Bị từ chối ngủ chung, chồng chém vợ lìa ngón tay

Thời sựThứ Hai, 30/11/2015 05:27:00 +07:00

(VTC News) - Do bị vợ từ chối cho ngủ chung, người chồng đã dùng dao tấn công khiến người vợ bị chém lìa ngón tay.

(VTC News) - Do bị vợ từ chối cho ngủ chung, người chồng đã dùng dao tấn công khiến người vợ bị chém lìa ngón tay.

Chiều 30/11 trả lời PV VTC News bà L.T.H (SN 1959, trú tại thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) xác nhận vì bà từ chối cho chồng ngủ chung nên đã bị chồng dùng dao tấn công.
Bà L.T.H đã được các bác sĩ tiến hành nối ngón và gân tay và hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
Bà L.T.H đã được các bác sĩ tiến hành nối ngón và gân tay và hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, khoảng 9h ngày 17/11, khi bà L.T.H đang đứng thì ông N.V.A (SN 1955, chồng bà H) người sực mùi bia, rượu chạy tới và nói: “Mi có đi ngoại tình thì cho tau ngủ với mi một đêm” nhưng bà L.T.H từ chối.

Ngay sau đó, ông N.V.A  dùng dao nhằm vào đầu bà L.T.H để chém nhưng bà H. đưa tay lên đỡ khiến ngón tay cái của bàn tay phải gần như bị đứt lìa, bàn tay trái bị chém đứt gân.

Không dừng lại, ông N.V.A vẫn tiếp tục có ý định vung dao nhằm vào phần đầu của bà L.T.H để chém. Anh Th. con út của ông bà phát hiện sự việc và túm lấy con dao trên tay ông N.V.A .

Ngay sau đó, bà  L.T.H được người thân đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để nối lại ngón tay và gân tay. Hiện bà vẫn đang điều trị tại bệnh viện, hai tay đã có thể cử động nhưng rất yếu.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã trình báo sự việc cho chính quyền địa phương. Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã trình báo sự việc với Công an huyện Phong Điền.

Ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng công an thôn An Lỗ cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Phong Điền đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, ông N.V.A đã bỏ nhà ra Quảng Trị trong đêm hôm đó. Mặc dù chính quyền, công an đã nhiều lần gọi điện triệu tập nhưng đến nay ông A vẫn chưa về.

Được biết, bà L.T.H đã kết hôn với ông N.V.A nhiều năm nay và có với nhau 6 người con, các con của ông bà đều đã có gia đình. Trước khi xảy ra sự việc ông bà đã ngủ riêng khoảng 8 tháng và không có mâu thuẫn.

Theo bà L.T.H trong quá trình sinh sống ông N.V.A thường xuyên uống rượu, bia, có tính ghen tuông và thi thoảng có đánh đập, mắng chửi bà.

Ông N.V.A cũng từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Cách đây khoảng 5 – 6 năm do mâu thuẫn ông này đã dùng dao chém vào đầu một người trong xã và bị kết án gần một năm tù.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn