Bị ngáo đá, nam thanh niên leo trần nhà bếp trốn

Pháp luậtThứ Ba, 16/01/2018 18:59:00 +07:00

Nam thanh niên đang ngồi trong quán bar bị ảo giác, tưởng người khác lao vào chém mình nên bỏ chạy ra nhà bếp và leo lên trần nhà cố thủ.

Ngày 16/1, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa giải cứu Lê Văn Danh (29 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa) bị ngáo đá và leo lên trần nhà bếp của một quán bar ở TP Nha Trang.

Video: Nam thanh niên ngáo đá leo lên trần nhà bếp ở quán bar TP Nha Trang

Trước đó, tối 15/1, Lê Văn Danh đang ngồi chơi trong quán bar trên đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) thì bất ngờ chạy ra phía sau nhà bếp của quán, rồi leo lên trần nhà cùng với nhiều hành động lạ.

Ngay sau phát hiện vụ việc, lãnh đạo quán bar báo cáo lực lượng công an để xử lý. Nhận được thông tin, cơ quan công an có mặt tại hiện trường, thuyết phục Danh nhưng bất thành nên lực lượng phải leo lên để áp giải Danh xuống.

Sau khi đưa được Danh xuống đất an toàn, lực lượng chức năng mời Danh về trụ sở lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Danh khai nhận, do dùng ma túy đá nên bị ảo giác thấy người khác lao tới chém, nên bỏ chạy.

MY VÂN
Bình luận
vtcnews.vn