Bi kịch đời tư của 'biểu tượng sex' Marilyn Monroe

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 09/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Bi kịch đời tư của Marilyn Monroe có thể tóm gọn trong ba cụm từ: “ba lần kết hôn, bốn lần sảy thai, bảy lần phá thai”.

(VTC News) – Nhắc đến Marilyn Monroe người ta sẽ nghĩ ngay đến sắc đẹp và danh vọng, song ít ai biết nữ diễn viên này có cuộc sống đời tư đầy trắc trở.

“Tôi luôn hi vọng sẽ có một gia đình vẹn toàn và hạnh phúc” – Marilyn Monroe từng chia sẻ. Tuy đã qua “ba lần đò” song Marilyn vẫn không thể có được hạnh phúc ấy. Bi kịch đời tư của bà có thể tóm gọn trong ba cụm từ: “ba lần kết hôn, bốn lần sảy thai, bảy lần phá thai”.

 

Marilyn Monroe có tên khai sinh là Norma Jeane Mortensen, bà sinh ngày 1/6/1926, là con của Gladys Pearl Monroe - một phụ nữ làm nghề cắt phim, Marilyn Monroe không biết mặt cha mình vì ông đã bỏ rơi hai mẹ con sau sáu tháng hôn nhân.

Do thần kinh không ổn định và mất khả năng chăm sóc cho con gái, bà Gladys đã gửi Marilyn đến nhà bạn bè nhờ nuôi dưỡng. Năm 9 tuổi, Marilyn Monroe bị đưa vào trại trẻ mồ côi, đến năm 11 tuổi, bà được gia đình nhà Grace – gia đình bạn thân của mẹ nhận nuôi. Năm 12 tuổi, bà bị con trai của nhà Grace cưỡng bức.

Marilyn trải qua một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm 

Marilyn Monroe bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên khi mới 16 tuổi. Lúc đó, gia đình cha mẹ nuôi dự định sẽ chuyển về sống tại miền Bắc nước Mỹ. Nếu không kết hôn, Marilyn buộc phải quay về cô nhi viện, bị đẩy vào bước đường cùng bà không cách nào khác. “Họ không thể tiếp tục nuôi tôi, họ quyết định chuyển chỗ ở. Và thế là tôi kết hôn!”

Người chồng đầu tiên của bà là James Dougherty - anh bạn hàng xóm lớn hơn 5 tuổi, được cha mẹ nuôi “gợi ý” lấy Marilyn để bà không phải trở về cô nhi viện. Mariyn kể lại, bà không hề thích vai trò của một người vợ, bà chỉ muốn được chơi đùa cùng đám bạn quanh nhà và vô cùng khó chịu khi bị chồng gọi về.

Marilyn Monroe kết hôn với James Dougherty năm 16 tuổi. 

Cuộc hôn nhân này duy trì được bốn năm rồi tan vỡ, khi Marilyn Monroe quyết định bước chân vào làng giải trí phức tạp vào năm 1946.

Năm 1953, khi bắt đầu tỏa sáng với vai diễn chính trong bộ phim How to Marry a Millionaire, nữ diễn viên 27 tuổi lúc ấy được nhiều người theo đuổi, trong đó có ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio. Tuy nhiên, ban đầu Marilyn tỏ vẻ không thích DiMaggio song mối quan hệ của người hai người đã phát triển theo hướng tốt dưới sự ủng hộ của hãng phim Fox.

Bà chia tay người chồng thứ hai Joe DiMaggio sau hơn chín tháng chung sống. 

Ngày 14/1/1954, Marilyn lên xe hoa lần hai với ngôi sao bóng chày này. Tuy cả hai trải qua cuộc sống vợ chồng khá êm đềm song ánh hào quang sự nghiệp của Marilyn Monroe cũng ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Đạo diễn Billy Wilder nhớ lại, khi Marilyn được bao vây bởi cánh phóng viên và hàng trăm người hâm mộ trong buổi ra mắt phim The Seven Year Itch, nhất là khi đạo diễn Wilder yêu cầu Marilyn diễn đi diễn lại cảnh bị gió tốc chiếc váy, sắc mặt của DiMaggio tối sầm lại và nhìn vợ với con mắt giận dữ. Cặp đôi này chính thức li hôn sau 274 ngày chung sống.

Hình ảnh nổi tiếng của Marilyn trong bộ phim The Seven Year Itch 

Ngày 29/6/1956, Marilyn kết hôn lần ba với nhà biên kịch Arthur Miller. Lần này Marilyn quyết tâm trở thành một người vợ tốt và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bà bỏ tiền của mình để mua tặng chồng chiếc xe Jaguar. Còn Miller, ông cũng đã viết riêng kịch bản phim The Misfits làm quà Valentine tặng vợ yêu.

>> Hé lộ những bí mật về "biểu tượng sex" Marilyn Monroe

Hạnh phúc tột đỉnh tưởng chừng như đã đến với đôi vợ chồng này khi Marilyn phát hiện mình đã có thai. Tuy vậy, thật bất hạnh cho nữ diễn viên tóc vàng này khi bà biết mình bị viêm màng trong dạ con dẫn đến mang thai ngoài tử cung, không còn cách nào khác, Marilyn phải chọn cách phá thai. Lần mang thai thứ hai sau đó của Marilyn Monroe  cũng có kết cục tương tự.

Cuộc hôn nhân thứ ba với Arthur Miller cũng kết thúc khi nữ diễn viên quá mệt mỏi và chán chường 

Kể từ đó, Marilyn Monroe bắt đầu chán nản và đắm chìm vào rượu, ma túy, cuộc hôn nhân thứ ba cũng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đến ngày 24/1/1961, hai người chính thức li hôn sau khi nảy sinh những nghi ngờ về sự chung thủy của đối phương.

Theo lời của người chị cùng cha khác mẹ của Marilyn Monroe thì bi kịch lớn nhất trong cuộc đời của bà là không thể sinh con. Một số tờ báo còn cho rằng, Marilyn đã sảy thai bốn lần và phá thai bảy lần sau đó.

Ngoài ra, Marilyn còn có một mối quan hệ bí mật với tổng thống John F.Kennedy (phải) 

Ngoài ba cuộc hôn nhân chính thức, Marilyn Monroe còn có một số mối quan hệ tình cảm phức tạp nữa, điển hình là với hai anh nhà Kennedy: tổng thống John F.Kennedy và cựu bộ trưởng bộ tư pháp Hoa Kỳ Robert Kennedy. Hai nhân vật này bị cho là có dính dáng đến cái chết đột ngột của Marilyn Monroe.

>> Sự thật kinh hoàng về cái chết của Marilyn Monroe

Huyền thoại Hollywood Marilyn Monroe đã qua đời vào ngày 5/8/1962, nửa thế kỉ đã trôi qua, nhưng dường như bức màn bí mật về đời tư và sự nghiệp của “biểu tượng sex” này vẫn chưa được vén lên trọn vẹn và chưa bao giờ giảm sức hấp dẫn đối với công chúng.

Tìm hiểu thêm về cuộc đời Marilyn Monroe qua ảnh:

Nam Dương

Bình luận
vtcnews.vn