Bi kịch từ gã chồng ngoại quốc mang dã tâm của quỷ

Pháp luậtThứ Năm, 19/09/2013 02:27:00 +07:00

Chỉ vì ham cuộc sống sang giàu mà Thuy tự ném mình vào vòng siết của gã chồng ngoại quốc… có bề ngoài lịch lãm nhưng bên trong chứa đầy dã tâm của quỷ.

Thuy khóc, với nguy cơ phải chết để đền tội vì hành vi lầm lạc. Thuy khóc, còn vì hận mình dại dột khi không làm chủ được mình, khi chỉ vì ham cuộc sống sang giàu mà tự ném mình vào vòng siết của gã chồng ngoại quốc… có bề ngoài lịch lãm nhưng bên trong chứa đầy dã tâm của quỷ.

Trong lúc chờ tòa tuyên án, "đôi bạn" Mai Thuy - Thị Thanh căng thẳng cầu mong thoát khỏi án tử. 
Thuy gặp gã chồng ngoại quốc tại casino Naga - nơi thiêu thân của biết bao kẻ lầm đường lạc lối, nơi lúc nào cũng rực sáng ánh đèn màu hào nhoáng nhưng ẩn sau đó là vô số bi kịch thê lương tán gia bại sản.

Ở nơi được dân trong giới gọi là "thiên đường ảo", sa vào cạm bẫy tình - tiền của gã chồng ngoại quốc, chẳng những hiến dâng đời con gái cho gã chơi bời rồi sinh ra 2 đứa con, từ cô gái hiền thục Thuy biến chất trở thành nữ quái hêrôin “cá mập".


Với hiện thân mới này, Đinh Thị Mai Thuy (22 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) vươn vai "săn mồi" và từ đây gây nên một chuỗi dài oan nghiệt cho nhiều người vô tội, trong đó có người thân của chính ả.

1. Tuổi 22, độ tuổi tươi tắn nhất của người con gái thì tương lai của nữ quái Mai Thuy chẳng còn gì ngoài nguy cơ sống để đợi ngày chết cùng tâm can rối như tơ vò trước nỗi sầu hận bị ông chồng ngoại quốc bỏ rơi như một món đồ thừa thãi.

Chồng mà chẳng phải là chồng của Thuy, kẻ đã dày công săn đón cô rồi đẩy cô vào vòng siết tử thần của mình cùng đồng bọn là đối tượng Kingsley Chibueze Odioneye. Sống với nhau có đến 2 mặt con nhưng Thuy chẳng biết gì về ông chồng ngoài hôn thú này ngoài họ tên của anh ta với "quốc tịch Angola". Tuổi của chồng, quê quán của chồng, mẹ cha của chồng còn hay đã mất, Thuy chẳng rõ.

Chồng có mấy anh chị em, trình độ văn hóa thế nào, Thuy cũng chẳng hay. Rồi số điện thoại của Kingsley, địa chỉ email, nghề nghiệp chính của anh ta là gì, ai hỏi Mai Thuy cũng đều lắc đầu. Làm vợ như ả, càng nghĩ càng thấy… ngộ!


Tòa hỏi về nhân thân của ông chồng ngoại quốc, Mai Thuy chỉ biết lắc đầu. Ả khai, cuộc tình sét đánh giữa ả với ông chồng ngoại quốc bí hiểm kia bắt nguồn từ chuyến du lịch xuyên quốc gia sang Campuchia với một người chị vào năm 2011: "Dạ, lúc sang bển, bị cáo có gặp Kingsley. Sau khi về Việt Nam, giữa bị cáo và Kingsley thường xuyên liên lạc nên nảy sinh tình cảm".

Thuy biết đối tượng Kingsley khi vào sòng bạc hoàng gia Naga World. Vào sòng, cô gái quê mùa như ả choáng ngợp trước khung cảnh sang trọng nơi này. Vào sòng, sự choáng ngợp của Thuy trước chốn vàng son đầy bất trắc đã được Kingsley "chiếu tướng".

