Bí quyết học của nữ sinh đỗ Học viện công nghệ số 1 thế giới

Giáo dụcChủ Nhật, 12/07/2015 03:10:00 +07:00

Phạm Mai Phương - Cựu học sinh chuyên Hóa trường THPT Amsterdam đã trở thành tân sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hóa học - Học viện Công nghệ Massachusetts.

(VTC News) - Phạm Mai Phương - Cựu học sinh chuyên Hóa trường THPT Amsterdam đã trở thành tân sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hóa học - Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Thành tích học tập đáng nể

Bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, Phạm Mai Phương (cựu học sinh chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã trở thành tân sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hóa học - Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể phục, cô bạn còn là thành viên ban quản trị nhân sự (Talent Management) của dự án "Sinh viên Đại sứ Công nghệ Microsoft (Microsoft Student Partner) thế hệ 5".
Mai Phương đã trở thành tân sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hóa học - Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
Được biết, năm 2014, Mai Phương là học sinh duy nhất của Việt Nam đạt điểm cao nhất tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) lần thứ 46.

Sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể nhưng Mai Phương luôn luôn đề cao việc trau dồi kỹ năng và kiến thức, cố gắng học hỏi thật nhiều từ bạn bè và những người xung quanh.

Cô bạn tài năng này sở hữu nhiều thành tích nổi bật: Giải Nhất Hóa học Thành phố lớp 9; giải Nhất HSG Quốc gia môn Hóa học năm học 2013 – 2014, học bổng Idon Vallet 2012, 2013 và 2014, đỗ vào MIT (Mỹ) - Học viện Công nghệ số hàng đầu thế giới, học sinh đạt điểm cao nhất tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) lần thứ 46.….

Lớp 12 của Mai Phương có đến 10 bạn đi du học Mỹ. Ban đầu, lựa chọn này có phần theo phong trào, cô chỉ nộp để thử sức, nếu không được cũng vui vẻ.

Cô chọn MIT không vì danh tiếng mà do rất thích một vị giáo sư đang hướng dẫn đề tài ứng dụng hợp chất thiên nhiên để tạo nhiên liệu sạch, có hiệu suất cao. Đây cũng là hướng đi mà cô muốn theo đuổi khi trở thành sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hoá học của trường MIT.

Mai Phương cho hay, ngành Công nghệ Hóa học thiên về ứng dụng. Đó là kem đánh răng, nước rửa bát hay bất cứ những hóa chất nào con người gặp trong cuộc sống đều là sản phẩm của ngành kỹ thuật này.

Mai Phương dự định sau khi hoàn thành bậc Đại học và Thạc sỹ sẽ trở về Việt Nam để khởi nghiệp trong lĩnh vực Hóa học, với mong muốn góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Được biết, cô bạn còn có tài lẻ là piano. Mai Phương học piano từ nhỏ, bố cô cũng chơi guitar nên có một chút năng khiếu về nhạc lý. Chính ông đã nhận ra năng khiếu và hướng cho cô chơi một nhạc cụ để cuộc sống sinh động hơn.

Ngoài chơi piano, Phương còn thích tìm hiểu về kiến trúc và thời trang. Khi còn học cấp 3, cô dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về các mô hình kiến trúc và lắp ráp các mô hình giấy của các công trình nổi tiếng thế giới.
Mai Phương chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè.
Đam mê môn Hóa

Mai Phương chia sẻ: “Sống với đam mê là một điều tuyệt vời. Em rất may mắn có được niềm đam mê với môn Hóa học, một sự yêu thích đủ lớn để em quyết tâm theo đuổi và cống hiến. Chính niềm đam mê này cũng giúp em sống tích cực hơn, và luôn hướng về phía trước”.

Cô bạn bắt đầu học Hóa từ năm lớp 8, theo sự định hướng của gia đình và sự dìu dắt tận tình của cô Phương (giáo viên bộ môn Hóa học trường THCS Marie Curie).

Cô cho biết, càng học môn Hóa, cô càng khám phá được nhiều điều thú vị và nét đẹp từ môn học này. Hóa học đòi hỏi nhiều kỹ năng, định lượng và định tính nên không bao giờ bị nhàm chán. Trên tất cả, Hóa học là môn học có tính ứng dụng cao, có thể thay đổi cuộc sống của con người thông qua thực phẩm và dược phẩm.

Mai Phương được học tập trong môi trường cạnh tranh nhưng không kém phần sáng tạo tại trường THPT Hà Nội - Amsterdam, những nền tảng về hóa học của cô ngày càng phát triển hơn.

“Mình yêu thích môn Hóa vì tính ứng dụng cao của nó, cũng như sự mới lạ không ngừng mà con người chưa thể bao quát hết được”, Mai Phương bộc bạch.
Cô bạn tài năng vì rất đam mê môn Hóa nên đã dành 8h mỗi ngày để học bộ môn này.
Khi còn ở đội tuyển Quốc tế, Phương đã dành 8h/ngày để học bộ môn Hóa. Bây giờ, cô vừa tự học, vừa tham gia bồi dưỡng cho một nhóm học sinh lớp 10 chuyên Hóa, chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

 Cô cảm thấy rất yêu thích công việc giảng dạy, việc truyền thụ kiến thức cũng là một lần ghi nhớ những kiến thức đó.

Mai Phương chia sẻ: “Khi còn học trường phổ thông, có quá nhiều kiến thức làm cho bản thân bị choáng ngợp, em hy vọng có thể định hướng cho học sinh của mình, giúp các em bớt “sợ hãi” khi phải đối mặt với một lượng kiến thức khổng lồ trong một thời gian ngắn”.

Những lúc stress Phương thường xem phim, cố gắng tìm một nơi yên tĩnh và không suy nghĩ bất kỳ điều gì. Nhiều lúc Phương cũng tâm sự với bố mẹ của cô.

Mai Phương thấy cách tốt nhất để cảm thấy được khích lệ là tự mình vượt qua tất cả. Cô thường sử dụng cách này để khích lệ bản thân và các em học sinh.

"Mỗi chặng đường thành công em đều tự nhủ con đường vẫn còn dài, nên niềm vui càng lớn thì qua đi càng nhanh. Em luôn hy vọng sẽ tiếp tục giữ được ý chí để đạt được nhiều thành công hơn nữa", cô bạn vui vẻ nói.

Phương thấy những thành quả mà bản thân đạt được là rất nhỏ bé khi ngoài kia còn rất nhiều bạn trẻ, do nhiều lý do khách quan mà cuộc sống thực sự rất khó khăn, hàng ngày ngoài chuyện tiếp tục phát triển bản thân mình còn phải gánh trên vai nhiều mối lo khác.

Lưu Ly

Bình luận
vtcnews.vn