Bi thảm chuyện tình chàng chăn vịt và “cô ve chai“

Pháp luậtThứ Sáu, 25/11/2011 12:02:00 +07:00

Cặp vợ chồng hờ này đánh đấm nhau là “thường ngày ở huyện". Nhưng cái chết tức tưởi của cô gái khiến không ít người bàng hoàng phẫn nộ.

Chuyện cặp vợ chồng hờ Kim Văn Bình (SN 1976, quê Trà Vinh, tạm trú  đường 12, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức) và Nguyễn Thị Hà (SN 1969, quê cát Hưng, Phù Cát Bình Định, cùng trú tại địa chỉ trên) đánh đấm nhau là “thường ngày ở huyện” với người dân trong khu phố.

Nhưng cái chết tức tưởi cô gái sau những đòn thù của gã chồng hờ vẫn khiến không ít người bàng hoàng phẫn nộ.
 
Cuộc sống “rơi tự do” của cặp vợ chồng hờ
 
Lớn lên trong một gia đình nghèo tại Trà Vinh làm nghề nông, dù suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cuộc sống gia đình Bình vẫn không dư giả. Năm 2000, Bình qu‎yết tâm rời quê lên Sài Thành lập nghiệp. Không bằng cấp, không vốn liếng mà cũng không muốn làm công việc ràng buộc nên Bình lăn lộn kiếm sống theo kiểu lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Công việc Bình nhận thường là phụ hồ, bốc vác.
 
Thế nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo vì số tiền kiếm được, gã thường ném sạch trong những chầu nhậu với các “chiến hữu” của mình. Năm 2010, một lần tình cờ gã quen với một chủ nhà trọ tại phường Tam Bình. Thấy Bình có sức khoẻ, chịu khó làm, lại đang thiếu người trông coi đàn gà vịt nên người này ngỏ ý thuê Bình về làm công cho mình. Đầu năm 2011, sau khi bàn đi tính lại, Bình chính thức nhận lời làm nghề chăn vịt thuê và được chủ cho tá túc tại căn nhà lá đang bỏ trống của mình.
 

 Đối tượng Kim Văn Bình.
Cuộc sống riêng của cô vợ hờ của Bình là chị Nguyễn Thị Hà thì có phần lận đận, vất vả hơn. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, năm 2005 người phụ nữ này bỏ con nhỏ lại nhờ ông bà chăm nom, chị cũng vào thành phố hòng kiếm kế mưu sinh. Hằng ngày, người phụ nữ này làm công việc rong ruổi qua khắp ngõ ngách phố phường để mua bán ve chai kiếm sống.  
 
Dù đã qua một đời chồng nhưng sắc vóc của người phụ nữ “gái một con trông mòn con mắt” vẫn khiến nhiều anh chàng mê mẩn điêu đứng. Nghĩ mình “không còn gì để mất” nên Hà “vô tư chia sẻ tình cảm” cho những anh chàng có “tình cảm đặc biệt” với mình.



Khi cái thai trong bụng cô gái ngày càng lớn cũng là lúc những gã đàn ông “nhường” quyền làm cha cho nhau và tất cả đều “cao chạy xa bay” khi đứa trẻ chưa kịp chào đời. Anh chồng hờ của Hà cho biết: “Cô ấy cũng tâm sự với tôi là thậm chí chẳng biết ai là cha của đứa con trong bụng vì quan hệ với nhiều người quá!”.

Khoảng tháng 3/2011, trong những lần đi mua ve chai tại phường Tam Bình, cô ve chai Hà gặp và quen với anh chăn vịt Bình. Sau những cái liếc mắt ban đầu của “trai chưa vợ, gái tự do”, sau mấy câu chọc ghẹo gán ghép của mấy người quanh khu trọ, họ nhanh chóng “tâm đầu ý hợp" và không lâu sau  người ta thấy chị ve chai cùng cô con gái bốn tuổi dọn hẳn về căn lều Bình đang ở nhờ để “góp gạo thổi cơm chung”.
 
Bi kịch vì “ma men” dẫn lối
 
Hai cuộc đời nghèo khó gặp nhau nên tưởng họ sẽ thương nhau mà làm lại từ đầu. Bình chấp nhận quên đi quá khứ của vợ hờ để hướng tới tương lai. Cuộc tình của họ tưởng sẽ bền chặt hơn khi Hà có thai với Bình và “chàng rể tương lai” đã chủ động về nhà ra mắt gia đình bên vợ. Thế nhưng “ma men” dẫn lối anh chồng hờ lại một lần nữa cướp đi cơ hội “hồi sinh” tình yêu mới của cô gái.
 
Một người hàng xóm kế bên gia đình này cho biết, dù bình thường rất hiền lành “ai nói gì mặc kệ” nhưng cứ mỗi lần nhậu say, Bình lại không làm chủ được mình. Có lẽ những lúc ngây ngất say, ghen với quá khứ lẳng lơ của “vợ hờ” nên hắn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với Hà một cách vô l‎ý. Những cuộc cãi vã của họ ban đầu, hàng xóm còn tới khuyên can nhưng can mãi chẳng ích gì, lâu dần họ cũng quen và xem đó là chuyện “thường ngày ở huyện”, không ai mất thời gian quan tâm.
 
“Con giun xéo mãi cũng quằn”, sau nhiều lần khuyên giải, chống cự không được, cô vợ tuyên bố sẽ dọn khỏi nhà và về quê sinh sống và trước thái độ cứng rắn của Hà, anh chồng hờ đã nhận ra, ngăn cản, năn nỉ.
 
Nhưng chỉ được vài bữa, gã chăn vịt lại nhớ hơi men nên lao vào những cuộc nhậu với chiến hữu thân cận. Chiều 9/11/2011, hắn lảo đảo bước vào nhà, thấy vợ hờ thì sực nhớ tới việc mấy hôm trước Hà báo đã có thai hơn hai tháng. Hắn hỏi “Cái thai sao rồi” thì được cô vợ hờ thản nhiên báo tin: “Hư rồi”. Bình khai nhận “Vì đang mong chờ đứa con ra đời, nay bỗng dưng lại không có cơ hội làm cha, trong cơn say tôi nổi điên, vớ ngay lấy ca nước đánh điên loạn vào đầu cô ấy”.
 
Chưa hả giận, đối tượng vũ phu này còn vớ thêm cái chổi, dùng cán đánh liên tiếp vào đầu vợ. Bị chồng hờ hành hạ, Hà chỉ biết ôm mặt ngồi khóc tức tưởi. Đánh chán, gã leo lên giường đánh một giấc cho tới 6h hôm sau mới lồm cồm bò dậy. Khẽ đi lại bên võng nơi vợ hờ cùng con gái riêng đang ngủ, hắn quan sát thấy toàn thân Hà tím tái, hơi thở yếu ớt liền bế thốc nạn nhân lên giường, xoa dầu.
 
Cứ nghĩ là chuyện rồi sẽ chẳng có gì xảy ra như những lần đánh vợ trước, hắn tiếp tục leo lên giường ngủ. Đến 13h cùng ngày, khi ngủ “đã con mắt” xong, gã quàng tay sang ôm vợ hờ định xin lỗi thì giật mình thấy toàn thân chị Hà đã lạnh ngắt. Hoảng quá, Bình vùng dậy bỏ trốn khỏi hiện trường.
 
Ít giờ sau khi Bình bỏ trốn, một người thân của ông chủ đàn vịt tới gọi Bình đi lấy cơm cho vịt gà ăn. Gọi mãi không có ai lên tiếng, thấy lạ người này đi vào nhà, thẳng lại giường thì phát hiện chị Hà đã chết cứng liền gọi công an trình báo sự việc. Ba ngày sau khi bỏ trốn, 22h ngày 13/11/2011, Bình ra đầu thú tại công an quận Thủ Đức và khai nhận toàn bộ tội lỗi của mình.
 
Có mặt tại căn nhà đôi vợ chồng hờ Bình - Hà từng một thời “mặn nồng”, khá nhiều người dân quanh vùng tỏ thái độ không lạ trước bi kịch đã được báo trước này.
 
Một người hàng xóm cho biết: “Cô Hà xinh nhưng lả lơi, mới quen Bình mấy hôm đã dọn về ở chung, thằng chồng nó rất ghen vì vợ hờ của nó có khi cặp với rất nhiều đàn ông một lúc”.
 
Một người khác nói thêm: “Bình ít nói, chỉ khi nào say rượu hắn mới gây chuyện. Có thể do khi say, cơn điên nổi lên khiến hắn ghen tuông chuyện “vợ mình mà như vợ người”.
 
Một người dân khác thì lại bình luận: “Dù thế nào thì khi đánh con Hà đến chết, thằng Bình là có tội và chứng tỏ nó vô tâm. Nếu nó biết tránh xa con Hà ra, đừng sống chung với nhau hoặc đừng có rượu chè quá mức thì bi kịch này đã không xảy ra”.

Theo Pháp Luật & Thời Đại

Bình luận
vtcnews.vn