Bi kịch phía sau hình ảnh cậu bé ôm thi thể em trai khiến dân mạng dậy sóng

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 13/07/2022 15:57:09 +07:00
(VTC News) -

Bức ảnh cậu bé 8 tuổi ôm thi thể em trai 2 tuổi chờ bố bên lề đường khiến mạng xã hội Ấn Độ dậy sóng, nhất là khi biết được câu chuyện phía sau.

Cậu bé 8 tuổi trong bức hình bên dưới là Gulshan, người em mà cậu ôm trong lòng là Raja, qua đời khi mới 2 tuổi. Trước đó, khi sức khỏe bé Raja đột nhiên chuyển biến xấu, người cha là Jatav cho con chữa bệnh ở nhà. 

Bi kịch phía sau hình ảnh cậu bé ôm thi thể em trai khiến dân mạng dậy sóng - 1

Bé trai ôm thi thể người em ngồi chờ cha quay lại. (Ảnh: India Today)

Anh Jatav, người vẫn một mình chăm sóc các con kể từ khi vợ bỏ về nhà ngoại cách đây 3 tháng, kể: "Mẹ của các cháu không ở nhà. Tôi là người đàn ông tội nghiệp, không biết con đã ăn gì. Tình trạng của cháu ngày càng xấu hơn, sức khỏe ngày càng yếu, không cải thiện". Khi cơn đau bụng của đứa trẻ 2 tuổi ngày càng nặng hơn, không còn cách nào khác, anh Jatav gom chút tiền ít ỏi đưa con đến bệnh viện huyện để cấp cứu.

Các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng không thể giữ được mạng sống cho Raja.  Bé tử vong trong quá trình điều trị bệnh gan và chứng thiếu máu. Anh Jatav hy vọng bệnh viện có thể giúp anh chở thi thể Raja và con trai lớn về nhà, nhưng bệnh viện không có đủ xe, gợi ý nên thuê ngoài.

Người cha ôm thi thể con nhỏ và dắt theo con lớn 8 tuổi bước ra khỏi bệnh viện giữa lúc tang thương bủa vây. Khi hỏi giá thuê xe cấp cứu bên ngoài, Jatav lặng người nhận ra mình không đủ tiền trả. Anh chạy đôn chạy đáo tìm xe, còn con trai lớn là Gulshan ngồi trông thi thể của em trai bên đường.

"Các tài xế đòi nhiều tiền. Tôi bảo Gulshan ngồi trông thi thể em cạnh bức tường, tôi chạy đi lo tìm xe", anh Jatav kể. Gulshan ôm thi thể em trai đợi trong 30 phút. Cậu bé gục đầu vào người em đã chết với ánh mắt buồn bã đến xót xa.

Sau đó, được người dân thông báo, một đội cảnh sát đến hiện trường đưa Gulshan và thi thể em trai về lại bệnh viện. Bệnh viện đã cung cấp chuyến xe cấp cứu miễn phí cho 3 cha con về quê.

Bảo Châu(Nguồn: News18, Indiatoday)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp