Bi kịch của gia đình mòn mỏi chờ đợi để được kết luận mắc Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 14/02/2020 17:28:00 +07:00
(VTC News) -

Không được kết luận mắc Covid-19, 2 anh em họ Wang phải tự cách ly ở một cơ sở không nhân viên y tế và cũng chẳng có một thiết bị hỗ trợ nào.

Cách đây 2 tuần, 2 anh em Wang Xiangkai và Wang Xiangyou tới cách ly tại một khách sạn được chỉ định ở Vũ Hán nhưng không một y, bác sỹ nào được điều động tới nơi này. 

Ngay ngày sau đó, Xiangkai, 61 tuổi thức dậy và phát hiện Xiangyou, 62 tuổi đã chết. 

Anh em nhà Wang là 2 trong số nhiều trường hợp không thể tiếp cận với các cơ sở y tế tại Vũ Hán mặc dù thành phố đã cho xây dựng 2 bệnh viện dã chiến và 3 bệnh viện cabin để đối phó với dịch bệnh. 

"Tôi là gì để mà bị trừng phạt như vậy", Wang Wenjun, con gái của ông Xiangkai nói qua điện thoại. 

Nhà hỏa táng gửi một chiếc xe tới đón thi thể của Xiangyou, nhưng gia đình ông được thông báo rằng họ không được phép làm lễ tang. Họ chỉ có thể tới nhận tro cốt của người đã khuất sau 15 ngày.  

Bi kịch của gia đình mòn mỏi chờ đợi để được kết luận mắc Covid-19 - 1

Những người mặc đồ bảo hộ tập trung ở lối ra vào một chung cư ở Vũ Hán. (Ảnh: Reuters)

2 ngày trước khi Xiangyou qua đời, các bác sỹ tại Bệnh viện Vũ Hán số 4 chẩn đoán rằng ông và em trai đều có khả năng bị nhiễm Covid-2019. Kết quả chụp CT cho thấy phổi của họ chuyển sang màu trắng, dấu hiệu của bệnh viêm phổi cấp. 

Nhưng do bệnh viện không đủ dụng cụ xét nghiệm axit nucleic để xác nhận, các bác sỹ yêu cầu Xiangyou và em trai liên lạc với chính quyền nơi mình đang sống để được cách ly. 

Theo hướng dẫn của chính quyền, cả 2 tới khách sạn Echarm ở Vũ Hán, nơi được cải tạo trở thành trung tâm cách ly tạm thời một số trường hợp nghi nhiễm có các triệu chứng nặng. 

Tuy nhiên, khi họ chưa kịp làm thêm các xét nghiệm, ông Xiangyou đã ra đi. 

Em trai ông, Xiangkai - một tài xế nghỉ hưu từ chối ở lại Echarm sau khi anh trai mình qua đời. Ông tới nhà của một người họ hàng để tự cách ly. Vợ Xiangkai tới thăm ông mỗi ngày, mang theo thức ăn và thuốc cho tới khi bà đổ bệnh và bị nghi nhiễm Covid-19. 

Wenjun sống xa bố mẹ nên cô không thể tới thăm họ do Vũ Hán vẫn đang trong thời gian phong tỏa, cấm các phương tiện cá nhân đi lại. 

Tuyệt vọng, cô lên Weibo chia sẻ câu chuyện của mình. Chính quyền nơi bố mẹ cô sinh sống nói rằng quyết định còn phải phụ thuộc vào tình trạng bệnh. 

Khoảng nửa đêm 10/2, gia đình nhận được một cuộc gọi nói rằng giường bệnh trong bệnh viện đã có sẵn. Những do không có phương tiện đi lại, người vợ 58 tuổi khó nhọc đẩy Xiangkai trên chiếc xe lăn ọp ẹp tới bệnh viện. Hành trình này kéo dài 10 phút. 

Kết quả chụp CT cho thấy tình trạng nhiễm trùng phổi của Xiangkai xấu đi. Giờ ông đang phải chờ kết quả xét nghiệm axit nucleic.

"Vào ngày 22/1, gia đình chúng tôi quây quần ăn bữa cơm giao thừa và chụp ảnh cùng nhau. Kể từ đó, ngày nào chúng tôi cũng nhận được tin xấu", Wenjun nói.

Từ ngày 13/2, tất cả các trường hợp có kết quả chụp CT giống Xiangkai và Xiangyou đều được tính là những người nhiễm bệnh. Các chuyên gia thế giới lo ngại cho rằng dựa vào kết quả chụp quét phổi là lựa chọn nguy hiểm bởi một số bệnh nhân bị cúm thông thường cũng có thể có những triệu chứng tương tự với những người nhiễm Covid-19 (nCoV). Mặc dù các quan chức y tế Vũ Hán tin rằng "thà cách ly nhầm còn hơn bỏ sót". 

Giá như Hồ Bắc áp dụng điều này sớm hơn, có thể những trường hợp như Xiangyou đã không thiệt mạng. Dù vậy, các chuyên gia lo ngại tồn tại những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng, được xác định là nhiễm bệnh thông qua chụp CT nhưng thực chất chỉ bị cúm được đưa tới các trung tâm cách ly với những người thực sự bị bệnh. 

Khi đó, kể cả họ không nhiễm bệnh cũng trở thành người bệnh. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn