Bị ong vò vẽ đốt, bé gái 10 tuổi nguy kịch

Thời sựThứ Ba, 26/06/2012 03:55:00 +07:00

(VTC News) – Trong lúc đi chăn bò, con bò do Thô chăn thả đã vô ý dẫm phải tổ ong vò vẽ, cháu bị đàn ong tấn công đến ngất xỉu tại chỗ và được đưa đi cấp cứu.

(VTC News) – Trong lúc đi chăn bò, con bò do Thô chăn thả đã vô ý dẫm phải tổ ong vò vẽ nên bị đàn ong tấn công đến ngất xỉu tại chỗ và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.







Theo đó, vào khoảng 11h trưa ngày 21/6, cháu Phạm Thị Thô (SN 2002, người dân tộc H’Re, trú xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) khi đang đi chăn bò ở gần nhà thì vô tình con bò đang chăn thả dẫm phải tổ ong vò vẽ nên Thô bị đàn ong bay ra tấn công, Thô ngất xỉu ngay tại chỗ và được bạn bè đưa về nhà.
Bé Thô đang điều trị tại Phòng Hồi sức cấp cứu khoa Nhi, Bệnh viện Sản phụ-Nhi Đà Nẵng 

Đến chiều tối người nhà của Thô mới về, không đưa em đi bệnh viện chữa trị mà để tự điều trị tại nhà. Bị ong đốt quá nặng, liên tiếp 3 ngày sau, Thô phát sốt, không ăn uống được. Lúc này gia đình mới đưa em xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để điều trị.

Sau đó Thô được chuyển viện ra Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu.
Theo hồ sơ bệnh án, cháu Thô nhập viện lúc 23h ngày 24/6 trong tình trạng nguy kịch, sức khỏe rất yếu, suy đa cơ quan phủ tạng và phải thở máy. Các bác sĩ phải tiến hành lọc máu khẩn cấp mới có thể giữ mạng sống cho cháu.
“Đây là ca bị ong đốt nặng nhất trong vài năm trở lại đây, các trường hợp bị nặng tương tự như Thô đều khó qua khỏi do không có thiết bị hiện đại. Để cứu giữ mạng sống, bệnh nhân cần được lọc máu liên tục, nhưng chi phí rất cao, trong khi kinh tế gia đình lại khó khăn nên rất cần tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để cháu Thô có thể qua khỏi cơn nguy kịch này”, bác sỹ điều trị cho biết.

Bửu Lân


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây



Bình luận
vtcnews.vn