Bí mật kinh hoàng về diễn viên Cuốn theo chiều gió (P2)

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 15/04/2013 07:15:00 +07:00

(VTC News) – Kể cả khi đã qua đời, Vivien Leigh vẫn khiến dư luận sửng sốt với những bí mật đời tư được tiết lộ.

(VTC News) – Kể cả khi đã qua đời, Vivien Leigh vẫn khiến dư luận sửng sốt với những bí mật đời tư được tiết lộ.


Được vinh danh tại lễ trao giải Oscar, kết hôn với “hoàng tử sân khấu” Laurence Olivier, trở thành phu nhân Oliver, tưởng chừng như tương lai màu hồng sẽ tiếp tục trải ra trước mắt Vivien Leigh. Tuy nhiên hai mươi năm cuối đời nữ diễn viên tài sắc này lại nhuốm màu bi kịch.

 
Năm 1948, hai vợ chồng tiếp tục có một chuyến lưu diễn đến Australia và New Zealand, kết hợp với việc biểu diễn và gây quỹ cho nhà hát. Nhìn bề nổi thì đây là một chuyến lưu diễn thành công vang dội quốc tế, nhưng thực chất lại là chuyến đi làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng “nàng Scarlett”.

Trong suốt chuyến đi, Vivien cảm thấy không được khỏe, bà bị chứng mất ngủ hành hạ và phải dùng đến người đóng thế. Lí do sức khỏe đã khiến Vivien luôn cáu gắt với chồng, một thành viên trong đoàn kể lại những lần xô xát giữa hai vợ chồng ông, cả hai không ngần ngại mắng và tát nhau giữa đoàn.
 
Kết thúc chuyến đi, cả hai kiệt sức và ngã bệnh, trả lời báo giới, Olivier tự nhận hai vợ chồng ông khi đó chỉ là những “xác chết biết đi”, trước sự thay đổi chóng mặt của vợ, ông thất vọng nói rằng mình đã "đánh rơi Vivien" ở Australia.

Kiều nữ Vivien Leigh tiếp tục trượt dài trong sự nghiệp, tháng 5/1953, bà có mặt tại Sri Lanka và đáng lẽ ra sẽ tham gia bộ phim Elephant Walk với Peter Finch. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, bà lại lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, hãng Paramount Pictures đành quyết định thay thế bà bởi Elizabeth Taylor.
Mối quan hệ vợ chồng Vivien - Olivier dần bị sứt mẻ. 
Sau khi bị đuổi trở về Anh, với tâm lý bất ổn, Vivien luôn miệng nói với Olivier rằng bà yêu Peter Finch và đã từng có quan hệ với ông ta, điều này khiến Olivier vô cùng bực tức, bạn bè thì cho rằng Vivien là kẻ điên rồ.

Năm 1955, bi kịch một lần nữa xảy đến với nữ diễn viên khi bà sảy thai lần thứ hai, rồi rơi vào trầm cảm một thời gian dài sau đó. Trớ trêu hơn nữa, cũng trong năm nay, tượng vàng Oscar mà Vivien nhận được năm 1951 cho bộ phim Chuyến tàu mang tên dục vọng đã bị bọn trộm đột nhập và cuỗm đi mất.

Giai đoạn này, người ở bên chăm sóc bà không phải là Oiliver mà chính là người chồng cũ Leigh Holman.
 
Khi cuộc hôn nhân thứ hai đang đứng trước bờ vực tan vỡ, Vivien bắt đầu một mối quan hệ mới với nam diễn viên trẻ tuổi Jack Merivale – người đã thầm thương trộm nhớ Vivien suốt nhiều năm trời. Dù biết nữ Vivien vẫn một lòng yêu Olivier nhưng với tình yêu của mình, Jack Merivale tình nguyện chăm sóc Vivien vô điều kiện.

