Bi kịch chồng tẩm xăng thiêu chết vợ trẻ

Pháp luậtThứ Tư, 20/11/2013 08:00:00 +07:00

Vì lấy vợ kém khá nhiều tuổi nên anh Tuân hết mực chiều chuộng cô vợ trẻ, song chiều quá hóa hư, khiến Tuân cả giận mất khôn.

Vì lấy vợ kém khá nhiều tuổi nên anh Tuân hết mực chiều chuộng cô vợ trẻ, song chiều quá hóa hư, khiến Tuân cả giận mất khôn, đâm vợ rồi tẩm xăng thiêu chết cả 2.

Thảm án kinh hoàng

Có mặt tại hiện trường vụ thảm án kinh hoàng vào đầu giờ chiều 14/11, theo ghi nhận của PV, tại chính nơi đây, người thân đã bắt đầu dựng rạp, tổ chức tang lễ cho cặp vợ chồng bất hạnh. Xung quanh khu vực đám tang, mùi xăng, mùi nhựa cháy và các mùi khét do đám cháy đêm hôm trước vẫn còn bốc lên nồng nặc.

Được biết, cả hai vợ chồng nạn nhân đã được đưa đi hỏa táng tại trung tâm An Lạc Viên, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vào lúc 12h30' trưa cùng ngày.


Kể lại câu chuyện buồn với chúng tôi, những người hàng xóm cho biết, vào khoảng 0h30' ngày 14/11, khi cả khu phố đang say giấc ngủ thì tại căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Tuân - chị Quỳnh phát ra những tiếng la hét kinh hoàng. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng kêu lớn khiến rất nhiều người tỉnh giấc, đổ xô chạy tới thì căn nhà cấp 4 của vợ chồng anh Tuân đã hoàn toàn chìm ngập trong biển lửa.

Do cửa phòng bị khóa từ bên trong, nên mọi người đã phải phá cửa sổ để tiếp cận. Lúc này, toàn thân đôi vợ chồng trẻ đã như ngọn đuốc sống. Thấy cháu Nhi đang nằm khóc thét trên giường ngủ, phần chân tay bị bỏng nặng, anh Đỗ Hoàng Sơn (anh trai chị Quỳnh) đã lao vào bên trong đưa cháu bé ra ngoài.

Cùng đó, mọi người cố gắng dùng nước dập tắt ngọn lửa nhưng vợ chồng anh Tuân chị Quỳnh đều bị chết cháy. Trong sức tàn phá dữ tợn bởi ngọn lửa xăng hung dữ, còn một người khác may mắn cũng thoát chết, đó là chị Phạm Thị Hoa, SN 1989, ở Gia Lộc, Hải Dương, là bạn chị Quỳnh.


Với nỗi kinh hoàng vẫn còn hằn sâu trên gương mặt, chị Hoa kể lại câu chuyện với PV: "Tôi mới từ Trung Quốc về Việt Nam nên đến chơi với chị Quỳnh. Cũng một phần muốn khuyên giải chuyện vợ chồng của bạn đang trong cơn bĩ cực, đâu ngờ mọi chuyện lại ra thế này".

Theo đó, khoảng gần 0h đêm 14/11, khi chị Hoa đang ngủ trong buồng cùng mẹ con chị Quỳnh thì thấy anh Tuân vào quát mắng vì không tìm thấy điện thoại. Khi anh Tuân tiến vào phòng thì chị Hoa cũng đi ra phòng ngoài để hai vợ chồng nói chuyện.

"Một lúc sau tôi thấy Quỳnh kêu cứu, chạy vào thì hốt hoảng bởi Quỳnh đang bị anh Tuân dùng dao đâm vào ngực chảy nhiều máu, đang nằm gục xuống đất. Tôi lao vào cứu thì bị anh Tuân hất văng ra rồi anh ấy tiếp tục dùng dao đâm vợ. Sau đó, anh Tuân lấy một can xăng 5 lít tưới lên người mình, tưới vào người chị Hoa rồi đổ ra nhà và châm lửa đốt", chị Hoa bàng hoàng kể lại.

Chứng kiến cảnh vợ chồng người em đau đớn vì bị lửa thiêu, ông Đỗ Hoàng Sơn (anh trai chị Quỳnh) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Nửa đêm, tôi đang ngủ thì nghe hàng xóm ầm ầm, dậy ra ngoài thì thấy nhà Tuân lửa đang cháy bùng bùng. Tôi chỉ kịp lao vào bế đứa bé ra, chân tay nó đã bỏng nặng. Nhìn hai vợ chồng cái Quỳnh như cây đuốc sống, lửa bốc lên cháy ngùn ngụt từ đầu đến chân mà không có cách nào cứu được".