Tuy quá trình cưa cẩm, giăng mồi câu gái của gã ngoại quốc này không được thể hiện trong hồ sơ bản án nhưng căn cứ vào cuộc tình giữa gã và Mai Thuy, người viết bài này rất rõ mánh săn mồi của gã cùng đồng bọn.

Bản thân người viết từng tới Naga World, từng mắt thấy tai nghe từ chính những cư dân sở tại về câu chuyện của những tay buôn ma túy dày công phục sẵn ở các sòng bài để săn những bóng hồng quê mùa, ngờ nghệch hoặc ham hố chuyện ăn thua đặng đưa họ vào đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, xuyên lục địa của mình.


Dính bẫy tình - bẫy tiền của chúng qua những lời đầu môi chót lưỡi cùng những lần ăn chơi tới bờ tới bến ở nơi sang trọng, vậy là nhiều cô gái ngờ nghệch không chỉ trao thân cho quỷ mà còn dính vào chuyện nghiện ngập, để rồi dừng lại cuộc vui chóng tàn bằng bản án chung thân, tử hình vì hành vi vận chuyển ma túy với số lượng khủng bị bại lộ.

Lộ trình tới tòa của Mai Thuy cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Khi cắn phải mồi câu tình - tiền của anh chàng ngoại quốc Kingsley hào hoa, một ngày nọ, lửa tình bùng cháy cùng với lời hứa hẹn, bảo đảm "anh sẽ lo cho em, anh chỉ cần có em", Thuy rời Việt Nam sang Campuchia sống với gã và có con đầu lòng vào năm 2012.
Dẫn giải hai nữ quái vào phòng xử. 

"Trong thời gian này vợ chồng bị cáo có mở một shop chuyên bán quần áo thanh lý tại thủ đô Phnôm Pênh. Nguồn hàng do bị cáo về Việt Nam mua mang qua Cam bán" - Mai Thuy khai nhận lộ trình lầm lạc của mình -"Kingsley có một người bạn tên Smitking, là hàng xóm của 2 vợ chồng bị cáo.

Smitking thường thuê vợ chồng bị cáo đóng gói và vận  chuyển hàng bên ngoài là quần áo nhưng giấu ma túy bên trong đi các nước lân cận như Thái Lan, Lào, Việt Nam… Cách thức giao nhận do Smitking hướng dẫn, tiền công sẽ tùy thuộc vào số lượng hàng trong mỗi chuyến".


2. Ngồi cạnh nữ quái hêrôin Mai Thuy là "tử tội" tương lai Nguyễn Thị Thanh (51 tuổi, ngụ phường 18, quận 4). Với trọng lượng ma túy gần 3kg bị phát hiện tại trận và bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất trong khung hình phạt của Bộ luật Hình sự Việt Nam, Thanh xem như "ẵm" chắc chiếc vé về cõi âm ti cho hành vi phạm tội.

Là đồng phạm với nhau, từng chị chị em em mật thiết, từng sẻ ngọt chia bùi với nhau nhưng tại phòng xử án giữa Thanh và Thuy như người xa lạ. Tòa hỏi chuyện, cứ nghĩ đến cái viễn cảnh lát nữa đây mình sẽ bị tuyên loại bỏ khỏi đời sống xã hội, Thanh run rẩy, nói năng lắp ba lắp bắp rằng thị không ngờ có cái bi kịch của ngày hôm nay: "Dạ, bị cáo không ngờ xảy ra tình cảnh này, chứ nếu biết trước, có cho vàng bị cáo cũng chẳng dám".

Tội phạm ma túy, lúc đứng trước vành móng ngựa, khi đối mặt với án tử hình, chúng bao giờ cũng thốt lên những câu cũ rích "không ngờ", "nếu biết"… như Thanh. Từ quá trình xét hỏi của tòa, mới thấy khi nhận được lời mời giao dịch buôn hêrôin kiếm lời của ông bạn hàng xóm Smitking, biết vận chuyển ma túy rất nguy hiểm, "cựa" là mất mạng nhưng vì cám dỗ của đồng tiền nên Thuy nghĩ ra mưu sâu kế hiểm, cất công đi đi về về tuyến đường Việt Nam - Campuchia tìm thuê người vận chuyển, trước là mở rộng đường dây, sau lấy tiền hoa hồng trung gian. Thuy tin rằng với chiêu này, lỡ sự việc đổ bể thì mình cũng vô can bởi ai làm nấy chịu.
Một trong 3 người con của bà Thanh ngất xỉu khi hay tin mẹ bị tuyên án tử hình. 

Khoảng tháng 8/2012, sau hơn 2 tháng lao vào chiến dịch săn mồi, trong một lần về Việt Nam, lúc đánh "hàng" sang Campuchia, Mai Thuy gặp và làm quen với Nguyễn Thị Thanh khi cả hai cùng ngồi trên chuyến xe tới hệ thống casino biên giới ở cửa khẩu Bavet (giáp Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ở Tây Ninh-PV).

Luận từ kinh nghiệm chính bản thân mình, thấy Thanh máu me, biết chắc những con bạc như thế khi túng tiền chẳng ngại làm liều nên Thuy tiếp cận gợi ý. "Dạ, lúc đó kinh tế gia đình bị cáo gặp nhiều khó khăn nên bị cáo liều. Vụ đầu thì bị cáo đi hàng trót lọt nhưng đến vụ thứ hai thì bị phát hiện" - thị Thanh lí nhí khai nhận.


Phi vụ hắc ám đầu tiên giữa hai nữ quái Thuy - Thanh diễn ra vào tháng 9 -2012. Sau khi thỏa thuận với ông trùm Smitking về cách thức vận chuyển và tiền công là 700 USD, Thuy điện thoại về Việt Nam bảo với Thanh sang Campuchia gấp để gặp người phụ nữ mang quốc tịch Thái Lan là người của Smitking nhận ma túy rồi mang sang Thái Lan với giá 500 USD. Với trò mai mối trung gian này, Thuy hưởng 200 USD gọi là tiền môi giới từ số tiền 700 USD thỏa thuận với ông trùm Smitking.

"Ở lần thứ 2, giữa tháng 10/2012, Smitking tiếp tục thuê Thuy vận chuyển ma túy từ Tp HCM sang Campuchia với giá 350 USD. Thuy thuê lại Thanh giá 250 USD rồi thuê xe ôm mang 150 USD đưa trước cho Thanh, còn 100 USD sẽ đưa khi giao "hàng" xong" - trích kết luận điều tra của Công an Tp HCM.

Sau quá trình bàn bạc, thỏa thuận, ngày 27/10, nhận được điện thoại của Thuy, Nguyễn Thị Thanh ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) gặp một phụ nữ tên Phước (không rõ lai lịch) nhận 1 balô màu vàng. Sau đó, Thanh bắt xe ôm đến Công ty Lữ hành Sapaco trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) mua vé đi Phnôm Pênh với lời dặn của "đối tác" Mai Thuy khi nào qua được cửa khẩu sẽ điện thoại hướng dẫn tiếp.

Khoảng 10h cùng ngày, đang lúc mua vé xe thì Nguyễn Thị Thanh bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tp HCM bắt quả tang với tang vật là  3 gói chất bột màu trắng được ép mỏng giấu trong thành balô và đáy túi xách.


Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận số bột trắng kia là chế phẩm hêrôin có tổng trọng lượng 2.989gr. Tiến hành đấu tranh khai thác, căn cứ vào lời khai của thị Thanh và các tài liệu chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, ngày 30/10/2012, Cơ quan Công an tiến hành bắt khẩn cấp nữ quái giấu mặt Đinh Thị Mai Thuy.

3. Sáng 10/9, trong lúc tòa xét hỏi hai nữ quái hêrôin một già một trẻ, bà Võ Thị Gái (51 tuổi), mẹ của Mai Thuy nước mắt lưng tròng: "Tiếng là chồng chứ tụi nó có cưới hỏi gì đâu; “Sống với nhau có 2 mặt con nhưng cái thằng ngoại quốc đó chẳng quan tâm gì đến vợ con, nó có đoái hoài, thăm hỏi gì đâu.

Từ lúc con Thuy qua chung sống như vợ chồng với nó rồi mang bầu, nó đâu có lo lắng gì nên con nhỏ phải về Việt Nam sinh con  (năm 2012) rồi quăng đó cho tôi nuôi. Lúc bị bắt, con Thuy đang mang thai đứa thứ 2, nó sinh đứa bé ở trong tù (sinh tháng 7/2013 tại Trại giam Chí Hòa - Tp HCM), hôm nay nó ra tòa thì đứa nhỏ được gửi tại trại, tội nghiệp", bà Gái nghẹn ngào.


Con gái sống với người ta có đến 2 mặt con nhưng bà Gái chưa một lần gặp mặt con rể. Bà chỉ biết gã là "ngoại quốc", là kẻ đưa con mình vào vũng lầy không lối thoát, là cha của 2 đứa cháu ngoại bất đắc dĩ nửa Tây nửa ta mà trong tương lai gần, vợ chồng bà "thân già lo thân chưa xong phải lo cho 2 đứa trẻ nhỏ dại" tiếng là có cha có mẹ nhưng tình cảnh chẳng khác gì trẻ mồ côi: "Con dại cái mang, mũi dại thì lái chịu đòn" - bà Gái thở dài.

Thời gian “mổ xẻ” vụ án khép lại, đến phần tuyên án, phần người thân của Đinh Thị Mai Thuy và Nguyễn Thị Thanh mong đợi nhất. Lúc vị chủ tọa tuyên án chung thân, bà Gái chắp tay cảm tạ trời Phật đã thấu lời nguyện cầu cho con bà được sống…

Bà Gái và đứa con gái lầm lạc của mình mừng bao nhiêu thì gia đình của nữ quái Nguyễn Thị Thanh đớn đau bấy nhiêu. Khi nghe mẹ bị tuyên án tử hình, 3 người con của thị Thanh khóc ngất, kêu oan cho mẹ, rằng mẹ bị người ta dụ dỗ, rằng tòa xử như thế là không công bằng bởi trong khi Thuy là người cầm đầu đường dây nhưng chỉ bị án chung thân, còn mẹ mình chỉ là người vận chuyển thuê cớ sao phải chịu tử hình.

Họ đâu hay biết rằng chính đứa trẻ mà Đinh Thị Mai Thuy sinh trong trại đã cứu mạng mẹ nó nhờ chính sách khoan hồng của Nhà nước, xem xét giảm án hoặc hoãn thời gian thi hành án cho những phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi…


Vụ án vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với sự tham gia của 2 nữ quái kẻ bóc lịch chung thân, người nhận án tử hình khép lại trong dư âm nặng nề: Sa vào vòng tay quỷ dữ của gã chồng Tây đen, Đinh Thị Mai Thuy gieo rắc nỗi đớn đau đến khủng khiếp cho nhiều người, khiến đồng bọn phải mất mạng, khiến cha mẹ của mình chẳng những không được báo đáp mà con vướng phải gánh nặng với 2 đứa cháu đáng thương.

Và trên hết, khiến hai đứa con của ả từ đây phải sống trong phận tủi khôn cùng khi phải chào đời trong cái cảnh bất đắc dĩ và lớn lên với bi kịch có mẹ, có cha nhưng cũng như không.



Theo An ninh thế giới
Bình luận
vtcnews.vn