Mối tình mới dường như đã sốc lại được tinh thần cho Vivien, bà gặt gái được thành công với vở hài kịch Takes care of Lulu năm 1959, tờ The Times ca ngợi nữ diễn viên “đẹp, tươi mát, thực tế và luôn là chủ nhân của mọi tình huống".
 
Đến năm 1960, Vivien chính thức li hôn với hoàng tử sân khấu Laurance Olivier, bà không lên xe hoa lần ba nhưng gắn bó với Jack Merivale đến hết quãng đời còn lại. Vivien từng thú thực, bà li hôn với Olivier đơn giản chỉ vì ông chạy theo tình mới là nữ diễn viên trẻ đẹp Joan Plowright, chứ không phải vì tình yêu đã cạn.

Sống với Jack Merivale nhưng Vivien đau đớn thú nhận: “Thà sống một cuộc đời ngắn ngủi với Larry (tên gọi thân mật của Olivier) còn hơn là một quãng đời dài mà không có anh ta”.

Có một điều dễ nhận thấy, cho dù bị hành hạ bởi bệnh tật hay hứng chịu bi kịch của cuộc sống, song chưa bao giờ Vivien chịu tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất, bà vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh và các sân khấu kịch.

Hình ảnh của Vivien Leigh trong bộ phim Chuyến tàu mang tên dục vọng:


Sau li hôn, Vivien góp mặt vào một số bộ phim đáng chú ý như The Roman Spring of Mrs. Stone (1961) và  Ship of Fools (1965). Đặc biệt, năm 1963, với vai diễn trong vở kịch Tovarich, Vivien Leigh đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Tony.

Thời điểm đó, Vivien vẫn rất may mắn khi có hai người đàn ông luôn ở bên chăm sóc bà, đó là Jack Merivale và người chồng thứ nhất Leigh Holman.

Tháng 5/1967, bệnh lao phổi của bà tái phát, vào đêm định mệnh 7/7/1967, như thường lệ, Merival để bà ở nhà nghỉ ngơi và một mình đến nhà hát.
Một trong những hình ảnh cuối cùng về Vivien Leigh. 
Khi trở về, ông yên tâm khi thấy Vivien vẫn đang say ngủ, nhưng ba mươi phút sau, khi quay lại phòng ngủ, ông hoảng hốt khi thấy bà đang nằm bất động trên sàn nhà. Nữ diễn viên 54 tuổi đã tắt thở sau cơn tràn dịch màng phổi trong khi cố gắng đi vào nhà tắm.

Jack Merivale ngay lập tức liên lạc với Laurence Olivier đang điều trị ung thư ở bệnh viện gần đó. Sau này, trong cuốn tự truyện của mình, Olivier đã miêu tả sự đau khổ tột bậc của mình khi lao đến căn hộ nơi Vivien đang ở rồi nhìn thấy thi thể của bà trên giường.

 “Tôi đã đứng đó, cầu nguyện xin được tha thứ cho tất cả những lỗi lầm, những điều tồi tệ đã xảy ra giữa chúng tôi”, Olivier viết.

Cảnh quay gặp gỡ giữa Scarlet O'Hara và Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió:


Jack Merivale và Laurence Olivier sau đó đã cùng nhau tổ chức lễ tang cho Vivien Leigh, bà được hỏa táng và tro được rải xuống hồ gần nhà ở Blackboys, East Sussex, Anh.

Lễ tưởng niệm nữ diễn viên được tổ chức tại St Martin-in-the-Fields, còn tại Mỹ, Vivien là diễn viên đầu tiên có vinh dự được tổ chức lễ tưởng niệm bởi Đại học Nam California. Ngày mất của Vivien Leigh được ghi trong giấy chứng tử là 8/7/1967, song một số tài liệu vẫn cho rằng, bà qua đời vào ngày 7/7.

Dục vọng và mối quan hệ đồng giới

Hơn 40 năm sau sự ra đi đột ngột của Vivien Leigh, những bí mật kinh hoàng về cuộc đời huyền thoại này bất ngờ được tiết lộ trong cuốn sách mang tên Damn You, Scarlett O’Hara, phát hành tại Mỹ vào cuối năm 2010.

