Bị rắn độc cắn, chồng quay sang cắn vợ để chết chung

Thế giớiThứ Bảy, 17/06/2017 07:49:00 +07:00

Phát hiện bị rắn độc cắn, một người đàn ông Ấn Độ quay sang cắn cổ tay vợ mình với hi vọng cả hai được chết chung nhưng mong muốn đó đã không trở thành hiện thực.

Vụ việc xảy ra vào sáng 11/6 tại ngôi làng Birsingpur ở quận Samastipur, thành phố Bihar (Ấn Độ)

Vào tối trước đó, Shankar Rai bị rắn độc cắn trong lúc ngủ sau mà không hề hay biết gì. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, anh này cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng và cho rằng mình không thể cầm cự được thêm bao lâu sau khi biết bị rắn cắn. 

Man-Bitten-By-Snake-Bites-His-Wife-So-They-Can-Remain-United-Forever3

Ảnh minh họa. 

Biết rằng cái chết đang gần kề, Rai quay sang nói với vợ mình là Amiri Devi rằng rất yêu cô và mong muốn được chết chung. Kế đó, anh cắn tay cổ tay vợ mình khiến hai vợ chồng cùng bất tỉnh. 

Cặp đôi này sau đó được đưa tới bệnh viện địa phương tuy nhiên Rai đã không thể qua khỏi trong khi vợ anh đã may mắn được các bác sĩ cứu chữa kịp thời. 

Sau khi ra viện, Devi thú nhận rằng cô hoàn toàn cam tâm tình nguyện đi theo chồng mình khi nghe anh bày tỏ mong muốn được chết chung. 

"Anh ấy nói yêu tôi rất nhiều và muốn được chết cùng nhau. Tôi đã để anh ấy như vậy", cô này cho biết. 

Song Hy (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn