Bị nhắc nhở vì nẹt pô, kẻ côn đồ lấy mũ bảo hiểm phang người đi đường bất tỉnh rồi bỏ trốn

Pháp luậtThứ Bảy, 18/05/2019 21:36:00 +07:00

Bị người đi đường nhắc nhở vì nẹt bô, lạng lách, nam thanh niên cố tình rồ ga mạnh hơn, sau đó chạy lên đón lõng và dùng mũ hiểm đánh người này bất tỉnh.

Những người chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 17h00 ngày 18/5, một nam thanh niên mặc áo hồng chạy xe máy mang BKS 59S1 - 19304 lạng lách, đánh võng và nẹt pô gần khu vực cầu Công Lý (TP.HCM).

Lúc này, một người đàn ông mặc áo đen chạy xe mang BKS 54V6 - 9535 thấy vậy liền nhắc nhở. Tuy nhiên, nam thanh niên mặc áo hồng không hối lỗi còn cố tình rồ ga lớn hơn rồi phóng đi.

Sau đó, anh ta chạy vòng qua đường Trường Sa ở gần chân cầu Công Lý thì dừng xe để đón lõng người đàn ông vừa nhắc nhở mình.

Ngay khi vừa thấy người đàn ông áo đen, anh ta liền dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu người này. Bị đánh mạnh vào đầu, nạn nhân bật ngửa ra sau và ngã xuống đất, bất tỉnh.

danh-nguoi-bat-tinh

Thấy người đi đường phản ứng, nam thanh niên côn đồ vội dìu nạn nhân vào vỉa hè rồi bỏ trốn ngay sau đó. (Ảnh: Trần Khoa)

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân vây kín nam thanh niên côn đồ. Thấy đám đông phản ứng, anh ta liền dìu nạn nhân vào trong vỉa hè và ngỏ ý muốn bồi thường tiền thuốc.

Tuy nhiên, lợi dụng lúc đám đông sơ hở, nam thanh niên áo hồng liền nhảy lên xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường để điều tra sự việc, đồng thời truy tìm nam thanh đánh người.

Nạn nhân cũng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị vết thương.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn