Bị nói phê ma túy, vác dao bầu đâm chết hàng xóm

Pháp luậtThứ Sáu, 11/03/2016 12:03:00 +07:00

Bị anh Bình nói mình phê ma túy nên mới ngã xe, Xuân tức tối đuổi đánh, cầm dao bầu đâm nhiều nhát khiến người hàng xóm thiệt mạng.

(VTC News) - Nghe thấy anh Bình nói mình phê ma túy nên mới ngã xe, Xuân tức tối đuổi đánh, cầm dao bầu đâm nhiều nhát khiến người hàng xóm thiệt mạng.

Sáng 11/3, TAND Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Viết Xuân (SN 1996, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 22/7, Xuân cùng một số người bạn đến nhà anh Nguyễn Công Bình (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để uống rượu. Trong lúc nhậu, Xuân mượn điện thoại của một bạn nhậu đi cầm cố được 500.000 đồng để mua ma túy sử dụng.
Bị cáo Trần Viết Xuân trước vành móng ngựa
Bị cáo Trần Viết Xuân trước vành móng ngựa 
Trên đường về, Xuân bị ngã xe và được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo (thị trấn Tây Sơn) điều trị.

Tại bệnh viện, trong lúc cùng người nhà đến thăm, anh Bình có nói rằng “chắc là nó chơi ma túy phê nên mới bị ngã”. Nghe xong, Xuân liền cãi cọ rồi vùng dậy đuổi đánh anh Bình.

Bị đuổi đến cổng bệnh viện thì anh Bình quay lại đánh trả. Ấm ức, Xuân lập tức chạy vào quán thịt dê gần đó lấy một con dao bầu rồi đâm nhiều nhát vào người anh Bình khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Xuân sau đó bị lực lượng chức năng khống chế.

Tại phiên tòa sáng nay, Xuân thừa nhận mình bị phê ma túy, không kiềm chế được hành vi nên đã ra tay sát hại anh Bình.

Xét thấy hành vi trên là côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng người khác, HĐXX phạt Xuân 18 năm tù đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 91 triệu đồng.


Video: Tội phạm ma túy cải trang thành bà lão để vượt ngục

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn