Bí mật Olympic: Nhanh hơn, mạnh hơn và... say hơn

Thể thaoThứ Ba, 07/08/2012 10:30:00 +07:00

(VTC News)- Có lẽ khẩu hiệu Olympic 2012 đã thay đổi tại làng VĐV, nơi đang diễn ra hàng loạt bữa tiệc chè chén linh đình sau thi đấu.

(VTC News)- Có lẽ khẩu hiệu Olympic 2012 ("nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn") đã thay đổi tại làng VĐV, nơi đang diễn ra hàng loạt bữa tiệc chè chén linh đình sau thi đấu.
Olympic London 2012 đã đi qua được 2/3 chặng đường. Kết thúc ngày thi đấu thứ 10, đa phần trong số 10.500 VĐV tham dự đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giờ là lúc họ đắm mình trong men say của rượu và... tình yêu.
"Chơi" như VĐV Olympic
Chinawhite, một quán bar ưa thích của những tay chơi London khét tiếng, đã trở thành địa điểm tụ tập lý tưởng của các VĐV chủ nhà như Zara Phillips, cháu gái của nữ hoàng Anh hay kình ngư Rebecca Adlington - HCĐ 400m tự do nữ.
Những chai rượu hảo hạng Moet, Hennessy Paradis Imperial hay Luxur 24ct được tiêu thụ với tốc độ chóng mặt. Cái giá vào hàng đắt đỏ số 1 hành tinh - 2000 bảng Anh (tương đương 60 triệu VNĐ) một ly rượu xem ra không khiến các ngôi sao Olympic phải lăn tăn một giây.
 HCV 200m bơi bướm Chad le Clos cùng bạn bè tại Chinawhite.

"Thật tuyệt khi được diện váy sau cả tuần ngâm mình dưới nước. Giờ là lúc chúng tôi được xả láng như những người bình thường khác", Ellen Gandy, nữ kình ngư 200m bơi bướm háo hức với chai rượu trên tay.
Nền nhạc mạnh cùng men say khiến Ellen và bạn bè chỉ chịu rời quán trở lại làng VĐV vào lúc 3 rưỡi sáng. 
Các đoàn thể thao khác như Mỹ, Úc, Pháp hay Nam Phi cũng đều lựa chọn Chinawhite làm bến đáp cho những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. 
"Cảm giác rất tuyệt. Tất cả mọi người đều ở đây. Chúng tôi đã lấy được khu VIP cho toàn đội", Chad le Clos, người hạ gục Michael Phelps tại nội dung 200m bơi bướm chia sẻ trong trạng thái ngà ngà say.
Tyan Lochte, đàn em sáng giá kế nhiệm làng đua xanh sau khi Michael Phelps giải nghệ, cũng góp vui cùng với đồng đội Tyler Clary ở đội điền kinh Mỹ. Chàng kình ngư này đã hưng phấn chạy bổ lên bàn DJ và đánh vài bài nhạc sôi động theo dạng "cây nhà lá vườn" phục vụ đồng nghiệp.
Ở một nơi khác, chịu chơi hơn, Sheikh Ahmed al Maktoum và đoàn thể thao UAE bao trọn tầng một một khách sạn tại London chỉ để "giải trí" sau những giờ thi đấu vất vả.
Làng Olympic cũng "nóng"
Không ngạc nhiên khi nơi đây là địa điểm lý tưởng để hẹn hò và nảy sinh những mối tình chóng vánh. Có không ít cặp đôi đã đến với nhau và gắn bó cả cuộc đời bên nhau thông qua những lần gặp gỡ tại Olympic. 

Bolt và ba cô gái đẹp tới từ Thụy Điển pose hình lúc 3 giờ sáng. 

Điển hình như xạ thủ Katerina Emmons (Cộng hòa Czech) và Matthew Emmons (Mỹ). Họ yêu nhau từ Athens 2004 rồi làm đám cưới sau đó 3 năm. Niềm hạnh phúc của cặp uyên ương này tại làng Olympic là động lực lớn cho những kẻ cô đơn đi tìm một nửa còn lại.

Trong khi một số người chọn đi bar thì một phần không nhỏ tổ chức tiệc ở ngay tại làng Olympic. "Tia chớp" Usain Bolt tự tưởng thưởng cho kỷ lục Olympic nội dung 100m bằng cách "vui vẻ" với ba nữ VĐV bóng ném Thụy Điển.
Bức hình anh đăng trên trang Twitter cá nhân ghi nhận thời điểm bốn người bên nhau là vào 3 giờ sáng và địa điểm là phòng ngủ của Bolt.
Chứng kiến sự sôi động và phấn khích từ các đàn anh, đàn chị, Peter Wilson, người từng giành HCV bắn súng khẳng định sẽ "hết mình" và "làm một điều gì đó ngu ngốc" ngay khi kết thúc phần thi của mình trong hai ngày tới.
Wilson nói thay lời của hàng nghìn VĐV tại làng Olympic: "Để tới được Olympic, tôi đã mất 6 năm luyện tập cật lực. Dĩ nhiên, 6 năm đó tôi phải hy sinh nhiều thứ trong đó có rượu. Bởi vậy, thật tuyệt nếu bạn trút bỏ được tất cả gánh nặng và ra ngoài kia tham dự những bữa tiệc với mọi người".


Hoài Thu
Bình luận
vtcnews.vn