Những bí mật này được phơi bày bởi hai nhân vật: Darwin Porter – một người bạn của Vivien trong thập niên 60 và Roy Moseley – trợ lý cũ của Olivier. Theo lời kể của hai người này, dù đã trải qua hai cuộc hôn nhân song Vivien thực chất là một người lưỡng tính.
Damn you, Scarlett O'Hara - cuốn sách tiết lộ những bí mật đời tư của vợ chồng Olivier - Vivien. 
Một trong những người tình lưỡng tính đầu tiên của Leigh là nữ diễn viên người Anh Isabel Jeans. Mối quan hệ giữa hai diễn viên này kéo dài khoảng 3 tháng trong năm 1938. Cuốn sách còn đề cập tới hai mối quan hệ đồng giới khác của Vivien.

Không chỉ có thế, Vivien còn được miêu tả là một người nghiện sex. Một nguồn tin từng tiết lộ với Daily Mail: “Nếu phải ở một mình hoặc cảm thấy trống trải, Vivien sẽ chạy ngay ra phố tìm một người lạ trên đường, đưa anh ta về nhà và tìm cách quyến rũ anh ta”.
Vivien Leigh bị cho là kẻ cuồng sex. 
Còn trong Damn You, Scarlett O’Hara, tác giả viết rằng, Vivien thường “nhặt” những gã đàn ông trẻ, vô danh ở một nhà chứa khét tiếng Scotty’s Garage ở Los Angeles về để thỏa mãn nhu cầu thể xác.

“Vivien Leigh - một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới thập kỉ 40 thường xuyên lái xe đến Scotty cùng với bạn thân của mình – đạo diễn đầu tiên của Cuốn theo chiều gió George Cukor – để lựa chọn những gã trai trẻ để qua đêm với mình” – cuốn sách viết – “Họ sẽ trả cho những gã đàn ông một vài món quà, ví dụ như hộp thuốc lá, đồ trang sức, hay thâm chí là cổ phiếu, trái phiếu. Leigh thậm chí từng bị đuổi ra khỏi khách sạn ở Italia vì mang quá nhiều những gã trai đường phố về phòng”.
 
Đây quả thực là một sự thật kinh hoàng, không bàn đến chuyện nó làm ảnh hưởng thế nào đến hình tượng của Vivien Leigh, nhưng rõ ràng, sự thực này cho thấy, cuộc đời của “tinh hoa của phụ nữ Anh” có quá nhiều những mảng tối sau ánh hào quang của sự nghiệp.

Tuy nhiên, Vivien Leigh vẫn luôn được tôn vinh bởi sự vượt trội ở cả sắc đẹp lẫn tài năng, bà xếp thứ 16 trong danh sách Những nữ minh tinh huyền thoại Hollywood vĩ đại nhất.
 
Năm 1969, một tấm bia có khắc tên Vivien Leigh đã được dựng ở nhà thờ St Paul's, Covent Garden, London để tưởng nhớ nữ diễn viên xinh đẹp này. Năm 1985, cùng với các nhân vật nổi tiếng khác như Charlie Chaplin, Peter Sellers,  David Niven và Alfred Hitchcock, chân dung của Vivien Leigh đã được in lên tem bưu chính của vương quốc Anh.

Thư viện Anh ở London cũng đã mua lại và đem trưng bày nhiều loại các giấy tờ của Laurence Olivier, trong đó có cả một số bức thư do chính Vivien viết cho Oliver. Năm 1994, thư viện quốc gia Australia đã trưng bày một album gồm 573 tấm ảnh của cặp đôi này chụp khi lưu diễn ở xứ sở kangaroo năm 1948.

Một cảnh quay trong bộ phim Cuốn theo chiều gió:



Hoàng Nhi


Bình luận
vtcnews.vn