Bi kịch vận động viên cử tạ giành 50 huy chương

Pháp luậtThứ Sáu, 15/02/2013 06:38:00 +07:00

(VTC News) – Nhận cuộc điện thoại của bạn khi đang có hơi men trong người, Hùng tức tốc lên đường giúp bạn. Rồi khi án mạng xảy ra, Hùng hối hận thì đã muộn.

(VTC News) – Nhận cuộc điện thoại của bạn khi đang có hơi men trong người, Hùng tức tốc lên đường giúp bạn. Rồi khi án mạng xảy ra, Hùng hối hận thì đã muộn.

Vũ Mạnh Hùng (23 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là một vận động viên cử tạ, từng đoạt gần 50 huy chương vàng, đồng, bạc ở bộ môn này. Tương lai sáng rọi và là niềm tự hào của gia đình, của đất nước,nhưng Hùng đã đánh mất toàn bộ sự nghiệp khi phải bóc lịch trong trai giam 10 năm vì tội “giết người”. Còn bị cáo Hồ Hữu Lộc (22 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phải nhận mức án tử hình.

Sự việc xảy ra vào lúc 23 giờ ngày 3/8/2011. Theo hồ sơ vụ án, hôm đó, Hùng chạy xe qua nhà chở Lộc đến một quán nhậu trên đường Phạn Văn Trị, Q.Bình Thạnh để nhậu với anh Lê Cổ Bảo Ngọc và anh Phan Thành Lâm phục vụ quán nhậu. Gần bàn của Hùng cũng có nhóm bạn của Hồ Hoàng Vũ và Nguyễn Văn Thành đang ngồi nhậu với nhau.

Cho đến 0 giờ ngày hôm sau, Thành kêu nhân viên đến tính tiền để đi về. Lâm đứng lên tính tiền cho khách. Do có hơi men trong người nên Lâm tính tiền sai cho bàn của Thành.

Bị cáo Hùng 

Thắc mắc về chuyện đó, Thành yêu cầu Lâm gọi chủ quán ra tính lại. Sau đó Hùng  ra về, trong quán chỉ còn Lộc và mấy người bạn lai rai với nhau.

Được một lúc, Thành cùng đồng bọn mang mã tấu xông vào quán chém Lâm gây thương tích. Thấy vậy, Lộc chạy trốn. Nhóm của Thành cũng giải tán.

Nhưng khi vừa chạy ra khỏi quán, Lộc thấy bên kia đường anh Trần Lê Trung (làm nghề xe ôm, đang đứng chờ khách) có nhiều nét giống Thành nên bốc máy gọi cho Hùng ra giúp mình đánh trả. Dứt cuộc điện thoại, Lộc chạy đến dùng gậy liên tiếp đánh vào người anh Trung.

Bị đánh bất ngờ, anh Trung bỏ chạy. Lộc đuổi theo. Khi anh Trung bị vấp ngã, Lộc lấy dao đâm liên tiếp vào người anh. Lúc đó, Hùng cũng vừa đến, chẳng biết đầu đuôi thế nào, Hùng cũng dùng gậy phụ đánh anh Trung với Lộc.

Nghe thấy tiếng kêu la, chị Từ Minh Linh (vợ anh Trung) chạy ra thì nhìn thấy Lộc và Hùng đang đánh chồng mình nên kêu la, lúc đó cả hai mới vất hung khí bỏ chạy. Còn anh Trung đã tử vong khi đang cấp cứu ở Bệnh viện Gia Định vào lúc 1 giờ 50 ngày 4/8/2011.

Ngay trong ngày 4/8, Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành bắt khẩn cấp Lộc để lấy lời khai. Còn Hùng đến ngày 3/2/2012 thì bị Công an TP.HCM bắt giữa. Bởi lúc xảy ra vụ án, Hùng đang phải sang Trung Quốc tập luyện để thi đấu giải quốc tế.

Theo bà B.T.N.L (mẹ Hùng) Hùng và Lộc không phải là bạn của nhau, mà cả hai chỉ gặp nhau một lần, Hùng thấy Lộc đáng thương nên ra tay giúp đỡ.

Hôm xảy ra vụ án, Lộc chơi game ở một quán internet trên đường Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh. Ngay trước quánbán trái cây của bà L. Không có tiền trả, Lộc gặp Hùng nên đã ngỏ ý xin tiền trả cho chủ tiệm nét.

Ngày hôm đó, cùng là ngày Hùng mới được nhận lương nên  Hùng rút tờ 200 ngàn đồng ra cho Lộc rồi phụ bà L dọn hàng. Khi đang dọn thì Hùng có điện thoại của một ngời bạn rủ đi nhậu. Hùng đồng ý.

Đang chuẩn bị đi, Hùng thấy Lộc cũng mới từ trong quán nét đi ra thì rủ đi cùng cho vui. Rồi chẳng biết cơ sự thế nàolại gây ra án mạng.

“Khi đó cũng khuya lắm rồi. Tôi dọn hàng về nghỉ, được khoảng gần 2 tiếng sau, tui thấy nó về nhà, đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe đâu có điện thoại, nó bảo ra ngoài có tý việc rồi về ngay. Sáng hôm sau dọn hàng ra bán, tôi sốc bởi tin sét đánh, thằng Hùng…giết người”. Bà L nói.


Bà L khẳng định, Hùng sinh ra là một đứa con ngoan, là học sinh khá giỏi trong suốt quá trình học tập. Năm học lớp 7, Hùng đoạt huy chương vàng bộ môn cử tạ toàn thành phố. Từ đó, Hùng liên tiếp đoạt các giải ở bộ môn này.

Năm 2010, Hùng là vận động viên duy nhất ở TP.HCM được cử sang Trung Quốc thi giải quốc tế, bộ môn cử tạ. Cũng lúc ấy, Hùng gây ra án mạng. Tất cả chỉ vì rượu và không kiềm chế được bản thân.

“Ngày nó bị bắt, nó được 95 kg nhưng chỉ 3 tháng không gặp, tui không nhận ra nó nữa, nó ốm đi rất nhiều. Hôm dự phiên tòa xử nó cũng vậy, hai mẹ con chỉ cách nhau 1m nhưng tui không nhận ra được nó. Khi nó khóc gọi mẹ ơi, tui mới biết đó là thằng Hùng, con tui”, Bà L nói trong nước mắt.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn