Bi hài 'nghề' giả mạo trên mạng xã hội

Thể thaoChủ Nhật, 10/02/2013 09:09:00 +07:00

Có những người bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết để giả mạo, không phải để phá hoại, mà cố dựng lên hình ảnh của thần tượng theo cách của... mình.

Câu chuyện làm giả Facebook hay Twitter của những người nổi tiếng trên thế giới thật ra không mới. Có những người bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết để giả mạo, không phải để phá hoại, mà cố dựng lên hình ảnh của thần tượng theo cách của... mình.

NGHỀ LÀM HÀNG GIẢ CŨNG LẮM CÔNG PHU

Điều kiện tiên quyết để làm một Facebook/Twitter giả là cầu thủ ấy phải không dùng mạng xã hội. Hai thanh niên Adam Bright và Joe Burke, làm ngành thiết kế đã giả Twitter của tiền đạo Dimitar Berbatov suốt một thời gian dài mà không bị phát hiện.

Theo sự tưởng tượng của bộ đôi thiết kế nêu trên, Berbatov hiện lên như một quý ông lịch lãm, yêu thời trang và... động vật. Ở nhà nuôi một con ngựa tên Diana và một con chó tên Thatcher. Ngoài ra "Berbatov giả" còn ăn tôm hùm... suốt ngày.

Joe chia sẻ: "Bạn phải cẩn thận đến từng chi tiết. Phải quan sát xem anh ấy mặc quần áo hiệu gì để tránh không bị lộ tẩy. Cứ gây dựng "uy tín" kiểu như thế, càng ngày độ tin tưởng càng tăng và kể từ đó, "Berbatov giả" viết gì thì các fan trên Twitter nhất nhất nghe theo.

Làm giả cũng lắm công phu

Nguyên tắc của bộ đôi này là không bao giờ nói chuyện về bóng đá vì đấy rất có thể sẽ biến thành tít hoặc đề tài cho báo lá cải, không nói luôn về gái vì rất có thể "đốt nhà" của Berbatov thật. Đôi khi cũng có những tai nạn. Joe kể lại: "Bọn tôi cũng có tài khoản Twitter của riêng mình và thỉnh thoảng cứ lẫn lộn. Đôi khi tôi post một status cho riêng mình, nhưng khi ấy lại đang truy nhập vào tài khoản của Berbatov”.

BIẾT GIẢ NHƯNG VẪN... NÉM ĐÁ

Zach Woosley, 30 tuổi là một nhân viên photocopy. Một hôm anh quyết định giả Twitter của... Sepp Blatter. Anh nhìn thấy trang Twitter giả của Jack Warner (khi ấy còn là Phó Chủ tịch FIFA). Thế là anh có ý tưởng cho câu Tweet đầu tiên của mình: "Tôi đã bảo @Warner là hãy giữ im lặng cho đến khi cuộc "bỏ phiếu" của chúng tôi hoàn tất".

Sợ những trò đùa của mình đi quá xa, Woosley đã đổi tên tài khoản của mình thành Fakesepp (Tức Sepp giả mạo), nhưng... mặc kệ. Các CĐV vẫn coi đó là chỗ xả stress của mình bất chấp sự thật là Blatter thật làm gì có mạng xã hội và đâu có bao giờ đọc được những điều họ viết.

Woosley nói: "Nhờ làm giả trang Twitter mà tôi biết chủ tịch FIFA bị ghét kinh khủng. Số người muốn kết nối với Blatter rất nhiều, chủ yếu là để chửi cho sướng miệng. Nếu bạn giả trang Twitter của Justin Bieber, bạn sẽ bị ném đá không thương tiếc. Nhưng với Blatter thì không. Họ chấp nhận, giả cũng được, thật cũng được, dù sao thì cũng... chửi tất".

Dù nghe chửi nhưng Woosley cũng rất vui lòng duy trì trang Twitter như một chỗ cho mọi người xả stress. "Đến khi Blatter rời ghế Chủ tịch FIFA thì trang này cũng sẽ kết thúc," Woosley nói, "Khi Blatter hết quyền lực, người ta sẽ thôi chửi ông ấy".

 Sepp Blatter giả mạo

XEM AI GIẢ GIỐNG HƠN

David Nolan, một nhân viên bán lẻ 36 tuổi, là một fan trung thành của M.U. Và anh quyết định lập một trang nhái của Roy Keane. Nolan nói: "Tôi đã cố đọc những bài phỏng vấn của Roy Keane để xem anh ấy sẽ suy nghĩ như thế nào trước câu hỏi. Và khi đọc đến phần trả lời thì tôi kết luận: anh ấy suy nghĩ chính điều mà tôi đang nghĩ".

Thời còn là cầu thủ, Keane có rất nhiều fan hâm mộ và nhiều hơn những kẻ thù. Nhân viên bán lẻ Nolan của chúng ta không tạo ra những chủ đề gây tranh cãi mà chỉ thiên về những status nhẹ nhàng, vui vẻ. Với khả năng theo sát thông tin trên mạng, Nolan cập nhật rất nhanh những tin tức liên quan đến Keane và hay có những status rất "ép phê".

Một lần, chỉ vài phút sau khi biết tin Keane bị sa thải, Nolan đã giật một status: "Mất việc rồi, làm gì bây giờ nhỉ? À, dắt chó đi dạo vậy". Việc status ấy xuất hiện quá sớm, khi gần như chưa ai biết nhiều về tin Keane bị sa thải càng làm tăng thêm mức độ xác tín của Twitter "Keane giả".

Ở Việt Nam, có khá nhiều facebook giả mạo người nổi tiếng

Nolan nói: "Vấn đề là ngày càng có nhiều người nghĩ đấy là Roy Keane thật. Thế là tôi thường xuyên nhận được những câu như: "Huyền thoại M.U, chúng tôi vẫn cần anh". Bên cạnh đó là những lời miệt thị từ những người ghét anh ấy ngoài đời. Chủ yếu là fan của Liverpool và Arsenal”.

Có người từng viết lên Twitter của Roy Keane giả như sau: "Tôi từng bắt tay anh khi đang đi nghỉ Hè ở Bồ Đào Nha". Nolan nói: "Nguyên tắc của tôi là không reply bất cứ điều gì cả. Tôi cũng chả vào tường của ai để ghi gì cả. Đã giả thì phải giả cho giống. Phải có cảm giác như tôi là Roy Keane thật".

Cuối cùng, có một tay làm Twitter nhái khác cũng của Roy Keane. Một hôm tay này nhắn cho Nolan tin nhắn thách đấu xem ai... nhái giống hơn. Nolan nói: "Ngay cả chuyện ấy mà cũng đua, thật là nhảm nhí". Nolan cứ làm như hành động giả Twitter Roy Keane của anh là... đỡ nhảm nhí hơn vậy.

MỘT SỐ STATUS HAY

- "Hy vọng lá thăm sẽ cho M.U gặp Bordeaux. Cái hầm rượu ở đó cũng cần phải được làm mới chứ" - Berbatov giả.
- "Nhanh lên đi chứ Brazil! Tôi trao quyền đăng cai World Cup 2014 luôn cho Qatar bây giờ. Đồ làm biếng..." - Blatter giả.
- "Jack Wilshere bảo Anh sẽ vô địch World Cup. Cứ giỡn thoải mái đi cưng" - Blatter giả.


Theo BĐCS

Bình luận
vtcnews.vn