều trị cho chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (40 tuổi, phường 7, ngụ quận 8, TP. HCM) và Trần Như Quỳnh (16 tuổi, con gái chị Tuyết) bị bỏng nặng do lửa đốt.

Cả hai mẹ con nhập viện vào tối 22/11 trong tình trạng bỏng toàn thân. Kết quả ban đầu được các bác sĩ nhận định chị Tuyết bị bỏng 76%, còn em Quỳnh bị bỏng toàn thân diện tích 55%, bỏng sâu 19%. 
Nhiều người thấp thỏm bên ngoài phòng điều trị đặc biệt.
Có mặt bên ngoài khoa bỏng, bệnh viễn Chợ Rẫy, nhiều người thân của 2 nạn nhân cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, lúc nào cũng lo lắng cho sự an nguy của 2 mẹ con đang nằm trong khu cách ly để chăm sóc đặc biệt.

Ông Trần Hữu Hiền (cha ruột Quỳnh) không giấu được nét lo âu trên gương mặt, nhất là khi được bác sĩ cho phép người nhà vào thăm. Ông chỉ kịp choàng vội chiếc áo blue rồi bước từng bước dài để nhanh chóng được nhìn mặt đứa con gái thương yêu và người vợ cũ.

Vài phút sau, người đàn ông này rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt với cặp mắt đỏ hoe, khiến nhiều người có mặt không khỏi xót xa, đau lòng. Nhiều người thân cho biết, từ lúc hay tin con gái và vợ cũ bị nạn tới giờ ông chưa nghỉ ngơi hay ăn uống gì, lúc nào cũng buồn và đau khổ.

Trò chuyện với PV,  ông Hiền chia sẻ: “Tôi và vợ đã chia tay hơn mười năm nay, vì để vợ bớt gánh nặng tôi đã đưa Quỳnh về chăm sóc. Quỳnh thường nhớ mẹ nên mỗi khi rảnh là nó cứ qua mẹ chơi, tôi hiểu được tâm tư của con nên chưa bao giờ ngăn cản chuyện đó. Hơn thế nữa, dù đã chia tay nhưng tôi cũng thường xuyên tạo điều kiện để 2 mẹ con nó gần gũi chứ chưa bao giờ ích kỷ giữ Quỳnh cho riêng mình”.

Miệng ông cứ như nghẹn lại, ông thều thào: “Từ lúc về ở với tôi, chưa bao giờ tôi dám đánh đòn hay la Quỳnh 1 tiếng vì sợ con gái tủi thân, thế mà kẻ kia lại nhẫn tâm hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của nó như vậy”.
Ông Hiền làm việc với thanh tra viên. Ảnh: Tứ Qúy
Ngồi sầu não bên cạnh, anh Nguyễn Hùng Phong (em ruột chị Tuyết) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ việc.

"Tối hôm 22/11, cháu Quỳnh có sang chơi và xuống bếp nấu ăn với mẹ. Lúc này ông Tấn (hung thủ gây án) qua chơi và có đem theo một bịch nước có màu lạ. Khi được hỏi thì ông này chỉ nói là nước tẩy rồi đi xuống nhà bếp chứ cũng chẳng có nghi ngờ gì. 

Khoảng ít phút sau, cả nhà giật mình nghe thấy tiếng kêu cứu của hai mẹ con chị Tuyết, khi chạy xuống thấy 2 mẹ con như ngọn đuốc sống. Chúng tôi vội dập lửa rồi đưa 2 mẹ con đi viện cấp cứu”,anh Phong kể lại giây phút 2 mẹ con bà Tuyết bị kẻ ác hãm hại.

“Khi chị Tuyết tỉnh lại trong bệnh viện thì mới kể lại vụ việc, ông Tấn sau khi đem bịch xăng xuống nhà bếp thì đổ vào ca sau đó bất ngờ tạt thẳng vào người chị và con gái, sau đó hắn quẹt lửa đốt rồi tẩu thoát bằng cửa sau", anh Phong kể thêm về sự việc.
Chân dung người đàn ông tẩm xăng đốt 2 mẹ con Tuyết và cháy Quỳnh. 
Theo một số người thân trong gia đình, từ lúc chị Tuyết chia tay chồng đã dọn về ở cùng mẹ và người em trai. Cả 3 cùng chung sống trong căn nhà thuê trên địa bàn quận 8, ngày trước chị Tuyết làm công nhân vệ sinh trong khu chung cư Nguyễn Biểu, nhưng gần đây chị đã xin nghỉ việc và ở nhà.

Vì sống đơn thân, nên từ lâu người đàn ông tên Tấn đã thầm yêu chị, sau nhiều lần qua lại Tấn muốn sống chung nhưng bị chị hết lần này đến lần khác từ chối.

“Ông ta cũng hay tới nhà chơi, nhiều lần gặp bữa cơm cũng mời ông ta ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ, mọi người trong gia đình ai cũng quý. Chắc vì bị chị Tuyết từ chối nên ông ta thù hằn đâm ra hành động tàn ác như thế”, một người thân của chị Tuyết cho hay.

Nói về bệnh tình của 2 mẹ con, anh Phong than thở: “Hiện tại sức khỏe của hai mẹ con tuy đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua, nhưng cả 2 còn yếu lắm, cần phải nằm để bác sĩ theo dõi chăm sóc đặc biệt.

Chị Tuyết trước kia làm công nhân đâu dư giả gì, cũng đâu có tài sản dành riêng. Giờ đây, 2 mẹ con nằm viện 1 ngày phải mất hơn 20 triệu, tính từ hôm qua đến nay đã 45 triệu rồi. Chúng tôi thì ở nhà thuê, đâu có tiền, giờ phải chạy vạy khắp nơi để mượn lo viện phí cho chị và cháu”, anh Phong thở dài.

Cũng trong chiều tối cùng ngày, nhiều bạn bè thầy cô của bé Tuyết cũng có mặt ở bệnh viện để nghe ngóng tình hình của bé cũng như chia sẻ, động viên gia đình vượt qua khó khăn.

“Sáng nay chúng tôi mới nhận được tin từ người nhà bé Tuyết, thật sự rất sốc. Thường ngày bé Tuyết học giỏi, ngoan ngoãn được nhiều thầy cô khen cũng như thương yêu, không ngờ gã đàn ông kia lại ra tay độc ác như thế”, cô Trần Thị Ngọc Nhịn (giáo viên chủ nhiệm của em Quỳnh, trường THPT Trần Khai Nguyên), bức xúc thay cho học trò của mình.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, người nhà nạn nhân đã đến trình báo cơ quan chức năng quận 8.

Chiều 24/11, một điều tra viên đã đến bệnh viện ghi nhận những lời khai từ gia đình nạn nhân để điều tra làm rõ vụ việc.


Video: Đốt nhà bạn gái cũ

Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn