Bi kịch hai người bạn thân cùng yêu một cô gái

Pháp luậtThứ Năm, 09/06/2011 04:02:00 +07:00

(VTC News) - Tình bạn trong sáng vô tư của hai chàng trai và một cô gái tan vỡ và thành bi kịch...

(VTC News) - Tình bạn trong sáng vô tư của hai chàng trai và một cô gái tan vỡ và thành bi kịch khi một ngày kia xảy ra vụ án mạng từ mối tình tay ba này...

Năm 2007, Nguyễn Thanh Trúc (21 tuổi, quê Gia Lai) thi trượt đại học. Thương con nên dù kinh tế gia đình khó khăn, cha mẹ Trúc vẫn cố thu xếp cho con xuống TP.Hồ Chí Minh theo học ngành lập trình tại trường Aptech với số tiền học phí khá cao. Không phụ lòng cha mẹ, Trúc rất chăm chỉ học và luôn đạt kết quả cao trong suốt khóa học. Nhờ vậy, Trúc được một công ty có tiếng chuyên về phần mềm máy tính ở TP. Hồ Chí Minh hứa nhận về làm việc ngay sau khi ra trường.

Suốt mấy năm học trọ xa nhà, Trúc chỉ có chiếc máy tính với thế giới ảo của internet là người thân duy nhất. Qua mạng, Trúc quen với một sinh viên cùng trang lứa là anh D (nạn nhân trong vụ án). Trúc và anh D rất tâm đầu ý hợp, coi nhau như anh em kết nghĩa. Họ cùng chơi chung nhiều trò chơi trực tuyến cũng như tán gẫu trên các trang mạng xã hội.

Sẽ chẳng có bi kịch nếu một buổi tối định mệnh, Trúc và anh D không cùng nhau lên mạng và làm quen với một bạn gái tên là Ngọc Anh. Mới quen, nhưng bộ ba của họ tỏ ra rất ăn ý với nhau trong sở thích chơi game trực tuyến và nhiều lĩnh vực khác. Càng tiếp xúc, cô bé tuổi teen xinh đẹp và sành điệu này càng khiến trái tim cả hai chàng trai chao đảo. Và cuộc tình tay ba giữa họ bắt đầu...


Bị cáo Nguyễn Thanh Trúc. 

Trúc nghĩ rằng trong cuộc chạy đua giành tình yêu của mỹ nhân, hắn “mất điểm” hơn anh D. rất nhiều do Trúc nghèo, phải ở nhà trọ, di chuyển bằng xe bus. Trong khi đó, anh D là con trai độc nhất của một gia đình giàu có, đi xe tay ga đời mới, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu.

Chưa tốt nghiệp Đại học nhưng D đã được gia đình chuẩn bị cho đi du học với một tương lai sáng lạn. Trúc “biết mình biết ta” vậy nên khi bị Ngọc Anh từ chối lời yêu thì hắn cũng không mấy bất ngờ.

Có điều, trong lòng Trúc thấy ấm ức và tổn thương khi bị người đẹp thẳng thừng nói rằng anh D mới chính là người cô yêu, Trúc đừng hoài công theo đuổi làm gì. Hắn nhủ lòng sẽ rút lui, nhưng con tim có những lý lẽ riêng đôi khi không theo lý trí.

Trúc không dám gặp riêng Ngọc Anh nữa nhưng vẫn thầm thương trộm nhớ, vừa yêu vừa hận. Thái độ đó của Trúc khiến anh D rất cay cú vì người bạn thân nhất lại dám yêu bồ của mình. Vì chuyện này, hai người đã nhiều lần xô xát, cãi vã.

Tối 22/12/2009, anh D đi xe Air Blade đến phòng trọ của Trúc ở đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) để rủ Trúc cùng đi ăn tối, uống cà phê với mục đích sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau về mối quan hệ tay ba này với tư cách hai người đàn ông.

Mặc dù Trúc đã giải thích rằng không còn yêu Ngọc Anh nhưng anh D vẫn cho rằng Trúc có tư tình và định “cướp” bồ của mình. Hai bên cãi vã, D bất giờ rút dao ném vào người Trúc và lao vào Trúc đánh tới tấp, miệng không ngừng hỏi: “Tại sao mày lại chơi tao?”.

Khi bị nạn nhân cầm dao ném vào người, Trúc liền quay lại nhặt dao, hai bên giằng co. Trúc cầm dao đâm khiến anh D gục xuống. Sau đó, Trúc còn lục túi quần D lấy chìa khóa xe và bóp trong đó có giấy tờ xe, 28.000 đồng, 2 điện thoại di dộng rồi lên xe bỏ về phòng trọ.

2 ngày sau, Trúc mang chiếc xe Airblade của nạn nhân đi cầm cố lấy 25 triệu đồng tiêu xài. Sau đó, Trúc còn lấy điện thoại của nạn nhân giả danh anh D nhắn tin vào số máy của Ngọc Anh rằng D không còn yêu, không muốn gặp mặt nên cô đừng đi tìm D nữa. Ngày 25/12/2009, Trúc bị bắt.

Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án vào tháng 5/2011, mặc dù bị cáo Trúc đã tỏ ra ăn năn ân hận, thành thật xin lỗi, gia đình Trúc cũng thành tâm chia sẻ với gia đình nạn nhân nhưng nỗi đau quá lớn khi mất đi người con trai duy nhất đã khiến cha mẹ anh D không chấp nhận tha thứ cho bị cáo. Gia đình bị hại chỉ yêu cầu Tòa án xử nghiêm theo pháp luật mà không yêu cầu bị cáo phải bồi thường.

Khi được nói lời nói sau cùng, Trúc nghẹn ngào trình bày, nếu được quay lại giây phút ấy, bị cáo sẽ bỏ chạy thật xa chứ không đứng lại đánh lộn với anh D để đến cơ sự này. Bị cáo thành thật xin lỗi bố mẹ đẻ, bố mẹ người bị hại và tha thiết mong được pháp luật khoan hồng, để còn có cơ hội hoàn lương, bù đắp cho gia đình bị hại và trả ơn sinh thành cho bố mẹ bị cáo.

Nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn. Với hành vi tàn ác trên, Nguyễn Thanh Trúc bị TAND TP.Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên mức án tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Hải Nam
Bình luận
vtcnews.vn