Nguyên nhân từ cô vợ trẻ?


Sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP. Hạ Long đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án nghiêm trọng nảy sinh từ mâu thuẫn gia đình, nguyên nhân cháy là do lửa xăng. Hầu hết tài sản trong gia đình đã bị cháy rụi.

Hiện, cháu Nhi đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Bãi Cháy. Sáng 15/11, theo thông tin từ bệnh viện, cháu Nhi nhập viện trong tình trạng bị bỏng cả 2 chân, 2 tay, đã qua cơn nguy kịch. Do cháu bé bị bỏng 12% cấp độ 2 nên phải điều trị dài ngày, kinh phí rất tốn kém. Tại đám tang chiều 14/11, theo ghi nhận, do cả 2 vợ chồng anh Tuân đều đã thiệt mạng, nên người thân trong gia đình đã tổ chức quyên góp tiền để chữa trị cho cháu Xuân.

Theo tìm hiểu của PV tại địa phương, được biết vợ chồng chị Quỳnh cưới nhau được 3 năm. Anh Tuân là bếp trưởng trên tàu du lịch ở Hạ Long. Còn chị Quỳnh từng là nhân viên tại khách sạn C.Đ ở Bãy Cháy, Quảng Ninh. Vì nuôi con nhỏ nên cuộc sống kinh tế không mấy dư giả.

Anh Tuân thuộc tuýp người hiền lành, dễ gần và tháo vát, rất được lòng bà con chòm xóm. Còn chị Quỳnh, dù đã chồng con nhưng vì tuổi còn trẻ nên vẫn mải chơi, thường xuyên tụ tập bạn bè, đi chơi xa dài ngày. Cũng theo lời kể, vì lấy vợ ít hơn mình khá nhiều tuổi nên anh Tuân cũng thường tỏ ra bao dung, thông cảm với tính tình con trẻ của vợ, mong thời gian sẽ làm vợ hiểu ra nhưng càng ngày chị Quỳnh lại càng lấn tới.

Thậm chí, cách đây hơn 1 tháng, lãnh đạo khách sạn C.Đ đã phát hiện chị Quỳnh có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Không những thế chị Quỳnh còn bị phát hiện đưa bạn trai vào khách sạn nên đã cơ quan đã cho nghỉ việc. Cũng chính vì thế, gần đây giữa 2 vợ chồng anh Tuân thường xuyên xảy ra việc cãi vã, to tiếng.


Trong những lần vợ chồng cãi vã, cả hai bên gia đình đã ra sức khuyên can nhưng chứng nào vẫn tật ấy. Trong lần cãi nhau mới đây nhất, thấy trước dấu hiệu đổ vỡ, chị Hoa, là bạn thân đã phải sang chơi, ngủ lại nhà để có thời gian khuyên nhủ cả hai bình tĩnh lại, hãy vì con nhỏ mà bỏ qua cho nhau.

Một số người cũng cho rằng, anh Tuân đã ra sức can ngăn vợ từ bỏ chơi bời để giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng không có kết quả nên đã nghĩ quẩn.

Tại bệnh viện Bãi Cháy, do người thân đang bận bịu với lễ tang 2 người xấu số nên cháu Đan Nhi được bà ngoại là bà Nguyễn Thị Phương, 64 tuổi, chăm sóc.

Bà Phương nghẹn ngào cho biết, hai vợ chồng Tuân thi thoảng cãi vã nhưng chưa bao giờ xung đột quá lớn. Bà vẫn khuyên bảo các con cố gắng đùm bọc và yêu thương nhau hơn vì còn con nhỏ. Thấy con vâng dạ, bà đâu ngờ sự tình lại xảy ra như vậy.

Được biết, theo kế hoạch, sau khi chữa trị xong, trước mắt cháu Nhi sẽ về ở với bà ngoại. Hiện, hoàn cảnh của bà Phương rất khó khăn bởi bà góa bụa, không có lương hưu, tất cả thu nhập chỉ trông chờ vào gánh hàng rau ngoài chợ.  

* Tên một số nhân vật trong bài viết đã được thay đổi



Theo ĐS& PL
Bình luận
vtcnews.vn