Bị trúng đạn, tên cướp vẫn phóng xe tẩu thoát

Pháp luậtThứ Hai, 30/07/2012 05:00:00 +07:00

Mặc dù trúng phát đạn của trinh sát đặc nhiệm vào ngay đùi phải nhưng tên cướp vẫn điều khiển xe gắn máy cướp được của một người dân chạy thoát.

Mặc dù trúng phát đạn của trinh sát đặc nhiệm vào ngay đùi phải, nhưng tên cướp vẫn điều khiển xe gắn máy cướp được của một người dân chạy thoát.

Chiều 29/7, anh Nguyễn Đình Tuấn (trinh sát đặc nhiệm, công tác tại Đội CSĐT về TTXH Công an Q.1, TP.HCM) trên đường đi tuần tra về, khi đến ngã tư Hàm Nghi - Phạm Ngũ Lão (Q.1) đã va quẹt với một người điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha Luvias BKS 59C1-2143, làm túi xách của người này rơi ra đường.

Nhìn thấy “chủ nhân” của túi xách (một kẻ từng “gánh” nhiều tiền án về tội cướp giật tài sản), anh Tuấn nghi ngờ chiếc túi này vừa bị “cuỗm” nên yêu cầu người thanh niên dừng xe lại kiểm tra giấy tờ.

Thấy anh Tuấn tiến lại gần, tên cướp liền rút dao bấm đâm anh Tuấn nhưng trinh sát này đã nhanh chóng né đòn hiểm.

Sau đó, nghi phạm chạy bộ về hướng đại lộ Võ Văn Kiệt, mặc dù trinh sát Tuấn đã nổ 3 phát súng chỉ thiên.

Đến ngã tư Phó Đức Chính - Nguyễn Thị Hồng Gấm, thấy anh Đinh Thanh Hùng (SN 1964, ngụ số 259 Đoàn Văn Bơ, P.18, Q.4, TP.HCM) đang ngồi trên xe gắn máy hiệu Dream (xe Trung Quốc) màu nâu BKS 69F-5508, tên cướp dí dao vào người anh Hùng và cướp xe.

Trinh sát Tuấn lúc này cũng đuổi kịp liền bắn một phát súng trúng đùi phải của tên cướp.

Mặc dù trúng đạn, tên cướp vẫn điều khiển xe gắn máy vừa cướp được chạy mất.

Trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Nhật Thành, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.1, cho biết đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp.

Theo đó, nghi phạm này quê ở Cà Mau (hiện tạm trú tại Q.7, TP.HCM) - một tay cướp giật chuyên nghiệp chỉ “ăn hàng” nhằm vào du khách nước ngoài.

Theo trung tá Thành, nếu cơ sở y tế nào phát hiện một nam thanh niên khoảng 22 - 23 tuổi bị trúng đạn ở đùi đến chữa trị thì gọi ngay vào số điện thoại: 083-8231044 để cơ quan công an truy bắt.

Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn