Bí mật người giúp thí sinh quay clip ném phao phòng thi

Giáo dụcThứ Tư, 06/06/2012 07:21:00 +07:00

(VTC News)- Trao đổi với VTC News, anh N cho biết đã quay clip phản ánh tiêu cực vì quá bức xúc với lãnh đạo trường THPT Dân lập Đồi Ngô.

(VTC News)- Trao đổi với VTC News, anh N.(người cung cấp clip tiêu cực thi tốt nghiệp THPT năm 2012) cho biết đã quay clip phản ánh tiêu cực vì quá bức xúc với lãnh đạo trường THPT Dân lập Đồi Ngô.






Sau khi những đoạn clip tố cáo những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại Bắc Giang được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận đang đặt ra câu hỏi ai là người đứng sau đã giúp sức cho các thí sinh này thực hiện hành động vừa qua.

Trường THPT Dân lập Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang) nơi xảy ra các tiêu cực trong mùa thi tốt nghiệp 2012 (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Có mặt tại Bắc Giang ngày 5/6, sau khi làm việc với lãnh đạo Sở GD-ĐT Bắc Giang để xác minh sự việc, PV VTC News đã tìm về xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nơi có trường THPT Đồi Ngô để tìm hiểu cụ thể sự việc.

Chiều 5/6, tìm mọi cách liên hệ phóng viên đã có mặt tại nhà anh Đ.D.N (người được cơ quan công an xác định là đã đưa clip cho thầy giáo Đỗ Việt Khoa cung cấp cho báo chí).

Anh N. đã chỉ cho phóng viên VTC News xem hàng loạt các clip ghi lại cảnh vi phạm trong thi tốt nghiệp THPT năm 2012 ở tất cả các môn thi. Dung lượng các clip tại nhà anh N. đều có độ dài và lớn hơn rất nhiều các clip được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bài giải môn toán được đưa để thí sinh chép 

Được biết anh N trước đây là giáo viên thể dục tại trường THPT Dân lập Đồi Ngô nhưng đã bị lãnh đạo nhà trường trù dập và cho nghỉ việc từ tháng 1/2010.

Chia sẻ về nguyên nhân có những clip ghi lại cảnh tiêu cực trong thi cử, anh N cho biết vì quá bức xúc trước những việc làm sai trái của lãnh đạo nhà trường (trước đây –pv) và việc làm của một số giáo viên trong trường.

>> Chuyện lạ bên lề thi tốt nghiệp THPT 2012

Anh N cũng cho biết, trước đây anh từng là giáo viên thể dục trẻ, có năng lực tại trường THPT Dân lập Đồi Ngô. Bản thân anh đã từng nhiều lần hướng dẫn các em học sinh luyện tập và  nhiều lần đã “tự bỏ tiền túi” để đưa các em đi thi các giải đấu ở huyện Lục Nam hay ở tỉnh Bắc Giang.

Các em học sinh của anh N, nhiều em đã đạt các giải cao của huyện và tỉnh. Trong đó đã có những em trở thành những vận động viên của tỉnh. Tuy nhiên, khi có thành tích, ông Phó hiệu trưởng nhà trường khi đó là ông Nguyễn Ngọc Lưu (giờ đã nghỉ hưu) lại nhận hết đó là những thành tích do nhà trường bỏ tiền ra để đầu tư.

Sau khi đó, trong các cuộc họp, anh N đều đứng ra tố cáo những hành vi sai trái của lãnh đạo nhà trường với 37 tội danh.  Tháng 1/2010, anh N bất ngờ bị đuổi khỏi trường khi đang dạy các em học sinh trong giờ thể dục ở sân trường.

Quyết định thi hành án của Cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam yêu cầu lãnh đạo trường THPT Dân lập Đồi Ngô bồi thường tiền và danh dự cho anh N (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Quá bức xúc với việc vi phạm hợp đồng lao động của lãnh đạo trường THPT Đồi Ngô, anh N đã quyết định khởi kiện lãnh đạo trường này ra toàn án dân sự huyện.

Quyết định thi hành án dân sựcủa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Nam (Bắc Giang) ngày 30/3/2011 đã  yêu cầuông Nguyễn Ngọc Lưu – phó hiệu trưởng trường THPT Đồi Ngô phải bồi thường cho anh N số tiền là 11.2 triệu đồng; Phải nhận anh N quay trở lại làm việc theo hợp đồng lao động số 09/2009/HĐLĐ ngày 29/01/2009. Phải công khai xin lỗi anh N bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật đối với anh N.

Tuy nhiên, sau đó anh N còn khởi kiện lãnh đạo trường THPT Đồi Ngô với nhiều nội dung sai phạm trong việc chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh con thương binh… nhưng đều không được các cơ quan chức năng giải quyết một cách thỏa đáng.

Thông qua mạng Internet, anh N được biết đến “Người đương thời” Đỗ Việt Khoa ( thầy giáo nhiều lần đứng ra tố cáo các tiêu cực trong thi cử) và chia sẻ những bức xúc về các tiêu cực trong giáo dục.

>> Toàn cảnh thi tốt nghiệp THPT 2012

Anh N cho biết, sau khi trao đổi với thầy Khoa thì mọi người đi đến thống nhất sẽ tố cáo những tiêu cực trong mùa thi cử năm nay. Anh N được thầy Khoa cho mượn 1 chiếc bút quay và tự mình mua thêm 1 chiếc nữa để ghi lại những hình ảnh tiêu cực ở tất cả các môn thi.

Anh N cũng chia sẻ, bản thân anh và thí sinh quay clip ( em anh N-pv) đều bức xúc trước nhiều hành động sai trái của lãnh đạo và giáo viên ở trường THPT Đồi Ngô. Thậm chí thí sinh quay clip trong phòng thi trước đây đã từng có ý định kiện một giáo viên của trường khi một người em của thí sinh này bị giáo viên trường THPT dân lập Đồi Ngô tát nhiều cái trong sân trường. Việc này khiến thí sinh kia rất bức xúc và quyết định sẽ quay clip tố cáo tiêu cực.

“Ban đầu tôi chỉ muốn chuyển qua cho thầy Khoa nhờ thầy xóa mặt các học sinh trong clip đi. Việc thầy tung clip lên mạng rồi sau đó nhiều phóng viên hỏi khiến tôi thực sự bối rối” - Anh N chia sẻ.

Khi phóng viên hỏi việc dùng một hành động sai quy chế để tố cáo tiêu cực thì anh N đã nghĩ tới hậu quả như thế nào thì anh N bối rối trả lời: “Thực sự tôi cũng chưa biết rõ và chỉ muốn nêu sự việc bức xúc đã xảy ra nhiều năm ở trường này. Nếu học sinh bị đình chỉ học hay xử lí kỉ luật thì tôi thật sự buồn dù hành động dùng bút quay là sai”.

Theo lời kể của anh N thì mỗi thí sinh trong trường phải đóng 492 nghìn đồng để có thể “chép thoải mái” và đây không phải là năm đầu tiên diễn ra hiện tượng tiêu cực như thế này trong khi thi tốt nghiệp.

Dù rất khó khăn nhưng phóng viên cũng kết nối được với thí sinh đứng ra quay clip. Bản thân học sinh quay clip cho biết mình cũng không thể ngờ tốc độ thông tin lại lan đi nhanh chóng đến thế. Theo lời kể của thí sinh này thi với 6 môn thi tốt nghiệp các thí sinh trong phòng đều được tạo điều kiện "thuận lợi" nhất để có thể quay bài. Có những môn thi tự luận thì được quay bài thoải mái còn có môn thi trắc nghiệm thì được đưa đáp án để chép. Người đưa đáp án là các cán bộ của trường.

Khi được hỏi thí sinh này có lường trước hậu quả xấu nhất do đem thiết bị quay vào phòng thi, thí sinh này ngậm ngùi chia sẻ: “Nếu bị tránh trượt tốt nghiệp và bị cấm thi em sẽ đi phụ xe khách”.

Thí sinh này cũng cho biết cũng đã lường trước phần nào về kết cục xấu nhất có thể xảy ra nhưng vì bức xúc trước những tiêu cực nên vẫn quyết tâm quay clip tố cáo.

Phạm Thịnh

 

Bình luận
vtcnews.vn