Bị thổi 3 quả phạt đền, U19 Việt Nam trắng tay rời giải châu Á

Thể thaoThứ Năm, 25/10/2018 20:57:00 +07:00

Thất bại 1-3 trước U19 Hàn Quốc khiến U19 Việt Nam không thể có được điểm số danh dự, bị loại khỏi giải U19 châu Á với 3 trận toàn thua.

U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc bước vào trận đấu với tâm trạng trái ngược. Trong khi U19 Hàn Quốc có bốn điểm và gần như chắc chắn có vé lọt vào tứ kết thì U19 Việt Nam đã chính thức bị loại và chỉ còn chơi trận đấu thủ tục trước khi về nước.

Video: Việt Nam 1-3 Hàn Quốc

Động lực rõ ràng giúp U19 Hàn Quốc sớm làm chủ cuộc chơi với hàng loạt tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành của thủ môn Tùng Lâm. Phút thứ 9, Oh Se Hun tung cú sút xa bằng chân trái, bóng đi đập hai cột dọc trước khi Yim Jae Hyuk lao vào đá bồi... dội xà ngang. U19 Việt Nam thoát thua ngoạn mục và đây là tiền đề để các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tung đòn đáp trả.

k_zing 4

 U19 Việt Nam (áo đỏ) đã chơi với tinh thần khởi sắc hơn. (Ảnh: Kiệt Trần - Zing)

Bốn phút sau, từ tình huống phản công được phát động bởi Hữu Thắng, Xuân Tú đã chạy chỗ thông minh và kết thúc hoàn hảo với pha dứt điểm tung nóc lưới U19 Hàn Quốc, mở tỉ số cho U19 Việt Nam. 

Bất ngờ thủng lưới, U19 Hàn Quốc tràn lên tấn công và nhiều lần đặt khung thành của Tùng Lâm vào thế báo động. Lần lượt Jeon Se Jin, Oh Se Hun, Un Won Sang hay Cho Young Wook thay nhau dứt điểm, song không lần nào tìm thấy mành lưới U19 Việt Nam. Thậm chí, sau khi thủ môn Tùng Lâm rời sân vì chấn thương, Y Ê Li Ni Ê cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những pha cứu thua xuất sắc.

Kịch tính được đẩy lên cao trào khi U19 Hàn Quốc được hưởng tới hai tình huống đá phạt đền trong hiệp một, và phải đến lần đá thứ hai, Cho Young Wook mới đánh bại được Y Ê Li Ni Ê, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 13 cú sút của U19 Hàn Quốc trong cả hiệp một chỉ đổi lấy một bàn thắng.

VN 3

 U19 Hàn Quốc (cột phải) áp đảo trên mọi chỉ số thống kê.

Phải thừa nhận: U19 Hàn Quốc không gặp may trong trận này khi có tới bốn lần đưa bóng dội cột dọc, xà ngang. Các tiền đạo của đội bóng xứ kim chi dứt điểm rất nhiều, nhưng không lần nào xuyên thủng mành lưới Y Ê Li Ni Ê khi thủ thành số một của U19 Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời. Một mình Y Ê Li Ni Ê cản phá không dưới sáu cơ hội nguy hiểm từ phía ứng viên vô địch hàng đầu. Con số rất ấn tượng.

U19 Việt Nam cũng có những thời điểm chơi hay. Một mình Văn Nam có tới hai cơ hội ghi bàn song đều bỏ lỡ đáng tiếc khi không đánh bại được thủ môn Lee Gwang Yeon.

Đang có thế trận không tồi, U19 Việt Nam lại bất ngờ thủng lưới ở phút 77. Lại từ một tình huống cố định, trung vệ Bá Sang phá bóng thẳng vào cầu thủ bên phía U19 Hàn Quốc. Bóng bật ngược lại và Kim Hyun Woo xoay người dứt điểm cận thành, không cho Y Ê Li Ni Ê cơ hội nào để cản phá. 2-1 cho U19 Hàn Quốc và đây là lần thứ hai ở giải đấu năm nay, U19 Việt Nam để đối thủ dẫn lại sau khi mở tỉ số.

Không còn gì để mất, U19 Việt Nam dồn lên tấn công trong những phút cuối, nhưng những cú sút xa không thành bàn của Văn Xuân hay Mạnh Dũng là tất cả những gì đội bóng áo đỏ làm được. Phút bù giờ cuối cùng, Bá Sang phạm lỗi và U19 Việt Nam chịu quả phạt đền thứ ba. Cho Young Wook tiếp tục đánh bại Y Ê Li Ni Ê để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng cho U19 Hàn Quốc.

Thất bại chung cuộc với tỉ số 1-3, U19 Việt Nam rời giải với 0 điểm sau 3 trận, còn U19 Hàn Quốc sẽ cùng U19 Australia có mặt tại tứ kết.

Kết quả cụ thể: U19 Việt Nam 1-3 U19 Hàn Quốc (Xuân Tú 13', Cho Young Wook 45', 90+4', Kim Hyun-Woo 77')

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn